MẢNH MÔI EM



Mảnh môi em gác lại ngày hối hả
Để mây hờn đuổi gió đứng bên đường
Mùi nắng chiều rấm rứt tóc mây hương
Cho anh đắm dưới hoàng hôn vừa chợp

Em yêu ơi đêm đã về trơn mượt
Ta đâu cần ánh sáng của màu đêm
Khuôn trăng đầy hơi thở ngậm sương quen
Anh chết đuối  dưới vòm hoa kiều mỵ

Chẳng còn gì ngoài những lời tình lụy
Kiếp luân hổi tuôn chảy dưới làn da
Quyện vào nhau trong tan chảy băng hà
Cho ta ngất trên đỉnh chờ mê hoặc

Ngón chân em vương triều chưa khai quật
Ta van đòi nô lệ của tình say
Trong âm thanh tột đỉnh dưới đọa đầy
Ta được chết trong một lần hạnh phúc

Mảnh môi mềm như một vầng nham thạch
Nung hồn anh tan chảy nhỏ thành dòng
Hoa đã tàn còn bỏng rẫy tro than 

Trên tơi tả xác hoa hồng ngọt lịm...
-----
Ka
20052014



HOA MẪU ĐƠN



Nắng đã tắt lâu rồi
Khép lại cánh hoa cười
Từng ưỡn cong hiến dâng thời xuân trẻ
Hoàng hôn phủ
Dìu hoa vào giấc ngủ
Giấu cánh buồn héo rũ
Mẫu đơn ơi!

Vẫn sắc hoa bỏng cháy nét môi ngời
Người rất thật mà hoa
hoa dại lắm!

Cứ cố giữ
Trĩu căng vồng ngực vắng
Câm nín người....
nặng lắm...

Cánh hoa tôi....

Nhẹ bước chân về lại cuối dốc đời
Chỉ hoa biết màn đêm rồi sẽ khép
Phút hoa nở
Hoàng hôn nào đâu biết
Giấu hương thơm
trong mật đọng hương tay

Giọt lăn dài xô khẽ sóng cuối ngày
Mà nhúng cả mẫu đơn vào bão rớt.
____

Thym
042014


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang