DÃ QUỲ TRONG MƯA

Trong mưa gió tất cả đều ướt rượt
Tất cả xám đen
Tất cả rữa trôi rồi
Hoa trơ ngạo chói ngời bông nắng muộn
Găm vầng dương lên vết thủng ngực trời
Nếu người qua đây
lạc chân xuống phố vui
Người sẽ biết dã quỳ đêm qua vừa tự tử
Bông đen quắt bên vệ đường tắt thở
Trút tro tàn cây thập tự bỏ quên
Người mải rong chơi thảng thốt cánh vạc buồn
Vẽ lên nền trời một vòng cung xám bạc
Mưa ướt cánh
Tiếng kinh cầu cũ nát
Lăn lóc rêu tàn
suồng sã bỏ mùa sương
Chỉ mình hoa chiều nay nghiêng ngả bên đường
Rạp mình trong gió mưa
gồng lên trong buốt lạnh
Nắng hèn nhát cuộn đêm vào vũng mực
Xô sắc vàng
rụng xuống
lối thu chan...
....
Ka

LƯU LY

LƯU LY
Forget me not
Ừ thì thôi...
Người ấy đã đi rồi
Chỉ làn hương cuối cùng như linh hồn vừa gửi lại
Một chấm nhỏ mơ hồ theo bàn tay mới hái
Đóa hoa không đành giữ lại
Vội vàng trao...
Người gửi nhớ cho hương hay người gửi niềm đau
Mà đóa hoa không tên chiều qua bắt đầu tự nhiên không còn biết nhớ
Khi đánh mất bình yên là khi ta không dối lòng thêm được nữa
Chỉ một đóa tương tư mà khắc khoải đợi người
Nhưng hoa đã tàn và mùa Xuân ấy đã lãng trôi
Không ai có lỗi đâu!
Bởi vì bắt đầu lúc nào cũng là quá muộn!
Đã bước vào hè cỏ hoa nở tung như tranh màu nước
Ai đoái hoài một đóa nhỏ Lưu Ly?
Vâng chỉ là phù du chỉ là cảm thức lúc biệt ly
Xin đừng quên tôi!
Lời ai vừa vọng tới
Khi biết nhớ là khi không còn gì để nói
Khi biết thương là thật mất nhau rồi!
Thì cứ để ngày tàn
Hoa trôi
Và người nữa. Hãy quên tôi!
Đừng bắt tim đau
Đừng bắt hoa hai lần phải nở
Xuân đã cạn màu và Lưu Ly không chờ thêm được nữa
Chỉ mùi hương
Từng giọt...
Tiễn đưa người....
----
Ka
17.5.2017
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#LƯULY

PHỐ VẪN KHÔNG MÙA



PHỐ VẪN KHÔNG MÙA


Phố vẫn không mùa. Lá chùng xuống co ro
Người vẫn ngang qua. Lạnh lùng bóng đổ
Mùa đông không nắng vàng. Chỉ khẽ đưa khóm gió
Và em...

Nói gì nữa em ơi chim gục cánh bên thềm
Cây vĩ cầm bỏ quên xám đen chiều thị trấn
Phong Lữ Thảo nhà ai vừa rụng đôi cánh sẫm
Sau mùa Hè bùng cháy đốm lửa xanh

Em muốn nói gì sau diềm mi mắt xanh
Đường vừa xuống ngàn bông hoa tuyết
Khóa son giấu đâu rồi... Còn chất thêm dấu lặng
Bản tình ca chưa kịp viết xong lời...

Người nhạc sĩ mù trên sân khấu cuộc đời
Chiếc mũ nát nhầu đựng đồng xu lẻ bạn
Chiều Chúa nhật có gì ngoài tin bão rớt
Những nụ hôn như lá rụng sau thềm.
----
Ka
25.12.1017
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#PHỐVẪNKHÔNGMÙA

MÙA ĐÃ CŨ

MÙA ĐÃ CŨ

Em còn nhớ mùa hoa cũ không em
Bồ công anh dát vàng lên thảm cỏ
Những chiếc răng (*) găm vào trong gió
Một mùi gì, như là mùi hương...


Em hứa rất nhiều như em sẽ nhanh quên
Và màu hoa tan tành như nỗi nhớ
Mầm sự sống theo chiếc dù bé nhỏ
Xa mất rồi như xa một nguồn vui

Em cũng xa anh từ ấy, đã lâu rồi
Bản nhạc dở dang điền thêm dấu lặng
Người nghệ sĩ đập cây đàn sai giọng
Chiều thị trấn buồn tiếng vĩ cầm run...

Bồ công anh vừa nở trắng cánh đồng hoang
Mới bắt đầu đã giã từ nguồn sống
Em vẫn đó
Và anh, chưa từng nguôi hy vọng
Những tàn hoa ngơ ngác thổi theo người ...
....
Ka
13.3.2018
Chú thích: * Hoa Bồ công anh, tiếng Đức Löwenzahn có nghĩa là răng sư tử.

OAN

OAN

Chém con xong rồi lòng cha có đau không
Máu con vấy áo bào cha
lông ngỗng màu thanh khiết
Xac con rơi dưới đường gươm oan nghiệt
Phạt ngang thân như phạt một ân tình
Cha giết con vì người ta bảo "giặc ở sau lưng"
Vợ lìa chồng bởi âm mưu phản trắc
Đúng hay sai người sau xin đừng phán xét
Những oan hồn rờn rợn mấy ngàn năm
Trọng Thủy chàng ơi ân ái đã mặn nồng
Xin đến kiếp sau thôi đừng chồng đừng vợ
Khi đã cam lòng một trò chơi hoán chỗ
Giếng nào đây gột rửa được oan tình?
Giếng sâu kia san phẳng những vô minh
Chỉ tình yêu trong em là bất tử
Trai hóa ngọc từ nỗi đau tình phụ
Trắng oan hồn lông ngỗng chẳng bay đi.
....
13.3.2018
Ka
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#oan

CHỢ ĐỜI NHƯ TẤM BÌA CARTON

CHỢ ĐỜI NHƯ TẤM BÌA CARTON

Chiều đã nặng rụng dần sau đỉnh dốc
Ta lang thang ngắm cuộc chợ đang tàn
Em rao gì? Lệ khô thành phấn ép
Trát lên mình như mặt nạ bìa carton
Chị chồm hổm viết thơ lên váy ướt
Đợi ngày mai nắng rộ tãi ra ngâm
Mùi thơ ẩm bốc lên cùng rau ủng
Chất đêm qua bên miệng cống tanh ngòm
Anh lê lết ngón đàn thương não ruột
Sẩm sờ ca bài cũ đã chán òm
Bà lão rụng trơ hàm răng không tuổi
Nhai miếng trầu hạnh phúc ứa trên cằm
Ngày vãn chợ đồng xu thôi lách cách
Lão ăn xin ngồi kiểm toán gia tài
Có người nọ rao bán mình cả buổi
Thêm ân tình
Khốn nạn!
Chẳng ai mua!
...
Ka
20.3.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#CHỢĐỜINHƯTẤMBÌACARTON

ĐỔ THANH XUÂN LÊN GIẾNG TRỜI ĐÃ CẠN



ĐỔ THANH XUÂN LÊN GIẾNG TRỜI ĐÃ CẠN
Em đổ thanh xuân lên đôi chiếc gàu sòng
Hắt lên cánh đồng một đêm thiếu nước
Ánh trăng vàng giật mình chảy tràn trên ngực muộn
Thanh xuân
Thanh xuân của em như đồng cỏ bỏ hoang
Anh mải chơi làm sao kịp đến
Khi vó ngựa bắt đầu mòn đi cuối chặng
Thảo nguyên xanh ngọn gió đã hong vàng
Trách gì em tát cạn giấc hoang đường
Đổ lên ngực thầm nhớ nhầm toàn trăng với gió
Thanh xuân là khi ta 
tôn thờ cả những hư không đợi chờ vô nghĩa 
Chưa dám cho đi để biết được nhận về
Anh đến làm gì cỏ đã bạc vườn khuya
Trăng đã thôi tròn một vòng quay sắp chạm
Thanh xuân em trong giếng trời chất đầy mảnh thiên hà lấp lánh
Anh coi chừng!
Kẻo bỏng môi!
...
Ka
23.3.2018
#thymiankathảongyuên
#kiềuthịangiang
#ĐỔTHANHXUÂNLÊNGIẾNGTRỜIĐÃCẠN

CỎ MAY VÁY ƯỚT

CỎ MAY VÁY ƯỚT

Trách làm gì ngọn gió đi hoang
Giật ngọn cỏ may găm vào chân váy hát
Em có vướng chân không hỡi người đàn bà cát
Cỏ may anh gài kín lối em về!

Anh không dám chọc mặt trời rụng xuống dốc mê
Hái trộm mảnh trăng vàng mơ hương tóc muộn
Chú lạc đà trong chập chùng mê sảng
Khát khô đành chết cạn giữa cồn khơi

Đây ngực mòn anh. Em tàn nhẫn giẫm lên thôi
Để ý làm gì những cơn bão cát
Tàu mắc cạn giữa bốn bề hoang mạc
Vùng vẫy thôi đành đã lạc một dòng sông

Em cứ điêu ngoa kiêu hãnh đến lạnh lùng
Đừng bận tâm kẻ lỳ gan cuồng ngông bặm trợn
Đừng cố gỡ cỏ may trong váy ướt
Cỏ như anh
Không giết được đâu em!

THÁNG MUỜI TRÊN MÀU TOAN ĐÃ CŨ


THÁNG MUỜI TRÊN MÀU TOAN ĐÃ CŨ



Tháng Mười có những ngày lướt thướt xé đôi lời
Không tương tư mà lung lay như sắp rụng
Chú quạ già bẻ đôi bóng mình trên mặt sóng
Chẳng thấy gì ngoài một chuyến phà đêm...

Tháng Mười em ẩm ướt đóa môi ngoan
Hứng nụ mưa đi qua những thành phố cổ
Người mang cả vạt nhớ thương ngời trên màu toan cũ
Thả lá vàng bôi kín bức chênh vênh

Tháng Mười giục ta cất nhớ vào quên
Lục tung mùa Thu lật lên màu nâu ký ức
Những mảnh vỡ cứa chân giật mình thảng thốt
Mới hay lòng đánh vỡ một bình yên....
---
10.2016
Ka
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#mảnhvỡthángmười
#ka

BÊN KIA MÀU LÁ


BÊN KIA MÀU LÁ

Em có về Hà Nội nữa không em?
Để nghe heo may về trên từng con phố cổ
Thành phố ngày em đi đã mùa lá đỏ
Vai áo nâu thon gánh cốm làng Vòng

Những hàng phượng se buồn thôi đỏ dấu môi hôn
Mắt ai ngày chia tay rơi chìm trong sóng muộn
Góc nhà thờ cặp tình nhân thề thốt
Sóng nước xô buồn vỡ vệt chim di...

Em cứ đi đi!
Nhưng mùa thu không hẹn cứ quay về
Dòng tên khắc cây xà cừ đành tự mình lên sẹo
Vẫn biết mối tình đầu chỉ chạy qua mắt bão
Để heo may thảng thốt phía không mùa

Đêm nay trở gió mùa thành phố chợt co ro
Mùi son cũ vạt áo nghèo kiêu sa thiếu nữ
Nơi xa lắm nghe gió về thềm xưa lá rũ
Lật lòng mình lên sau mặt lá thu non...
----
Ka
06102014

NGOÁI LẠI NGÀY MAI

NGOÁI LẠI NGÀY MAI


Anh xin lỗi nếu mai ngày hôn lễ
Anh cầm tay người khác, chẳng phải em!
Cây thập giá ta mang theo dạo trước
Đã gẫy rồi theo hẹn ước trăm năm.

Ta đã ngỡ em hòa cùng ánh sáng
Xua màn đêm dìu ta đến trời quên
Em mê đắm như hư vô, ảo ảnh
Em mang đi địa ngục lẫn thiêng đàng.

Chia trái cấm đầu xuân ta hái lộc
Cùng em đi nửa kiếp rũ phong trần
Sau giây lát tả tơi ta chợt hiểu
Buông tay người sẽ trọn nghĩa tri ân!

Ta đã chết để hồi sinh kiếp khác
Dẫu chia nhau hạnh phúc lẫn nhục hình
Ta hân hoan cùng em vào yến tiệc
Mặc đêm dung quỷ dữ uống trăng tàn.

Từ hoang sơ em bước vào vạch cấm
Thập tự chinh thiên lý bể dâu
Ta đã dốc rượu quên cùng thuốc đắng
Em chơi vơi trên đỉnh ngọn cô sầu!

Sao em chẳng nhân danh ai nguyền rủa
Cho ta đi suốt địa ngục lưu đầy?
Sao em chẳng ấm bờ môi rớm máu?
Sao không cười trong mắt lệ tê cay?

Vâng ta biết ngày mai trong tiệc cưới
Em không đeo nhẫn cưới cô dâu
Đêm hợp cẩn chắc là em sẽ khóc
Chúc cho ai hạnh phúc đến bạc đầu.

Em sẽ chẳng bao giờ đâu trách móc
Em sẽ vui, (như đã hứa!), phải không em?
Em đứng lại cho đường ta đi tiếp
Thơm gấm hoa không ngoái lại nhịp cầu.

Đêm chia tay lệ đau em không nhỏ
Chắc em cười cho nhẹ bước thi nhân?
Ta nghe tiếng bàn tay em gõ chữ
Như tiếng đinh ngày phán xử cuối cùng.

Em buông tay cho tình mình thắm lại
Cho hồi sinh luân kiếp chúng sinh
Em khao khát trong biển đời tăm tối
Ta song hành cũng hai chữ "tri âm"!!

Thôi em nhé, mai anh vào tiệc cưới
Cùng người ta sánh bước trăm năm
Em sẽ chúc anh cùng ai hạnh phúc
Sẽ vuông tròn, viên mãn phải không em?

Ta hái trong em một đóa Hoa tàn...*
---
Ka
2011

BÃO ĐÊM

BÃO ĐÊM

Đêm tối chưa đi qua
Mặt trời hồng đã thức
Chim nín hót lâu rồi
Gào vỡ tung lồng ngực

Có bông hoa cúc dại
Nằm chết dưới hiên nhà
Tình yêu vừa hấp hối
Vỡ tan vào đêm qua

Có những đêm như thế
Đông cứng tựa bê tông
Ta thả ta vào nhớ
Như hút vào khoảng không

Trong đêm ta đã chết
Trong hoài nghi hãi hùng
Trong đêm ta đã sợ
Cô đơn đến tận cùng

Gần nhau, mình chẳng nói
Xa nhau vời vợi vui
Ta trộn mây với gió
Quậy tung cho bão vùi

Và rồi trong cuồng nộ
Ta xé toang cả trời
Run run, lòng réo gọi
Em đâu rồi, em ơi...!
-----
Ka
04.03.2018

#kiềuthịangiang
#thymiakathảonguyên
#BÃOĐÊM
(Tặng những chia xa lại về gần...)

TULIP, TÌNH BỎ QUÊN

TULIP, TÌNH BỎ QUÊN

Anh biết gì về Uất Kim Hương?
Loài hoa nở một mình, khi bóng đêm vừa bay đi mất
Đêm qua ai để quên trong căn phòng lạnh ngắt
Vô tình như anh!

Sáng nay mặt trời tự tình trên giọt nước huênh hoang
Sương vội vàng rời đi như sợ bỏng
Hoa cũng biết đau, nhưng từ trong kiêu hãnh
Dịu dàng hương...
(Như đã hiến dâng người)

Nồng nàn ư?
Rồi cũng rũ tàn
Và sẽ lãng quên thôi, tất nhiên,
Đời là thế
Khi sắc đẹp lõa lồ phơi ra cho mưa xé
Người sẽ quay đi khi hút cạn hương rồi!

Hoa không sợ tuyết rơi,
Nhưng hoa trót yêu người
Sao nỡ đành một cuộc chơi quá ngắn!
Uất Kim Hương bỏ quên, từ trong câm lặng
Từng tàn nhung tan tác đuổi theo người...
------
Ka
06.3.2018

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHẢI TÓC

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHẢI TÓC
=====
Những sợi tóc óng dài như tuổi trẻ
Em cho đi từ thủa biết yêu người
Ôi những lúc ngắm nhìn em chải tóc
Người không đành thấy sợi tóc em rơi


Năm tháng qua chuyện cũ hóa xưa rồi
Tóc em vẫn dài nhưng tình mình thành cổ tích
Từng sóng tóc dòng sông mùa nước xiết
Hương tóc nồng mà chẳng thấy người đâu!


Mỗi sớm mai trên gối tóc rơi nhiều
Ai còn nhớ những bình yên ngồi nhìn em chải tóc
Mê tóc ngắn người cam lòng đổi chác
Đêm trùng phùng hương tóc có còn đau?

Có đắm say vuốt mái tóc pha màu
Có nâng lên môi mười nhành cây liễu cổ
Khi người yêu đã là người yêu cũ
Tựa vào đâu khi tóc đã vơi rồi!

Em vẫn chải đầu sau khúc rẽ tuổi hai mươi
Năm tháng rụng vào thời gian thành nắng hắt
Tóc vẫn dài nhưng nỗi buồn không thể cắt
Bạc hương tình nền tóc đã phai xanh...
----
Ka
0403.2018

#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#NGƯỜIĐÀNBÀCHẢITÓC

"Khi người đàn bà ngồi chải tóc, đàn ông họ nghĩ gì, Ka?
- Mình không biết. Tóc mình lúc nào cũng ngắn cũn. Chắc nhìn mình chải tóc bằng mười đầu ngón tay đàn ông họ ngứa mắt quá.
- Còn mình, người ấy, ngày xưa: "Nhìn em chải đầu anh thấy bình yên!"
Vâng, ngày xưa...
Giá đừng có chữ ngày xưa
Mắt ai thoáng chốc như vừa mới cay..."

LẠNH

LẠNH
=====
Tháng Ba tuyết vẫn phủ
Bạc trắng cả nóc nhà
Cây mùa đông đói nắng
Họa mi buồn không ca

Mộc lan căng nụ nhớ
Thủy tiên ứ sữa mềm
Dẻ cuộn mình vào nõn
Đợi bung ngàn lá non

Nàng Bân thôi đan áo
Tô Thị cũng mất chồng
Hồn thiêng sông núi đấy
Trách gì trời sang đông

Em vẫn nguyên nhẹ dạ
Mắt liếc với khăn hồng
Người dềnh dàng quá lắm
Tiếc gì mà ngóng trông?

Trời vừa qua mắt bão
Lạnh xuyên vào khớp xương
Tim còn chưa rữa đá
Người đâm người trọng thương

Ta sợ mùa đông lắm
Tình đóng băng mất rồi
Mặt trời sao chẳng đến
Thả đôi dòng nắng tươi?
....
Ka
03032018

#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#LẠNH

MỘT ĐÓA HỒNG TRO

MỘT ĐÓA HỒNG TRO
====
Rồi cũng tàn thôi
Cũng lãng quên thôi
Đóa hồng tro sau những ngày run rảy
Hoa kiêu hãnh cuộn mình trong lửa cháy
Không còn hương nhan sắc hóa vô tri


Vâng ngày xưa Ralph vô tội chẳng biết gì
Nguyện suốt đời chỉ phụng thờ Đức Chúa
Hoa hồng nở địa đàng đầy cám dỗ
Góc vườn thiêng gai nhọn vẫn chờ đâm

Sông vẫn cao núi thăm thẳm sóng ngầm
Biển cạn gió tàu hoang đành bỏ lái
Gai sắc ngập xuyên vào tim man dại
Nhuộm đời nhau bằng máu của hoa hồng

Nên em chẳng chờ đâu...
Xa lắm,
(dẫu không đành!)
Chỉ xin rải xác hồng lên vườn muộn
Tuyết đã rợn những tàn tro trắng muốt
Nhỏ một dòng mực cạn tạ từ nhau...
....
28.02.2018
Ka

#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#MỘTĐÓAHỒNGTRO

GỬI EM NGƯỜI ĐẾN SAU

GỬI EM NGƯỜI ĐẾN SAU
=====
Chị buông tay lần cuối đây em
Một mảnh chăn sờn hai người đàn bà co kéo
Con thuyền cạn lật ngược chiều gió héo
Tấm gương trên tường quần nát một dung nhan

Người đến rồi đi
Vườn cũ chẳng kịp tàn
Toan tính đợi xuân về lả lơi ngoi lên lộc mới
Vẫn lời yêu cũ mèm trên bờ môi mật dội
Vẫn khuôn ngực trần cày xới từng đêm

Ái ân chẳng có gì mới đâu em
Không gì khác đâu, không có gì khác cả
Những chữ cái khắc quả chuông treo bên bậc cửa
Thay tên người như thay một cuộc chơi

Em
Người đến sau có đôi mắt loài dơi
Quen sống về đêm nên chỉ nhìn vào bóng tối
Vườn hạnh phúc đã ứa mầm tội lỗi
Quả ân tình ẩn giấu một đường dao

Thì tấm chăn nát nhàu trả hết người đến sau
Co kéo làm gì trò chơi đã hết
Chỉ xin em trên chiếc giường oan nghiệt
Nhớ đập gương khi vào cuộc lâm bồn.
----
Ka
27.02.2018

#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#GỬIEMNGƯỜIĐẾNSAU
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang