VÀ ĐÊM THẬT NHIỀU CON SÓNG THỨC

VÀ ĐÊM THẬT NHIỀU CON SÓNG THỨC

Ở nơi đâu
Vẫn khuyết một dòng sông
Người quên nhắc
Sau một lần vội đến

Đêm không cùng
Thật nhiều con sóng thức
Gió hoang thôi
Cũng nghiền nát bờ rồi!

Ở nơi người
Cỏ biếc mãi màu trời
Đêm vắng gió
Thổi lên vầng mắt khói
Ngày không đợi
Đêm cũng về như đuổi
Giấc nhọc nhằn
Chắp mãi khúc yêu nguôi....

Ở nơi em
Những mảnh sóng căng tời
Xô em ngã 
Vào vũng tình chẳng đặng 
Giọt nước rụng
Trong veo màu trời lạnh
Bến chưa thuyền
Nhuộm tím cả màu em...

Đêm không trăng
Bật một tiếng ru khan
Tay bỗng với
Một bờ vai thật rộng...!

Đêm vô cùng
Gió cào vào rất lộng
Nghe chân mình
Tìm đến một dòng sông...
----
Đêm lang thang 
Với cũ, xưa, 20 năm gặp lại
Ka
10062014 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang