VÁ MƯA

VÁ MƯA

Còn bao chiều để dốc ngược vào mưa
Không vá kịp một khoảng trời đã rách

Xin từ tạ những con đường lấp lánh
Từng chói ngời những ngày biếc xanh

Cứ dối lòng như đã biết lãng quên
Nốt mưa này rồi mai trời sẽ nắng

Cứ giả vờ không kiếm tìm sự thật
Để tắm trong ve vuốt ngọt ngào

Những giọt hờn rơi xuống xanh xao
Như dốc cạn hồn vào lũ cuốn

Cứ mưa đi để thôi dần vờ vĩnh
Chắt cạn trời bong bóng vỡ trên cao...

Để ngày mai chôn cất một vì sao
Vừa rụng xuống một khoảng trời đã rách...
---
14052014
 Ka


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang