NGÀY ẤY, MÙA ĐÔNG Ở HELSINKI


Châu Âu & Berlin vừa qua một đợt lạnh dài. Những chùm tuyết bắt đầu tan trên cây, như lệ nhỏ xuống thành vũng xa xỉ trên nền đất nâu mềm ẩm ướt.

BĂNG TRÔI


                              
Sông Spree sáng nay
Quạ từng đàn dăng cây
Đôi chiếc thuyền trơ trọi
Vùi thân dưới băng dầy.

BẾN CUỐI NĂM....


Còn bao nhiêu ngày nữa là hết năm? Tờ lịch đã mỏng đi nhiều lắm...Năm tháng trôi đi dường như chẳng đợi chờ ai.

DIÊN VĨ TRONG MƯA




Tím liu riu
Khi buồn bạn sẽ làm gì? Nằm trên giường chén Shokola đến phát ngán và phát khiếp vì nguy cơ bụ bẫm?

TÌM LẠI MÙA ĐÔNG

Hoa tuyết,cho người sinh tháng giêng
Tuyết đang êm đềm rơi bên cửa sổ, hình như...

Người ta bảo, chưa năm  nào EU ấm như năm nay, trong vòng một thế kỷ.

BERLIN, ĂN MÀY VU VƠ KÝ

Ngửa...
 Tặng những nhà ga trầm mặc tiễn đưa
Tặng những đường phố rưng rưng ánh buồn
Tặng những đại lộ mộng mơ dấu ấn
Tặng tôi, kẻ lãng du không biết lãng quên.

ĂN MÀY




Ăn mày ta lỡ độ đường
Ngửa tay xin giọt lòng thương của người
Trên cao lả lướt trăng lơi
Dưới Sông sóng đánh tơi bời sóng xô.

Khất thực ầu ơ ký.

Ha ha, chưa có gì đâu các bạn!
Là dọn sân xí chỗ. Tự nhiên muốn ... ăn mày cái.
"Ăn mày là ai?
Ăn mày là ta
 Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày...."

Happy New Year - City Over Night!






Chưa năm nào Germany có mùa đông ấm như năm nay. Tuyết đã tan hết từ lâu và những cây thông Noel vẫn còn lấp ló sau những song cửa lấp lánh ánh đèn lẫn với tiếng pháo nổ đì đùng từ chiều 28 theo đúng luật.
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang