AI?




AI?
===

U uất quá cả đất trời vật vã
Như cơn giông sắp vỡ giữa bầu trời
Luồng nham thạch đang trào lên mặt đất
Đau lắm rồi còn đợi ánh trăng soi?


Một thòng lọng thít lên đầu số phận
(Không riêng ai mà cả triệu con người!)
Người cầm lái đưa con tàu thế kỷ
Xa loài người về khởi thủy xa xôi

Tình đã tận tóc hèn không dám mọc
Đưa tay lên chỉ gặp vết sẹo lồi
Ta không khóc và người không cúi mặt
Sao cam lòng để hậu thế bêu danh?

Đau xót quá những con người tuyệt vọng
Ngửa mặt lên chỉ thấy một gầm trời
Bày cừu đói trơ xương đang rảo bước
Họ thành công xỏ mũi cả giống nòi

Mẹ xé dạ xoạc chân ngày sinh nở
Có ngờ đâu chúng ăn thịt lẫn nhau
Mang rao bán cả mồ cha mả tổ
Rước voi dày mảnh đất chôn nhau!

Ôi chữ S chưa từng đau đến thế
4ngàn năm hào khí đâu rồi?
Biển Đông khóc lệ loang tràn sóng hận
Trường Sơn thành hòn đá mồ côi

Biển muốn lặng mà sóng kia chẳng lặng
Cây muốn ngay mà gió chẳng đừng
Trời đã chuyển cơn cuồng phong uất hận
Bão lên rồi, không lẽ lại quay lưng?

Rồi lịch sử sẽ đến ngày hỏi tội
Ai cam tâm hủy diệt đất nước này
Ai đớn hèn chịu vong thân nô lệ
Ai?
Tôi?
Bạn?
Lũ chúng mình?
----

Ka
09.06.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#AI?

Ảnh: Lá cờ rách nát ở đảo Trường Sa.

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG



BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG


Buồn đến độ vẫy vùng gì cũng mệt
Quá sức rồi...
Xác chưa nhập được hồn
Lâm sàng chết và rủ nhau cùng chết
Có khác gì mồ tập thể đang chôn?


Giờ mới khóc có phải là quá trễ?
Từng cả tin và từng cả ngoan hiền
Ngoan đến độ người lừa ta trăm bận
Tự đắc, rằng:
Ta sống khôn ngoan!

Khờ đến độ dối lừa nhau ra trận
Dao kề vai cùng hũ mật đường phên
Sống nhỏ giọt cũng lắt lay như chết
Không ép quỳ nhưng chùng gối đã quen

Rồi đến lúc chẳng còn kiêu hãnh nữa
Khi xung quanh tất cả thích sống hèn!
Vâng, tất cả!
Cả tôi, và anh nữa
Có khác gì bầy lông lá trong hang?

Chẳng có gì ngoài suốt đời câm lặng
Mất tự do ngay chính giữa nhà mình
Lưu vong chết khi vẫn còn Tổ Quốc
Vẫn ôm lòng đau đáu nỗi Quê Hương!

Buồn như thể sinh nhầm trong chảo lửa
Tự vong thân khỏi phỏng rộp toàn thân
Hun hút chạy một con đường vô định
Về đâu đây
90 triệu chúng sinh?
.....
Ka
08.06.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#BÀIKHÔNGTÊNCUỐICÙNG

GIẢ VỜ THÔI, CÓ LẼ...



GIẢ VỜ THÔI, CÓ LẼ...
===
Em chẳng đọc những vần thơ ta viết
Túi kê thơm chỉ đãi lũ gà vàng
Buồn đến độ thơ cũng nằm úp mặt
Trang giấy nhàu vắng chữ nắng chăng ngang


Ta chỉ biết (giả vờ thôi, có thể)
Không hoài nghi nhưng đôi lúc rất khờ
Câu thơ mỏng như cánh diều sợ gió
Cứ sang mùa là rụng xuống bơ vơ

Và em nữa, em lấy gì để sống?
Khi tay không chạm nổi trái tim mình
Không có lẽ thơ tình ta thất sủng
Hơn một lần người đã muốn qua sông!

Sao cứ phải giả vờ ngoan thêm nữa?
Cái cho đi chưa hẳn đã nhận về
Ta gặt trụi cánh đồng thơ gieo vội
Đốt trang lòng thành khói bay đi...
...
Ka
07.06.2018
#kiềuthịangiang
#thymianthảonguyên
#GIẢVỜTHÔICÓLẼ

TÀN HẾT RỒI



TÀN HẾT RỒI
===
Tàn hết rồi,
Những vụn sao nhợt nhạt
Mẩu trăng non xé vội buộc ngang trời
Tàn đến tận, cả trái tim dại dột
Khuya lắm rồi còn nữa cuộc rong chơi?


Từ hoa nở ta biết hoa sẽ rụng
Trong mầm xanh đã ứa đọt khê vàng
Em đẹp quá và lẳng lơ quá thế
Ta không đành gỗ đá để đi ngang!

Ào ạt vỗ những ngàn sau sóng cạn
Quần nát đêm tưởng rạn cả chân cầu
Vừa sáng dậy mới hay mình mắc lỡm
Đại dương nào đoạn tuyệt cánh buồm đâu...?

Thôi tàn ạ...
Cứ để tàn, và rụng...
Vớt làm chi giọt nắng đã khô màu
Ngày ra biển cầu xin đừng biển động
Buồm đã từng,
quặn thắt, nỗi thương nhau

Chỉ có thể là ta ngày nông nổi
Cứ cho đi dù biết chẳng nhận về
Chỉ có vậy mà, thôi,
đành chết yểu
Sao vẫn còn lay lắt cuối mùa yêu...?
....
Ka
6.6.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịAngiang
#TÀNHẾTRỒI

Ảnh: Cúc dại tháng Sáu, chụp chiều nay.
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời

LÂU ĐÀI EM



LÂU ĐÀI EM
====

Em là lâu đài không có cửa sổ

Anh lạc vào không biết lối ra


Anh lạc vào không tìm lối ra
Vì lâu đài em có nhiều cửa sổ
Anh mở một cánh cửa và ở yên trong đó
Mặc kệ em thảng thốt đi tìm

Mặc kệ em mải miết đi tìm
Anh bước vào rồi lặng yên trong đó
Mà lâu đài có rất nhiều cửa ngỏ
Sao anh không thám hiểm vòng quanh?

Em nhốt anh vào lâu đài 4 bức tường đá xanh
Nồng nàn
Rã rời
Chẳng bao giờ kịp lên rêu cũ
Lâu đài rộng đôi chân anh muốn nghỉ
Nhưng sao anh không dạo thử một lần?

Em giam anh vào tù ngục trái tim
Em nhốt anh trong lâu đài xây bằng tình yêu đã cũ
Nhưng trong lâu đài có nhiều cửa sổ
Em cô đơn.

Anh ơi,
Em cô đơn!
...

Ka
29.5.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#LÂUĐÀIEM

XIN LỖI CON, MẸ ĐÀNH THẤT TIẾT



XIN LỖI CON, MẸ ĐÀNH THẤT TIẾT
====

99 năm sau

Mở mắt ra con đã là người ngoại quốc
Mẹ xin lỗi không đặt tên con thuần Việt
Ôi đứa con ngoại lai
Trên mảnh đất cha ông mình
Để lại
Sự đớn hèn đâu chỉ là tên gọi
Đó là tội ác
Cây thập tự dài 99 năm!


Xin lỗi con vì cuộc hôn phối tanh lòm
Con hoài thai từ bào thai dị chủng
Chữ Quốc Ngữ bị vặt chân xé cẳng
Cuộc xâm lăng của hổ đói tượng hình

Mẹ cúi đầu xin lỗi con
Đã đẻ ra một bầy bán nước
Tội to lắm trời dung sao được
Tổ quốc ơi!
Máu nhuộm
Biển Đông vừa bức tử mất rồi!

Con ơi!
Khôn lớn đi thôi
Sao cúi đầu mãi thế
Sao cong mình đón chờ đời nô lệ
Còn gì hơn mất tự do?
Tội ác nào hơn bán chủ quyền lãnh thổ?

Đêm nay
Mẹ đóng đinh lên cây thập tự này
Dang tay
Chơi trò hiếp dâm tập thể
Cuộc hôn nhân dị chủng đã lâm bồn!
-----
(Lời người mẹ bị hãm hiếp)
Ka
31.05.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankaThảonguyên
#XINLỖICONMẸĐÀNHTHẤTTIẾT

TÔI CÒN TÔI TRONG ĐỐNG TRO





TÔI CÒN TÔI TRONG ĐỐNG TRO
====

Tôi biết thân em như lược gương
Dung nhan mỗi sáng vịn cành sương
Tôi biết...
Trời ơi, tôi vẫn biết
Yêu người như yêu một làn hương


Tôi đã...
Nhiều khi, nhắc tên em
Sẽ sàng như thắp một đức tin
Em còn nguyên đấy và tôi đấy
Xa đến không đành một dấu quen

Đôi khi tôi hận tôi quá ngoan
Không dám cho mình lối rẽ ngang
Em như vườn cấm chân không tới
Địa ngục trần ai giữa địa đàng

Tôi vẫn xa tôi tôi mất tôi
Nhờ em níu lại tạm cõi đời
Xin em sợi tóc đêm qua rụng
Trói hồn tôi lại với xác tôi

Trên mảnh đất hoang tôi trồng tôi
Cây cằn không mọc trái mồ côi
Tôi tưới cây tôi bằng lệ chắt
Nhỏ xuống đời tôi một giọt đời!

Thế mà...
Em ạ,
Người ta ác
Chặt nát tình tôi.
Đập nát rồi!
Cây đời đã chết. Tôi không khóc.

Xin hãy tìm tôi trong đống tro!
....
Ka
30.5.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#TÔICÒNTÔITRONGĐỐNGTRO

NẾU CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

NẾU CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG
====

Dậy đi thôi ông mặt trời đã mọc

Dậy đi thôi chim đã hót vang trời
Dậy đi thôi hỡi tấm thân mỏi mệt
Trưa lắm rồi hãy dậy đi thôi
Ta nhắc ta một ngày nữa sang rồi
Đến và đi cuộc đời đang rút ngắn
Giấc ngủ đẹp nhưng giấc mơ không thật
Và cuộc đời đâu phải chiêm bao?
Dậy đi thôi thân lười biếng ngoan nào
Hồng đã nở Dẻ Gai vừa đậu quả
Hoa Ti Gôn ứa căng chờ tim vỡ
Đến và đi nhựa sống vẫn tuôn trào
Nếu còn một ngày để sống ta khát khao
Thức giấc trong nắng tươi và bầu trời căng tiếng hót
Những phù du trả về nơi bụi cát
Chỉ yêu thôi
Cũng tận kiếp luân hồi.
....
Ka
29.5.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#NẾUCÒNMỘTNGÀYĐỂSỐNG

VỀ VỚI NHAU ĐI THÔI



VỀ VỚI NHAU ĐI THÔI


====
Còn yêu thương sao phải dối lòng?
Về với nhau đi thôi...
Xỏ chân vào đôi giày cũ
Tình chưa chết sao đôi ta đào lỗ
Chôn đời nhau rồi khắc khoải chờ tin?


Duyên vẫn còn dao cứa lại quá cùn
Co kéo mãi sợi tình càng thít chặt
Đêm lắm mộng tim vẫn trôi về mộng
Nửa quẩn quanh còn một nửa vật vờ

Về với nhau thôi anh
Em sẽ chẳng dày vò
Ai đúng ai sai không có gì hệ trọng
Anh từng hứa những điều sáo rỗng
Nhưng xa cách rồi mới biết rất cần em!

Về với nhau không phải nói gì thêm
Chỉ là bớt đi hai mảnh đời dang dở
Sau khúc rẽ loanh quanh không bến đỗ
Chợt nhận ra một lối để quay về.
...
Ka
28.05.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#VỀVỚINHAUĐITHÔI

NGƯỜI LẠ



NGƯỜI LẠ
==
Người là người ta gọi là người quen
Người đã quen không còn là người lạ
Quen hay lạ có lần ta vấp ngã
Lòng vấn lòng hỏi lạ hay quen?


Người đã quen không ngắm áo đo quần
Người gạn lòng mình soi dạ người qua mảnh gương đã vỡ
Những lỗ chỗ thời gian nham nhở
Người bận gì không lau mới đi cho?

Người lạ hóa quen qua lăng kính ố mờ
Cuối cùng lạ quen gì cũng bắt đầu vòng quay rất cũ
Thôi cứ để tấm gương đời bụi phủ
Người lạ ơi áo cũ đã lên màu.
....
Ka
27.5.2018
#THYMIANKATHẢONGUYÊN
#KIỀUTHỊANGIANG
#NGƯỜILẠ

ĐÀN BÀ 50



ĐÀN BÀ 50

====

Đàn bà 50 như gió trên cành Xuân
Ngả về bên nào cũng tiếc
Tuổi 50 ngực đầy hoa rụng
Chỉ thơm suông cũng khuyết một đêm rằm...


Em nửa đời mới biết yêu lần đầu tiên
Yêu lần đầu tiên bởi những cuộc tình xưa đều là viết nháp
Có những nỗi đau băm lên mặt đời quá nhiều vết xước
Bỗng hư không như chưa để lại gì

Anh gặp người đàn bà không quá khứ kiêu sa
Đẹp mặn mà người đàn bà không tuổi
Khi đắm say nụ cười yêu mê mời gọi
Anh hiểu gì cay đắng tuổi Năm mươi?

Ta cuống quýt bên nhau bất chấp miệng đời
Cuống quýt đắp bù- dù chỉ là một phần tuổi trẻ
Nhưng em không chỉ mặn mà, em còn quá khứ
Những trang đầy như tóc rụng trong đêm....

Thu tiếng sét ái tình vào cơn bão đi anh
Cái gì đến vội vàng sẽ ra đi vội vã
Trang đời em đã quá nhiều vết xé
Không có trang nào lành lặn đâu anh!
Không còn trang nào hết!

Khi mọi con đường đều lừa dối em phía trước
Có con đường nào dẫn đến anh không?
....
Ka
25.5.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#ĐÀNBÀ50

(Viết tặng những 50, yêu lại lần đầu...)

Pfingsten



Pfingsten


====
Những bông Pfingst đã nở
Bật tung trong vườn nhà
Nhưng Họa mi đã chết
Trên ngực trần đêm qua


Không ai biết hoa nở
Một mình trong đêm sâu
Nước mắt tình mẫu tử
Rữa trôi theo bóng chiều

Khổ đau từng giết chết
Những tâm hồn nhỏ nhoi
Mà sao ta không thể
Lãng quên đi một người...

Chúa mới vừa sống lại
Thập giá đầy máu tươi
Tim ta không ai giết
Mà vỡ tan mất rồi!

Đêm qua Mẫu Đơn nở
Đổ màu lên vết thương
Tự tay ta băng bó
Một nỗi đau vô thường

Rồi Sơn Ca sẽ hót
Xé tan bóng đêm trường
Mẫu Đơn tung cánh rụng
Phủ lên một tàn hương...
.....
Ka
19.5.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#Pfingsten
Lễ Pfingsten còn gọi là lễ ngũ tuần, vì lễ này bắt đầu đúng năm tuần sau lễ phục sinh.
P/s: pfingstrose: hoa Mẫu Đơn. Theo Kinh Thánh, hoa là nước mắt của tình mẫu tử.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

TA GIÀ ĐI BÊN NHAU



TA GIÀ ĐI BÊN NHAU
====


Ta đang già đi bên nhau. Anh già đi bên em. Và tình ta,

không còn trẻ nữa
Là khi hai đứa thôi giận hờn gây gổ
Biết yêu tin thay vì chỉ nghi ngờ


Nắm tay nhau đi đến tận ngày xưa
Không hứa hẹn quá nhiều (vì sợ nhiều điều thất hứa)
Khi biết thương nhau là khi không còn nông nổi nữa
Kinh nghiệm đời người ai học hộ ai đâu!

Ta đang già đi rất ngọt bên nhau
Biết lặn vào thương từng vết nhăn nơi khóe mắt
Anh là bến bờ em nương nhờ chờ cơn bão lặng
Em là bờ vai ấm lại một ân tình

Mình vẫn yêu nhau bất chấp tuổi thanh xuân
Đã qua rồi...
Và không bao giờ quay lại nữa
Tình son trẻ ồn ào như tuổi trẻ
Ta biết yêu hơn khi tình cũ đang già.
....
Ka
19.5.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#TAGIÀĐIBÊNNHAU

SAU CƠN MƯA



SAU CƠN MƯA

====
Sau cơn mưa thành phố chợt rất hiền
Tử Đinh Hương không giữ nổi mình rụng đầy trên mặt đất
Hoa không nói gì mà từng bông,
Từng bông tím ngắt
Màu tím loang theo con phố đã lên đèn


Những dòng mưa chín mọng trên môi hoang
Chảy vội vàng đầy tay màu hoàng hôn vừa nhuộm
Người thiếu phụ tránh mưa nhặt từng chùm hoa rơi xuống
Muốn bắt đền mưa nhưng ngại muộn giờ về

Có thể giờ này bầy trẻ đang tắm mưa
Trong vườn nhà sóc nâu đi ngủ sớm
Hàng Dẻ Gai đã kết xong mùa quả chín
Tất cả đã xong rồi...
Còn lại cơn mưa

Nếu chiều nay không vấp phải cơn mưa
Và Tử Đinh Hương không giật mình đánh rơi màu tím
Thì thiếu phụ không về nhà quá muộn
Trên chuyến xe điện ngầm chở đặc bóng đêm

Vâng
Chỉ một thoáng hương rơi giữa ẩm ướt mưa đêm
Đâu đã chạm tay vào điều gì mang tên cám dỗ
Tại góc kia có đôi tinh nhân nép vào nhau tránh gió
Hay tại trời mưa ai vừa để vai trần

Mưa sắp tạnh rồi hoa tím rụng đầy sân
Thiếu phụ để vai trần cho mưa chạm vào,
Rất ngọt...
Bông hoa rụng như nụ hôn vụng trộm
Run rảy hẹn hò...
Một đóa Tử Đinh Hương...
....
Ka
18.5.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#SAUCƠNMƯA

HÌNH NHƯ LÀ GIÃ BIỆT




HÌNH NHƯ LÀ GIÃ BIỆT
====

Em muốn nói với anh về Tử Đinh Hương

Phải nói hôm nay, lúc này
Bởi mai thì sẽ muộn
Hoa đã mở đến tận cùng thảng thốt
Thảng thốt điều gì màu tím đã phai đi?


Anh có thấy chồi xanh như tình lỡ sang Hè
Ai vớt được mùi hương,
ai nhuộm màu hoa nông nổi thế
Tử Đinh Hương sợ người đi qua vô tình cơn nắng xế
Ta có sợ lòng mình rồi sẽ đổi thay?

Hoa vắt lòng yêu ta dốc kiệt vốn buôn nghèo
Chẳng có gì ngoài hành trang đã cũ
Gia tài anh là trái tim dọc ngang vết cứa
Em không có gì ngoài đằng đẵng đợi chờ anh

Tử Đinh Hương vẫn thơm nhói đến không đành
Nhắc ta điều gì
(Hình như là giã biệt?)
Đêm qua gió quăng hoa lõa lồ trên mặt đường sũng ướt
Một dòng mưa chảy dọc cuộc luân hồi...
...
Ka
17.5.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#HÌNHNHƯLÀGIÃBIỆT

NGỒI TIẾC NHỚ NHUNG



NGỒI TIẾC NHỚ NHUNG
====
Còn chiếc dằm sâu lắm ở trong tim
Ta muốn nhờ em đào lên tận gốc
Đây mảnh ngực từng xới cày long tróc
Em tiếc gì không bằm nát ra đi?


Đổ nỗi nhớ căm căm lên mạch vữa người đi
Ta đã trát kín lòng như biển cạn
Sao vết chém lên da trong ngực sạn
Quá lâu rồi còn nhớ một đường gươm!

Em để lại hố sâu giữa hốc ngực buồn
Lòng đã nguyện dửng dưng
thôi,
đừng nữa...
Mà nỗi nhớ vẫn xuyên vào nỗi nhớ
Như dằm gai móc ngược vết thương tình...

Ngồi tiếc nhớ nhung
Ngồi gạn lại phù trầm
Chợt nhận ra trầm đã kết hương
Lòng mình thành Tô Thị
Em đừng sợ tượng thờ tan tành lửa
Vôi đã nung rồi quật mộ nhớ lên chôn.
....
Ka
9.5.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#ngồitiếcnhớnhung

ĐỂ SÓNG CUỐN ĐI



ĐỂ SÓNG CUỐN ĐI

====

Có phải thương hàng cây ngủ gật quá lâu
Tháng Năm đền một mùa hương rất ngọt
Ta như hoa lật vội mình cuống quýt
Nhặt điều gì, như là nụ hôn...


Giả vờ đi qua không biết đến mùa Xuân
Không ngoái đầu kệ môi hồng thơm ứa nắng
Ta trót buộc vào lòng nhiều dấu lặng
Nhưng hương quá nồng,
ai nỡ quay đi...?

Chuông Tháng Năm trắng muốt chuốc bùa mê
Ta biết lắm
Chuyện mình, thôi...
Đã chết!
Sự trở về không phải là hạnh phúc
Nên niềm đau phù phiếm giống như người!

Lưu Ly bạc rồi. Kiêu hãnh cũng thế thôi
Nốt hương cuối cùng vừa tan vào đêm lặng
Tử Đinh Hương quắt nhàu trong nắng rụng
Tưởng xa rồi là hết đợi chờ nhau.

Cứ để tháng Năm đến
Sẽ qua mau
Và những tàn nhung nổ tung mùa bão động
Ta sẽ xóa vòng tay thành khóa nhạc
Ném xuống sông lòng
để sóng cuốn đi...
....
11.5.2018
Ka
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#đểsóngcuốnđi

(1)Hoa Linh Lan, May Lily, May Bells, Lily Constancy, Ladder-to-Heaven, Male Lily and Muguet, Maiglögchen.. v.v.. quả chuông tháng Năm, còn có ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc (the return of happiness - hạnh phúc tìm lại).
Hoa Lưu Ly: Forget me not, xin đừng quên tôi
Hoa Tử Đinh Hương: LiLac, Flieder: Cảm xúc của tình yêu.

ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG



ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG

====
Đường đến thiên đường còn xa lắm không, em?
Cho anh biết nhà ga nào em sẽ đến
Em chỉ cần mua vé tàu một lượt
Chuyến quay về chắc chắn có anh theo


Em cứ độc hành vì do dự quá lâu
Em sẽ chối từ một bàn tay nắm vội
Những ga xép vụt qua đừng động lòng ngoái lại
Đừng vui chân để lỡ chuyến đi dài

Cũng đừng đoái thương những du khách vãng lai
Họ đến rồi đi.
Vô tình
Khát thèm như con suối cạn
Bất cứ sông nào cũng ập vào ngụp lặn
Rất dễ cuộn trào nhạt nhẽo lại trôi đi...

Thiên đường em có thể không hồng rực lối Tường Vi
Không lót thảm êm như người ta vẫn viết
Không kẻ đón đưa không ai chờ ở ga kế tiếp
Phút cô đơn không ấm nổi vai hờ...

Em cứ đi đi những con sóng đam mê
Đứng lại một lần là dòng sông sẽ chết
Anh vẫn ở bên cuối hành trình mỏi mệt
Nơi có nhau
Nơi ấy
Thiên đường! .
.....
Ka
15.4.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#ĐƯỜNGĐẾNTHIÊNĐƯỜNG

NHỮNG LỐI HOA RƠI



NHỮNG LỐI HOA RƠI
====

Rồi em sẽ quên lời hứa ấy thôi

Theo cánh hoa vãi đầy trên mặt đất
Hoa rụng xuống vẫn là hoa, dẫu giập
Em điêu ngoa ngọn gió đua đòi


Lời hứa dập dềnh con sóng lả lơi
Cứ thấy bờ ngoan là trườn vào liếm cát
Biển hào phóng nuốt ngàn chân sóng cạn
Vỡ tan hoang ngàn mảnh dưới boong tàu

Anh không trách gì em
Anh không trách gì đâu
Người đàn bà là hoa trên mặt đất
Dẫu hoa đã thôi nồng nàn rợn sắc
Bàn chân phũ phàng ai nỡ xéo lên?

Uớc gì hoa đừng vội nở trong đêm
Đừng khoe hết trinh nguyên. Đừng vội vàng hiến nhụy
Và tình ta đâu phải loài bọ ngựa (√)
Ăn bạn tình sau ân ái long trời

Hoa tàn rồi
Tình cũng vuột dòng trôi
Những xác hoa bầm rơi trên mặt đất
Em cứ nhặt nhưng đừng trách anh tàn nhẫn
Xót xa vẫn đành được giẫm chân lên.
••••
Ka
19.4.2018
#kiềuthịaniang
#thymiankaThảonguyên
#NHỮNGLỐIHOARƠI

KHÓC THÁNG TƯ



KHÓC THÁNG TƯ
====


Tháng tư đắng vỡ trời mùi khói súng
Oán hờn bay đậu xám cả ngàn xanh
Ta tập tễnh vào mùa yêu thứ nhất
Xé tan hoang vạt áo sáng thanh bình


Em nằm đó chỉ trời cao nức nở
Chưa nụ hôn đầu đã chạm cửa chiến tranh
Dòng máu chảy vạt áo dài thắm quá
Xác phượng rơi đập vỡ tháng Tư lành

Anh không nhắm vào ngực em đâu
Anh chỉ theo đồng đội mình vào tiếp thu thành phố
Ngực trinh nữ ròng ròng máu đổ
Trên tay anh tội ác đã tanh lòm

Vuốt tóc cho em hay vuốt mắt cho em
Người con gái cuối cùng anh đã gặp
Chiến tranh mà. Đạn bom chối từ những mỹ từ mang tên linh cảm
Lửa tim anh đạn toác giết em rồi!

Ngủ đi em!
Tháng Tư trắng chít tang trời
Khóc điều gì?
Không lẽ dân tộc này vô tội!
Hương đã thắp núi sông liền một dải
Cho hờn oan chảy dọc tháng Tư này...
....
Ka
29.4.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#khócthángtư

TÌNH TỰ CUỐI MÙA HOA



TÌNH TỰ CUỐI MÙA HOA
=====

Ta bỗng sợ dọc đường hoa sẽ nở

Lòng băn khoăn thương lắm lúc hoa tàn
Lại thấy mình vừa chạm dốc hoàng hôn
Đang níu kéo cả trời xanh rợn nắng


Chỉ lá tươi
Chỉ hoa thôi
Xa xỉ quá kiếp người!
Vòng tay hẹp làm sao ôm cho hết
Đời như biển ngàn sau còn sóng tiếc
Tàu ta đi hun hút cuối đại dương

Nở đi hoa
Thắm nữa
Tử Đinh Hương
Đỗ Quyên rụng hồng loang con phố nhỏ
Quả Chuông dại reo vang trong khóm cỏ
Sắc hoa bừng trên tay nhỏ vừa rung

Mùa Hè đến rồi
Nắng tung tóe không cùng
Thừa thãi nắng đến vàng tung cả nắng
Nắng len lỏi vào tận cùng khoảng lặng
Giục hồn ta theo nắng đổ ra phơi

Hong tóc đi em cho ấm rợn màu môi
Cho thanh xuân mở tràn đầy ngực nhớ
Ta ngắt nụ găm vào trong nhịp thở
Để ái ân bừng nở một thiên đường

Kìa em
Hoa đã phủ ngực trần
Hoa đã rợn chân đi
Hoa vàng đầy lối cũ
Ta vừa đổ lên ái tình mật ứa
Để chờ em
Ta đợi
tháng Năm về...
....
Ka
29.4.2018
#thymiankathảonguyên
#kiềuthịangiang
#tìnhtự

VƯỜN TÌNH



VƯỜN TÌNH
====


Người mải miết dong buồm theo hoa nở
Chạm ngày xuân mê mệt mộng Kê vàng
Viết lại mùa như nhật ký thay trang
Chương cổ tích rụng từng bông lớp lớp


Người có thấy vườn thiêng đêm ứa mật
Nụ trong mầm thảng thốt tận cùng hoa
Cơn mưa son trời xui đất giao thoa
Trăm con sóng vỡ òa trên đỉnh mộng

Hoa đã mở cánh bung màu mê sảng
Trót lõa lồ sao tự giấu mình đi...
Mắt rất nồng
Má biếc
Môi run mê
Tình đã nở giữa ngàn sao chợt thức

Người chạy đuổi những ngày hoa cuống quýt
Phía sau lưng thảm cánh đã rơi buồn
Hoa tàn rồi
Con dế nhỏ phơi sương
Đêm đã chết
Vườn tình
Vừa tận nguyệt...
.....
Ka
12.4.2018
(Mùa hoa anh đào muộn Berlin)
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#vườntình

MÀU NẮNG HẮT



MÀU NẮNG HẮT
=====

Suốt dọc đường đến con dốc tháng Năm
Tử Đinh Hương đã bắt đầu phơi nụ
Hoa lách mình vào những vảy non vừa nhú
Thấp thỏm không đành sửa soạn ra đi


Hàng Dẻ gai uy vũ đứng ngoài kia
Ngạo nghễ oai hùng hút kiệt cùng sự sống
Hoa Dẻ thơm như nõn trời vạch lên sừng sững
Chẳng nỡ chối từ một tổ chim hờ

Chỉ Tử Đinh Hương biết mình nông nổi dại khờ
Đâu dám ồn ào dù nắng vàng ỡm ờ làm điệu
Những nụ xám xé tung mảnh yếm đào che giấu
Bật lên từng lá son...

Hoa nở đêm qua rồi....
Anh!
Anh chẳng ở bên em
Để uống mùi em trên tóc ngoan vừa gội
Anh chẳng ở bên để môi mềm thôi khát mỏi
Để tình loang không lạc bến hoang chờ...

Tổ chim đã bắt đầu đổ tiếng hót ra khoe
Mộc Lan đang xòe bông cuối cùng bật tung ngực nhụy
Lơi lả thế làm sao anh còn nhớ
Màu tím đã khô dần hoa Tử Đinh Hương?

.....
Ka
13.4.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#tửđinhhương

THÁNG TƯ THƯƠNG KHÓ



THÁNG TƯ THƯƠNG KHÓ

=====

Cả mùa Đông ta ngủ trong hộc cây
Nhớ cây lộc vừng từ mùa Xuân năm trước
Ơi hoa
Thõng buông như bàn tay thiếu ngón
Trên khuông nhạc hờ vừa khuyết một khóa Sol


Tháng Tư đã bung mầm một sáng tinh sương
Chim ngủ quên giật mình bật tung tiếng hót
Những lộc cằn chui ra từ ngọn cây đầy ẩn ức
Như những bông hoa trên xám bạc bầu trời

Vâng tháng Tư bỏ đi đã một năm rồi
Chợt khát môi mềm nên vòng quay trở lại
Đó là tháng Tư ướt đầm đêm mưa trên khô cong mái ngói
Lễ Phục sinh vỏ trứng đã bong màu

Tháng Tư!
Tháng Tư về rồi
Em còn sợ mùa Đông sao?
Anh đã lót ổ mềm chờ người thay yếm mới
Sau thương khó ta trao nhau lời thề cỏ dại
Thành nụ hôn để giục tháng Tư về...
----
10.04.2018
Ka
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#THÁNGTƯTHƯƠNGKHÓ

KHÚC ĐÊM



KHÚC ĐÊM
====

Con dế bò qua bóng tối đêm qua
Chạm lên hương thơm ngoài vườn vừa mới cắt


Những bông hoa từ mùa Xuân năm trước
Chợt run lên khi được chạm vào

Có phải vì quá khát khao
Nên Oải hương tự bắt mình nở sớm

Có phải vì đêm đêm từng con đom đóm
Hát khúc tự tình bên gốc Oải hương

Trong bóng đêm ai nào thấy được vết thương
Của những tình yêu không chờ người đến hái

Trong đêm những con dế tìm sương trên cỏ dại
Nào ai tiếc thương một đóa hoa chờ

Hoa nở rồi
Người biết hay chưa...
---
Ka
07.04.2018
#thymiankathảonguyên

Không đề tháng Tư



Không đề tháng Tư

====

Ta xa nhau từ ấy đã lâu rồi
Tờ lịch trên tường dừng ở trang thứ nhất
Sáng nay
Ngoài hiên có con chim tha mùa Xuân về trên từng cọng rác
Đánh rơi


Tiếng chim lẻ loi đứt ở ngang trời
Như nốt nhạc câm trong bản balat
Khi nỗi nhớ đã quen dần bị người ta đánh cắp
Thì niềm tin trò dối trá cũ mèm

Cọng rơm vàng ngoan giấc dưới mái hiên
Trên chiếc mỏ vàng sẻ nâu vừa giật mình làm rơi xuống đất
Hoa đã nở và tờ lịch treo trên tường mỏng đi như sự thật
Đã lâu rồi
Sao không ghé thăm?
.....
Ka
08.4.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#KHÔNGĐỀTHÁNGTƯ

HÌNH NHƯ



HÌNH NHƯ

====

Hình như đã. Hình như.
Chỉ là hình như thôi...
Mà dường như thấm mệt
Ta mang thân trám ta vào lỗ thủng
Con đập tràn lũ cuộn cuối mùa mưa


Hình như trong nắng gắt giữa trời trưa
Có oi nồng của cơn giông sắp đến
Chỉ là hình như mà gần như tuyệt vọng
Chẳng còn chi ánh sáng cuối đường hầm

Còn rất nhiều điều có nói cũng như không
Ta vẫn chờ mong một hình như, rất thực
Để sóng cuốn con thuyền lên bãi cạn
Đợi căng buồm ta vá lại, hình như...
....
Ka
27.03.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#HÌNHNHƯ

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN SAU EM



NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN SAU EM

====

Đừng chạm vào mắt lá nữa nghe anh
Sương đã sa suốt đêm qua
Ngón tay chạm vào sẽ ướt
Vết thương chưa kịp lên da non trong hốc ngực
Buồn tênh...


Người đàn bà nào sẽ đên bên anh trên chuyến tàu tốc hành
Lục hơi ấm của em dán lên da thịt mình một tình yêu đã cũ
Người đến sau em có có lấp đầy từng đêm ngộp thở
Có biết yêu như thủa ấy đã xưa rồi...?

Người đàn bà đến sau em nồng nàn như con sóng giữa biển khơi
Biết sức mình nên đêm đêm trườn vào liếm đất
Ôi tình xưa cũng như em thôi, bất lực
Làm sao dang tay ôm nổi trái tim người!

Đừng chạm vào em anh ơi!
Đừng chạm vào em
Đừng cố tình chạm vào em nữa!
Khi trái tim khô vẫn đầm đìa máu tứa
Nhân danh tình yêu
Anh đã ở nơi nào?

Ta không thể đòi nhau vay-trả nữa đâu
Tình nặng lắm làm sao em vác nổi
Chỉ xin anh đừng gọi người quay trở lại
Vì đêm qua anh vĩnh viễn
Mất em rồi!

----
Ka
#kiềuthịanGiang
#thymiankathảonguyên
#NGƯỜIĐÀNBÀĐẾNSAUEM
(Viết cho những ân tình đã vỗ cánh)
31. 1.2018

VIẾT CHO MỘT NỬA THIÊN ĐƯỜNG

VIẾT CHO MỘT NỬA THIÊN ĐƯỜNG
Ôi những con đom đóm
Ăn hết cả đêm rồi
Nhè ra vài tia nắng
Gọi ta mùa rong chơi...
Suốt đêm hoa đã ngủ
Trong chậu kẽm sau nhà
Đêm qua ong không đến
Hương tàn trên tay ta
Chỉ có xác đom đóm
Nằm rơi trên gốc hoa
Chỉ có đêm mất ngủ
Chơ vơ ở góc nhà
Mải mê ong tìm mật
Bỏ rơi mình đã lâu
Những bông hoa oan ức
Bạc đi trong nát nhàu
Thôi ta tìm gốc cũ
Cắt đi một mùi hương
Biết đâu người sẽ thấy
Thấp thoáng hậu thiên đường...
....
Ka
02.04.2018
#kiềuthịangiang
#thymiankathảonguyên
#VIẾTCHOMỌTNỬATHIÊNĐƯỜNG
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang