NGƯỢC NHỮNG DÒNG SÔNG



NGƯỢC NHỮNG DÒNG SÔNG
====
Đàn ngỗng trời vục mõm vào đám mây
Đánh đổ điều gì,
Hình như vết xước
Mây rất nặng nên cơn mưa đột ngột
Ướt thật rồi nên tiếc, một làn sương...


Mình chia tay đi em!
Lời nói tự dao đâm
Dao sắc quá rạch niềm vui như nước
Bên mố cầu hoàng hôn nằm úp ngược
Bóng ta soi chồng khít một boong tàu

Đứng ở nơi này tất cả đều trong veo
Sao gom hết được về khoang quá khứ
Những hành khách ngủ quên trên ghế bố
Cần câu tôm bừa bộn xếp ngang chiều

Tất cả mây trời
Sông nước
Vụn nắng xiêu
Òa ập vỗ vào chân con sóng lỡ
Ta đánh rơi tình em ở dòng Spree rất cũ
Sao lại thấy mình cuối bãi Rhein?
....
Ka
28.7.2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

BÔNG CÚC VÀNG VẪN NỞ DỌC TRIỀN SÔNG



BÔNG CÚC VÀNG VẪN NỞ DỌC TRIỀN SÔNG
===
Vẫn xanh như em, thủa ấy, của ngày xưa
Thu Hà nội nồng nàn. Và em. Em cũng vậy
Anh nhẹ dạ mang ngàn năm diệu vợi
Mượn mùa Thu rời rợi đón em về


Con đường quen chuệnh choạng dấu chân mê
Cho ta lạc vào vùng cấm địa
Rừng cờ bay hay áo em cháy thế
Chắc mùa Thu Hà nội hóa em rồi?

Ta gặp nhau trăng một mảnh ngang trời
Tình nhân cũ dìu nhau về ngõ vắng
Quán cóc nhỏ tách trà khuya chợt đắng
Bàn tay đan lành lạnh giọt giao mùa

Em say mềm huyền ảo một trời mơ
Hoa sữa mỏng như một lời để ngỏ
Đêm trở gió lá vàng thôi vàng nữa
Thăng long rơi trên ngực áo em sờn

Hà nội đâu rồi...
Vành mũ rụng trời sương
Tay muốn vuốt mà ngại đau nếp tóc
Đêm phố cổ choàng nhau vào giữa ngực
Nụ hôn đầu tan giữa giấc mơ xa....

Về đi em. Anh cất tuổi 13
Làm sao ngược về lại ngày tháng cũ
Hoa sấu rụng vào giữa mùa hoa sữa
Bông cúc vàng vẫn nở dọc triền sông...
---
Thymianka
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

GÁI ĐIẾM



GÁI ĐIẾM
---
Gái điếm tòm hom đứng đợi hàng
Khách còn chửa nứng khúc tình tang
Mùa Thu đang đến mùa đang đến
Phố xá loay hoay đọt lá vàng


Em đứng chùn chân suốt sáng nay
Mắt buồn như thể đã mấy ngày
Người ta buôn bán phong lưu thế
Em hóng tình hoang hả mặt dày?

Em ạ!
Phấn son rồi sẽ nhạt
Hang rồng móc mãi cũng mỏi tay
Em bán dâm tình hay bán thịt
Một miếng mẻo meo giữa ban ngày

Chị chúc lò em đông ngập khách
Lửa tắt lại nhen sợ đếch gì
Nước nôi còn hết bao phen nhỉ
Bán nước giầu nhanh chẳng mất gì!
----
Chỗ làm ăn, gái điếm lượn chóng cả mặt.

VỀ NHÀ



VỀ NHÀ
===
Sẽ có ngày sau cơn bão đi hoang
Ta trở về nhà úp mặt mình lên bậc cửa
Muốn hôn lên dấu chân trần một thời lầm lỡ
Tự xé vụn mình như xé một tờ rơi


Trở về nhà sau những cuộc rong chơi
Hành trang cuối cùng là trái tim quá nhiều vết nứt
Gieo yêu thương mà đầu tư toàn nơi cạn khô nguồn nước
Cày nát trái tim mình mầm sống chẳng hồi sinh

Thắp một ngọn đèn đã lụi bấc trong đêm
Sưởi ấm ngôi nhà lục tìm niềm tin đánh mất
Ai cũng có một con đường để đi-
Một con đường mang ta về tới đích
Những kẻ đa mang luôn phải đi vòng!

Trở về nhà thôi!
Tấm thân mệt lắm rồi!
Ngoài kia có gì vui đâu mà bỏ đi lần nữa
Đèn vẫn cháy dẫu tim đèn không bùng lên quầng lửa
Vẫn chừa nhau một lối,
Để quay về.
....
Ka
08012019
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang

TÌM QUÊN TRONG NHỚ



TÌM QUÊN TRONG NHỚ
===
Mai này ta chán không về nữa
Hàng phố có còn nhớ ta không?
Mắt biếc đánh rơi trên nóc phố
Xin giữ giùm nhau một bóng hồng


Không về, ta nợ gió heo may
Tìm nhau đâu đó một tàn cây
Còn đâu vết khắc ngày xưa nữa
Lá sấu trùm lên vạn dấu giày

Hà nội không còn người Hà nội
Hàng Bông cũng chẳng ai bán bông
Chao ơi, ta tiếc ngày xưa lắm
Eo mềm dáng thả một chiều Đông

Ta cứ tìm ta lạc mất rồi
Khước từ năm tháng đã vuột trôi
Tương tư cả gió hồ Tây cũ
Mặc gió hồ lay rợn bóng trời

Em ạ. Vận nước xoay vần quá
Cây cỏ ngày nay cũng khác rồi
Hoa sữa hình như không thơm nữa
Vì thẹn nên hương cũng rã rời?

Ta dối lòng ta. Ta dối em
Đi tìm chỉ thấy đánh rơi thêm
Chạm tay vào nhớ càng thêm nhớ
Ở giữa hồ Gươm mà mất gươm...
---
Ka
17.9.2018
17.9_2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên
Bài thơ nháp còn dở dang, fb nhắc lại ngày này năm ngoái.
Chắc chỉ là sự tình cờ...

CHỈ CÒN SÓNG VỖ



CHỈ CÒN SÓNG VỖ
===
Có một hòn đảo tên là Cái Chiên
Khi chưa xa đã biết là sẽ nhớ
Đêm gối biển chỉ nằm nghe sóng vỗ
Thấy lòng mình khao khát đại dương xa


Một ốc đảo xanh như nếp tranh nhà
Khói lam chiều dập dềnh con sóng lỡ
Người dân đảo hiền khô như củ khoai vạt sú
Tiếng mõ trâu chiều hay tiếng gọi đò ơi...

Nước giếng khoan sâu in vạn ánh sao trời
Đêm hoang đảo cả vầng trăng cũng tắt
Làn gió biển thật thà lời từ biệt
Vừa gặp mà thương thế, Cái Chiên ơi!

Nước vối xanh trong như ánh mắt em cười
Những cái tên một lần nghe đã nhớ
Bến phà sang ngang luyến lưu lần lữa
Hẹn sẽ quay về. Đâu nỡ dối lừa đâu...?

Em ở lại ta về. Sẽ gặp lại nhau
Ta đã để quên trái tim mình trên sóng nước
Người lính biên phòng đảo cái chiên nồng nàn chân thật
Níu người đi, nhất định lại quay về .
..
Ka
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang
Cái Chiên, 27.9.2019

TƯƠNG TƯ



TƯƠNG TƯ
===
Có một Hà nội hình như rất riêng
Hay vì ta yêu nhau hơn, ai biết
Môi em đau nụ hôn vừa tắt


Lá sấu đầu Thu rụng loang mặt đất
Vội vàng hoa sữa chờ Đông
Có người sắp xa Hà nội
Thương ai còn tiếc má hồng

Hà nội có ngày rất xanh
Đêm qua gió mùa Đông Bắc
Đi qua vườn hoa Con Cóc
Chợt rơi một tiếng chẫu chàng

Em ạ
Hà nội hiền quá
Tương tư dan díu đã lâu
Xa nhau đã gần thế kỷ
Chiều nay như mới bắt đầu.
...
Ka
04.10.2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

XA



XA
===
Lại thăm thẳm những ngày nhớ nắng
Chỉ mưa thôi cũng đủ giết nhau rồi
Mưa với lá vào hùa nhau ác quá
Sương mù giăng che kín phía không người


Người đâu rồi?
Vừa mới chạm đây thôi
Sương đã phả qua môi, rất lạnh...
Vệt son hờn vụng về lau không hết
Vết thương nào cần đến nhát dao sâu!

Mùi phai đi nhưng ảo ảnh bắt đầu
Vùi ẩn ức trong từng viên ngói vỡ
Tường rêu ẩm trên ngôi nhà bằng gỗ
Dáng ai ngồi trên bậc cửa long sơn

Đừng nhắc tên em dù thật khẽ, thật êm
Đừng trả lại chút gì. Ngày xanh đâu còn nữa?
Mùa Thu rồi như anh thôi, thật tệ
Lá bàng rơi nào phải tiếc thương gì!

Em về để lại ra đi
Đời vẫn thế cần gì trang cổ tích
Hà nội tiễn em bằng gió mùa đông bắc
Sóng Hồ Tây bằn bặt chém ngang bờ.
....
Ka
10.10.2019

#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

VÔ ĐỀ HÀNỘI



VÔ ĐỀ HÀNỘI
===
Mùa Thu ấy em về như cơn gió
Thổi dọc hồn anh nghiêng một dòng sông
Thành phố có những ngày đột nhiên mưa rất nhẹ
Nước duềnh lên cuối bãi sông Hồng


Em hãy cứ giả vờ nhẹ dạ
Mặc thời gian sau khóe mắt chân chim
Anh lặn xuống vớt lại ngày thơ dại
Theo chân ai mải miết đi tìm

Em thấy gì? Hà nội và bình yên
Phố cũ vẫn chờ dù người đi, xa đến thế
Em đuểnh đoảng quên cả mùi hoa sữa
Đã không về. Còn trách lá bàng rơi!

Ngã tư xưa thành siêu thị mất rồi
Gốc xà cừ sẹo chờm lên vết khắc
Kỷ niệm vẫn còn. Chất đầy trong ngõ ngách
Cứ đi tìm là chạm tay thôi...

Em hãy cứ hồn nhiên trọn vẹn cuộc rong chơi
Anh giúp em nhặt về.
Để thời gian không trở lại
Những ngăn kéo rỗng không chẳng bao giờ có lỗi
Viên sỏi màu cần lắm một bờ sông!

Thôi em đi.
Để nhớ lại cho anh
Hồ nín sóng chờ bút thần vẽ bóng
Sông bình an phải chăng nhờ bão lặng
Bởi em đi là chằng hẹn quay về.
...
Ka
11102019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

VỀ NHỮNG CHÙM NHO ĐÃ CHÍN



VỀ NHỮNG CHÙM NHO ĐÃ CHÍN

Thu chín quá cũng làm ta bối rối
Không nỡ hái ăn hay cất lại để dành
Em chín quá cũng làm ta tuyệt vọng
Mơ những ngày nần nẫn trái nho xanh!


Yêu đi em! Để chín nữa, sao đành
Sương độc lắm. Trời làm sao có tuổi
Nho vừa chớm vị chua còn se lưỡi
Chạm môi gần là tê suốt đời nhau!

Trao đi em! Đừng sợ phút ban đầu
Cơn đau ấy là khởi đầu tận nguyệt
Trăng sẽ chín dù mưa hay bão tuyết
Trao cho người nào phải tiếc ngày sau!

Cắn chưa xong cơn nhớ đã bắt đầu
Chập chờn bước lại mùa yêu thứ nhất
Nho đã chín trên cánh đồng vô cực
Hái chùm xanh ủ lại đợi dâng người!
....

TỪ EM



TỪ EM
===
Từ em bỏ nước ra đi
Hồ Tây sóng cứ có gì với anh
Từ em biệt đất kinh thành
Tự dưng Trúc Bạch lạnh tanh miếu thờ


Từ em quẳng chữ vào thơ
Lơ ngơ câu tứ bất ngờ gọi tên
Từ em tu chốn đạo hiền
Ẩm trời lại muốn đổ tiền ra phơi

Từ em. Từ rất lâu rồi
Nhật Tân vắng chó. Ngọc Hồi vắng sen
Từ em đuôi mắt xéo ngang
Anh về cạo hết hai hàng phong lưu

Từ em lột bỏ yếm đào
Anh về dốc nốt nghẹn ngào vào chum
Từ em cắt đứt tiền duyên
Đêm đêm có đứa đắm thuyền trong men.
...
Ka
20102019 #ThymiankaThảoNguyên #ThymiankaThảoNguyên

TẠM BIỆT, THÁNG MƯỜI

🍀TẠM BIỆT, THÁNG MƯỜI
====
Đổ thêm nắng vào mùa Thu đi anh
Cho đôi môi em hồng thêm chút nữa
Trời đang ẩm sao không làm ngọn lửa
Sưởi ấm hồn êm?
Đổ vào mùa Thu một chút sắc vàng ươm
Ứa lên không gian màu mật chín
Đôi tình nhân trên thảm tình mới dệt
Dìu nhau qua mùa Đông
Biết nói gì trước thoi thóp tận cùng
Của những ngày Thu đang giãy chết
Tất cả lá cây đều rung lên lời tiễn biệt
Có chia ly nào không nhói lòng đâu?
Dẫu chỉ lá rơi cây cũng im lặng cúi đầu
Sẻ rũ lông buồn vào mặt hồ váng nước
Những vảy nắng sóng xoài trên vũng ngực
Xô dạt niềm đau...
Đổ nhớ vào đâu cho sóng bớt bạc đầu
Cho sông sâu ngược dòng về cồn đá
Chỉ riêng cát vẫn ôm vết chân người, xa lạ
In một lần, lặng lẽ
Rồi thôi.
____
Ka
31.10. 2019
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang

ĐẤT NƯỚC MANG HÌNH DẤU HỎI



🍀ĐẤT NƯỚC MANG HÌNH DẤU HỎI
=====
Sao đất nước tôi lại mang hình chữ S
Bám quanh biển Đông như dấu hỏi cúi đầu
Sao tổ quốc tôi thắt ngang như bó mạ
Mấy ngàn năm rồi no ấm ở đâu?


Đừng hỏi tại sao anh ôm thuyền vượt biển
Đêm chia tay mẹ bấm đốt giỗ đầu
Em bé bỏng cứng đơ trong xe lạnh
Thống nhất rồi mà có khác gì nhau?

Sao tổ quốc tôi không mang hình con gấu
Xoãi cánh tung lên kiêu hãnh đại bàng
Sao đất nước lại mang hình dấu hỏi
Rơi giữa trời như chiếc khăn tang?

Đất nước đau thương oằn khóc trước đại dương
Ba ngàn dặm mặn chườm toàn nước mắt
Tàu nước lạ mang quân vào chiếm đánh
Dấu hỏi khom lưng. Dấu hỏi gập cùng mình!

Thương bó mạ xanh lè hình tổ quốc
Lũ cháu con tức tưởi đợi qua ngày
Đến không khí cũng không còn để thở
Tương lai nào cho dân tộc tôi đây?

Hình tổ quốc cong cong như sắp ngã
Lũ chúng tôi mê sảng cuộc Diên Hồng
Trần Quốc Toản dưới sâu nằm úp mặt
Trái cam tròn tung tóe máu trên lưng!
---
Ka
1.11.2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

NGƯỜI CÓ VỀ KỊP TRƯỚC MÙA ĐÔNG



🍀NGƯỜI CÓ VỀ KỊP TRƯỚC MÙA ĐÔNG
===
Người có về kịp trước mùa Đông
Cây đã chết trước khi trời đổ lá
Người đã chết trước mộ người xa lạ
Tim đã buồn như một lời sông


Đã thôi rồi tuổi mộng với son hồng
Chơi rất vội tưởng rộng dài còn lắm
Đồng như cỏ lồng vực chân mạ lấm
Lúa chưa bông vụ gặt đã thưa ngày

Ta đã đợi. Giả vờ, nhưng rất thật
Tự vẽ mình sau tấm gương xanh
Lật bóng mờ chỉ thấy lạnh bàn chân
Là sự chết dường như đang đục ruỗng

Người có kịp viếng thăm ngày tuyết xuống
Hái chùm hoa từ nắng đến trao tay
Khô đã biết se nhàu đường môi lạnh
Tim đâu ngờ vẫn nhớ. Một bàn tay

Từ bữa ấy cuộc vui dường khép lại
Mặt trời thôi đổ nắng lối rêu thờ
Khi thấy lạnh là khi không đủ ấm
Nên Thu mơ dìm chết cả Xuân mờ

Mắt thấy mắt mà không từng thấy mặt
Môi tìm môi còn tiếc một đường tơ
Nguyệt Lão đã vô duyên từ kiếp trước
Rượu không men còn đập vỡ cả vò.
...
Ka
4.11.2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

TỰ KHÚC



TỰ KHÚC
===
Lá nhiều quá xum xuê thân gỗ cội
Phải đâu nhiều là bớt cô đơn
Phải đâu nhiều là sẽ biết buông
Khi xa lá cành không đau. Không tiếc?


Từ quấn quýt đến tận cùng xơ xác
Lá đương xanh mà tình bỗng dưng vàng
Lá buông mình khỏi tổ ấm thênh thang
Xếp như lá- thảm vàng trên mặt đất

Rồi như lá cuối trời yêu đã tắt
Môi tìm môi mà có thấy gì đâu
Hơi ấm sau cùng cũng kịp nguội từ lâu
Muốn nhen lửa sợ rừng cây táp lá

Muốn gọi nắng mà ráng chiều sập cửa
Sợ tàn lên lay động cả cả cánh rừng
Thôi ta nằm...
Xin người giẫm chân lên
Lòng chắc bớt hả hê trong phút ấy!

Trăm năm nữa biết người còn qua đấy
Nhớ thảm rừng từng lồng bóng trong nhau
Nhớ yêu xưa chưa kịp nụ hôn đầu
Dưới lớp lớp những thời gian đã mục

Trăm năm ạ. Trăm năm. Ta van vái
Đến và đi sương khói cuộc chơi này
Tình đã rụng như mùa Thu đã rụng
Người vẫn ngờ đâu có, cuộc đổi thay?
---
Ka
13.11.2109
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang

Hongkong By Night



Hongkong By Night

Đêm về trên Hương Cảng
Liêu xiêu những linh hồn
Hongkong vừa thoáng hiện
Quảng trường Thiên An Môn


Thằng bạn vừa ngã sấp
Sọ nó vỡ đôi rồi
Một lũ toàn ác thú
Giết người bằng dùi cui

Bạn gái nằm cạnh đó
Mắt mở to nhìn trời
Đôi môi còn hé mở
Không kịp gào: mẹ ơi!

Chúng bẻ tay, dập mặt
Kéo lê con trên đường
Thịt da con của mẹ
Tim óc lòi tận xương!

Chúng! Nhân danh toàn trị
Chúng! Nhân danh cầm quyền
Leo lẻo toàn mỹ ngữ
Cộng sản với thiên đường!

Mẹ ơi, chúng con chết
Biến thành sao trên trời
Đêm Hongkong choàng thức
Triệu vì sao đổi ngôi

Mẹ ơi, chúng con chết
Tuổi chưa tròn đôi mươi
Vẫn còn mơ Quang Phục
Tự do cho giống nòi

Thương con, mẹ đừng khóc
Chờ con về đêm nay
Chúng con đã thề nguyện
Thà chết cho giống nòi

Xin mẹ đừng đợi cửa
Hãy xuống đường đêm nay
Quang Phục cần tiếp sức
Hongkong. Sẽ đến ngày...

Con là vì sao nhỏ
Vừa bay đến Thiên Hà
Làm sao chúng giết được
Đầy một trời sao sa.
---
Ka
20.11.2019

KHÔNG ĐỀ NOVEMBER



KHÔNG ĐỀ NOVEMBER
====
Lá đã vàng sắp trụi hết thân rồi
Em ở đâu không về cùng anh đi nhặt lá
Chim bắt đầu di cư về nơi xứ lạ
Vẫy lên không trung một dấu lặng buồn


Những đám rêu cũ mèm trên nóc phố xám đen
Nước trên đài phun đêm qua bắt đầu thôi nhỏ giọt
Hồng rụng cánh nẫu nồng trên vườn muộn
Quạ vón hòn trên quảng trường đầy lá rụng vừa gom

Gió bắt đầu xé toạc cả không gian
Bứt lá oằn khô rải đầy trên mặt đất
Người hay tượng? Bồ câu sà trước mặt
Vụn bánh mì mua chuộc cả hồ nghi!

Biết vẽ thêm gì mùa tất tả đang đi
Nhanh hay chậm cũng thuộc về quá khứ
Còn chiếc lá cuối cùng
Làm sao ta cất giữ
Cho người đi nhất định
Chẳng quay về?
----
Ka
27.11.2019 #ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang

BÃO


BÃO
====
"31 người chết trên đường đi bão"
Những cái chết vô duyên, vô tình, vô tận
Sang bên kia rồi những linh hồn còn khấn nguyện
Bõ công chờ, tận những 60 năm!


Tổ quốc có bao giờ đẹp đến thế này chăng
Cả nước đổ ra đường ăn mừng bóng đá
Ôi thế nước đang lên, nghiêng ngả
Ánh sao sa trên cột nóc Ba Đình!

Em nói gì khi từ giã tuổi thanh xuân
Chết oanh liệt vào một đêm bão tố
Anh nghĩ gì giữa biển người dâng như lũ
Mình anh lui như một kẻ quay đầu?

Vui tiếp đi, bên ấy có gì đâu
San bằng hết, những vô minh, phản trắc
Không bóng đá cũng chẳng còn cá cược
Chỉ niềm đau vãi dọc cuộc vui này!

Thế là hết. Khép mẳt lại đi mày
Thằng bạn tốt đêm qua vừa mới chết
Lá cờ đỏ quấn quanh đầu nát bét
Cả nước đang vui như thể tiễn đưa mày!

Khép mắt lại đi em! Vĩnh biệt, tuổi thanh xuân
Dòng người vẫn điên cuồng đêm bóng bão
Bên kia đại dương bão chuyển xoay Hương Cảng
Không cái chết nào so sánh được đâu em!
....
Ka
11.12.2019
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

EM VỀ



EM VỀ
====
Em về Hà nội với anh không?
Về xem cải nở dọc sông Hồng
Về nghe rét mướt luồn sương sớm
Và thấy mù giăng lúc lập Đông...


Em về, liễu sẽ thôi tha thướt
Thả xuống lòng hồ những lả lơi
Em ạ. Kinh kỳ vừa thiếp ngủ
Mộng tròn hay vỡ. Làm đôi rồi?

Con cóc ở vườn hoa Con Cóc
Đêm đêm tắc lưỡi hỏi ông trời
Non nước ta còn hay đã mất
Tìm sao trong triệu ánh sao rơi...!

Về đi. Cùng anh mơ trảy lộc
Đêm nay chỉ có người với người
Giây phút chuyển giao đêm Trừ tịch.
Ta tìm. Đâu đó, một gờ môi...

Em về. Mẹ tết khăn mỏ quạ
Đầu ngõ em thơ toét miệng cười
Ông Đồ dốc chữ vào nghiên mực
Chữ Phúc vụt như lằn roi tươi!

Em về. Mù phủ đầy thành phố
Bụi bay che lấp cả thiên đường
Bên kia trái đất hồn Hương cảng
Lời núi sông như chuyện hoang đường!

Cầm tay nào biết có cần nhau
Nghẹn ngào chôn giấu những niềm đau
Về đi. *Sương khói mờ nhân ảnh*
Ai biết đèn ai đã cạn dầu.
----
Ka
26.12.2019
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang

**câu thơ của Hàn Mạc Tử.
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang