NGOÁI LẠI CƠN MƯA




Tháng Bảy đến rồi em, em ở đâu?
Ta cúi mặt đứng chờ mưa tháng Sáu
Những cơn mưa như mùa xanh đã ngấu
Trên hiên xa, liệng xuống, cuối sân nhà...


Dã quỳ vàng khoe nhan sắc vụng về
Giấu đi điều gì (lẽ nào ta nỡ nhận?)
Bông Cúc trắng buông tuồng hớ hênh tàn nắng muộn
Hoa trong vườn dại dột một lần trao...

Ta đợi mưa ban phát tận trời cao
Hờ hững thế chắc mây không kịp tới
Trời cũng phụ trách gì người nông nổi
Ngửa bàn tay hứng đợi giọt ân tình

Mưa xuống đi em!
Xin mình
Đừng nữa...
Đừng quay lưng!
Ta đánh đổ lòng mình vào nắng tái
Đã tháng Bảy mà ta, ta ngoái lại
Chờ cơn mưa tháng Sáu lại quay về.
---
Ka
02072018 #KiềuthịAngiang 

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang