MA NƠ CANH



MA NƠ CANH
====
Bao lâu rồi em đứng đó làm gì?
Em chờ ai
Ai chờ em?
Người ở đâu không đến?
Trong khung kính vô hồn tuổi thanh xuân đông cứng
Nhan sắc vĩnh hằng nhựa hóa em rồi!


Họ hẳn đã mua em với giá giời ơi
Bôi trát mặc lòng tấm mặt nạ đời mặc định
Ngày cũng như đêm khoác lên mình đống áo quần trình diễn
Người quên em cũng có một khuôn hình!

Người ấy ở đâu?
Ngày tháng năm sinh?
Còn vui sống hay là đã chết?
Mặc thân xác Mannequin diễn chưa xong vở kịch
Phía bên kia màn hạ lâu rồi!

Đủ bốn mùa em bất động không lời
Kệ gương mặt định hình một phần đời sắp tuột
Tim vô cảm giữa buồn vui náo nhiệt
Tấm áo bảy màu khâm liệm một dòng tu!

Đêm hôm qua một cơn bão phù du
Mưa hắt ướt vai trần không còn treo mảnh vải
Mùa hạ giá lõa lồ tấm thân phế thải
Để tình hoang tụt xuống chân mình.
----
Ka
21.7.2018
#KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên

TẠ TỪ ...



TẠ TỪ ...
====
Thôi em ạ
Đừng níu nhau ở lại
Buông tay ra, để nhẹ nhõm ta về
Từ khi gặp biết mình rồi sẽ khác
Đâu chỉ là hút cạn một lần mê...


Đâu chỉ vui chân một lối nhỏ quên về
Ta đã thương mềm lòng từng viên đá lát
Sợi tóc mỏng cũng đẫm đầy vị biển
Con sóng chiều căng tận ngọn triều xa...

Hoa không tên tím ngắt ngõ trước nhà
Cánh cửa long sơn giấu mắt nhìn hàng xóm
Cầu thang hẹp bước chân ai gõ guốc
Hương phố phường mê hoặc thịt da

Thôi xin em buông vạt áo nhau ra
Đường may vụng kim cùn đâu dễ vá
Ta rất sợ vờ òa niềm thương nhớ
Tình đã trao đâu thể lại mang về?
----
Ka
03082018
#KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên

NÚI



NÚI
====

Núi đứng đó từ khi nào chẳng biết
Chỉ là Núi thôi nên không nói bao giờ
Đêm giã biệt mưa đổ vào ngực đá
Không ồn ào nhưng sẽ sục sôi


Núi từ rất lâu ta vừa đến đã xa rời
Không gặp gỡ
thì làm sao ly biệt
Đêm mưa núi trăng thờ ơ đến ghét
Một vầng sương trên phố núi loang đèn

Vàng nốt đêm nay, hoa nhé,
Và Oải Hương...
Thêm chút tím nữa thôi,
rồi mai tái nhợt
Chuệnh choạng ong nâu quên đường về núi biếc
Mật ong rừng chảy ướt cả môi gần

Núi ở lại, ta về!
Phố bất chợt xa thêm
Những đón đưa chập chờn hợt hời xa lạ
Đêm úp mặt vào đêm- hình như rừng thay lá
Ta muốn khênh cả núi mang về...
----
09082018
Ka
#Thymiankathảonguyên
#KiềuthịAnGiang

VÀ EM ĐÃ ĐẾN



VÀ EM ĐÃ ĐẾN
====
Nơi em đến dường như anh có mặt
Dấu chân đi để lại vệt ngang đường
Hoa đã rụng cuối mùa hè sắp cũ
Trăng vẫn treo trên ngực quyện đầy sương...


Và có thể nơi này người đã vịn
Nắm tay cầm lên nước thời gian
Trời đổ nắng nhà thờ vang tiếng nhạc
Bóng Mozart thấp thoáng cổng thiên đường

Chuyến phà ấy người sang hay đứng đợi
Áo giai nhân đỏ ối cả góc chiều
Hoàng hôn rụng bóng chìm trên mặt nước
Núi Alpert's úp mặt xuống trời yêu

Người có gửi cho em dòng tin nhắn
Để đêm nay ta mở động hoa vàng
Trăng cuối tháng hình như vừa chớp mắt
Gọi bình minh thảng thốt một ngày sang

Đêm phố cổ thơm như bình rượu cổ
Tưới lên môi chín mọng một đêm chờ
Xa xôi quá chắc người còn đang ngủ
Mà nghe đâu sóng gợn tận đáy hồ...

Yêu dấu ạ giấu giùm em thực tại
Chuông vừa buông mặt nước sóng lồng xô
Se sẽ chứ đừng làm đêm em vỡ
Để mai sau giữ lại bóng trăng mờ...
....
Ka
#KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên
07.08.2018

VỀ NHÀ



VỀ NHÀ
====
Thu giãy chết trên hàng cây khát nước
Ruộng ngô non khô quắt đã úa vàng
Lửa phần phật đám cháy rừng đâu đó
Châu Âu đang nắng nóng kinh hoàng!


Nháo nhào hết đất trời đang bục vỡ
Sông há mồm chờ những tảng băng tan
Núi sụt lở ruộng cằn khô nứt toác
Tầng ozon lỗ thủng bục loang toàng

Gã khổng lồ chưa bao giờ biết sợ
Chợt thấy mình giữa thời đại kinh hoàng
Lũ tà giáo giao hoan cùng dị giáo
Che lõa lồ bằng một mảnh khăn tang

Trái đất nóng chưa bao giờ im súng
Cờ vẫn bay đỏ lịm một góc trời
Bò trương xác lưỡi vẫn còn la liếm
Triều đại nào cũng lờm lợm máu tươi!

Đi suốt những rộng dài lịch sử
Thấy đâu đâu cũng trù phú gọi mời
Nhưng chẳng thể bằng nơi ta sống
Có căn nhà bé nhỏ
Về thôi!
....
Ka
12.08.2018
#KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên

MƯA PHỐ CỔ



MƯA PHỐ CỔ
===
Mưa cũng hoang đàng như phố cổ chiều nay
Lá đã hoe vàng dù mùa Thu chưa đến
Lá nhắc anh nơi này em không có mặt
Nên gửi mưa hắt lại một bóng hình


Phố cổ buồn nghiêng mái ngói rêu chờm
Hàng Bạch dương đứng im chịu trận
Những dòng mưa rối lên cuống quýt
Đôi nhân tình bịn rịn Khải hoàn môn

Mưa phố cổ buồn nhưng phố cổ không buồn
Đa tình thế làm sao anh chịu nổi
Môi cứ ngọt như nụ hôn gửi lại
Mà sao em không theo nước quay về?

Một mình anh như lá quẫy trong mưa
Xa mất rồi những ngày nắng đổ
Nhưng sáng nay Thu tạt ngang qua ngõ
Lá đang xanh lòng đã lật sang mùa.
....
Ka
11.08.2018
#KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên

MƯA PHỐ NÚI



MƯA PHỐ NÚI
====
Mưa phố núi như góa phụ ngủ quên
Nửa muốn say mưa nửa níu mặt trời
Dở dang thế tiết hạnh nào chịu nổi
Góa phụ buồn cho phố núi mồ côi


Em như lửa đứng chờ ai dưới núi
Áo và khăn cháy rực một góc trời
Ngọn đuốc đỏ như làn môi vừa cắn
Chưa chạm vào cơn khát đã trêu ngươi

Mưa phố núi không như người phố núi
Ướt lòng anh bải hoải lệch đêm chờ
Em nhóm lửa mặc hoàng hôn sắp tắt
Mặc lòng trai bất lực một tên khờ

Mà anh sợ...
Thì thôi, đừng rơi nữa
Những làn mưa như lửa quất ngang trời
Rồi mưa sẽ nuốt em vào trong núi
Anh làm sao quay lại kiếp người!
....
Ka
10.08.2018
Trong mưa, ngày xa núi.
#KiềuthịAngiang #ThymiankaThảoNguyên

YÊU MỘT LẦN MÀ ĐAU...



YÊU MỘT LẦN MÀ ĐAU...

====
Những thảm hoa như lửa rụng dưới chân
Đồng đã gặt sao giờ em mới đến
Ta hẹn nhau từ trăm năm về trước
Phút cuối cùng chỉ lỡ một bàn chân!


Chẳng khác được đâu!
Oải Hương đã khô oằn
Mùi đau nhói chọc sâu vào ký ức
Đêm hoa nở ong vàng bay đâu mất
Chỉ mùi loang như dấu hỏi ngang trời!

Em bận gì mà nắng vụt qua môi
Nụ hôn gãy chưa chạm vào đã bỏng
Hoa không dám thơm sợ đau người lỗi hẹn
Nốt hương cùng để gió thổi bay đi....

Sẽ sẽ thôi em, còn tím nữa làm gì
Mùa đã rụng từng bông vào dĩ vãng
Những gốc hoa bật xanh như mắt khóc
Hương còn đây mà người bỏ ta rồi!
....
22.08.2018
Ka
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

NGÀY TA ĐẾN



NGÀY TA ĐẾN
=====

Ngày ta đến trăng là đêm trăng máu (*)
Đỏ như sương cô độc vắt ngang trời
Mùa đã tận cánh đồng son đang gặt
Đi ngả nào cũng gặp núi mồ côi


Em có chờ ta không?
Hò hẹn quá lâu rồi
Nửa thể kỷ một tình yêu ám ảnh
Ta gạn mình nắn khúc Sông ngỗ nghịch
Múc cạn lòng đổ xuống một lần Em

Em cứ hồn nhiên mà tím đến hoang tàn
Cứ lặng lẽ thơm
Để lòng ta hóa cát
Em ơi!
Không gặp nhau sao chạm tay vào hạnh phúc
Bởi yêu người đâu phải chỉ cho đi...?

Thôi cứ hoang sơ mà tím mặc xuân thì
Mùa đã tận, trăng bạc màu thành khuyết
Hương chớm Oải trên cánh đồng đã gặt
Tình đã trao
Buông nhé,
để ta về...
----
Ka
01082018
#Thymiankathảonguyên
#Kiềuthịangiang
(*) 27.07.2018
Provence 2018

TÀN NẮNG ĐỎ



TÀN NẮNG ĐỎ
====
Khi ta đến em đã nằm duỗi mặt
Bạc phếch màu trên mâm cỗ thời gian
Ong quen lối vù vù đi hút mật
Phấn rơi đầy theo những vệt chân hoang


Em có tàn đâu, em nuốt nỗi đau khan
Chờ người mãi trên vườn hoang mục nát
Trăng cuối tháng nứt vào khe ảo giác
Say đắm rồi vò võ đợi cho đi

Cuống quýt thơm chỉ vì trót si mê
Không nỡ rụng một tàn hoa trên lối
Màu héo quắt tình yêu vừa tắt lụi
Mải rong chơi người đâu kịp quay về !

Áo đỏ rối bời vạt nắng ngủ mê
Đốm lửa đốt dòng son loang tháng Bảy
Oải Hương khóc cay nồng mùi cỏ cháy
Mùi thơm còn dính lại dọc bàn tay.
....
Ka
03092018

NGƯỜI ĐÀN BÀ THÁNG GIÊNG





NGƯỜI ĐÀN BÀ THÁNG GIÊNG
===
Tháng Giêng nằm úp mặt đợi mưa phùn
Chối từ tháng Chạp giả lả ngoan hiền dịu dàng ẩm ướt
Mẹ nào muốn sinh con ngày đầu năm giá buốt
Lòng trẻ nôn nao ngỗ ngược lội xuân về

Đã nửa đêm thành phố chìm trong mưa
(Và điều này sẽ làm con yêu mưa đến thế?)
Đèn phụt tắt giữa phố phường hoa lệ
Tiếng sinh linh lay động gốc đa già (*)

Bà đỡ cắt rốn chưa xong bóng tối chợt vỡ òa
Mẹ xót xa: con gái mình sau này sẽ khổ!
Mặt trời mọc trong giếng trời nhiều mây vần vũ
Ánh sáng nào thắp lửa cuộc đời con?

Tự đốt đuốc lên đọc ngược số phận mình
Con túm tóc đặt mình lên trên mặt đất
Tháng Giêng giữ trong lòng bao nhiêu mật đọng
Những vồng hoa ngửa mặt đợi mưa rào

Người tháng Giêng ngọn gió treo cành cao
Mong manh thế làm sao cho khỏi ngã
Tự làm sóng để vượt lên sóng cả
Cấu vào da để luyện nỗi đau mình

Người đàn bà tháng Giêng nuốt cái lạnh mùa Đông
Tô cặp kính hồng trêu ngươi số phận
Đừng đụng vào cây, đêm mưa, mùa lá rụng
Lửa đã nhen không tắt bao giờ!
...
Ka
16.9.2018 
#KiềuthịAnGiang

(*)Cây đa nhà bò
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang