TUYẾT ĐẦU MÙA

TUYẾT ĐẦU MÙA

Chợt thấy mình như bông tuyết đang rơi 
Sáng nay trên vườn nhà chọc thủng trời từng bông héo rụng 
Tuyết đợi điều gì suốt mùa đông câm bóng 
Gom nước một lần rụng trắng cả mái hiên? 

Tuyết ở đâu kia Giáng sinh xám tật nguyền 
Tự giấu mình vào tràng kinh Cựu Uớc
Mùa đông lạnh từng giọt kinh ngâm nước 
Lăn vô vi dọc theo số phận mình...

Mùa Đông đánh mất mình sau khóe mắt buồn tênh 
Nhẹ dạ quấn mình vào sợi tơ quá lứa 
Tằm nhả xong rồi, kén ơi đừng dệt nữa 
Ta quây áo cho ai khung cửi bỏ hoang rồi?

Nếu biết có hôm này đừng ép uổng lá rơi 
Để mùa Thu chín thêm nên vội vàng đi hối hả 
Tuyết không thể nhuộm trắng mình nên tuyết đổ 
Từng mảng trời lên nóc phố khô cong... 

Để sáng nay tuyết lạnh đến tê lòng 
Như khóe mắt thương vay ròng ròng từng bông tuyết lỏng 
Bến đời lạc giữa mùa Đông lạnh cóng 
Nhặt tuyết đầu mùa phủ kín vết thương nhau...
 --- 
Ka 
06012016 
Ngày tuyết đổ

CHUYỆN MỘT NGÀY

Có một ngày không giống ngày hôm qua
Không giống ngày mai-
một ngày đầy bất trắc
Có một ngày khuấy tung màu nâu ẩm ướt
Một mình ta cạn chén với ta thôi!

Có một ngày trời xanh đến quặn lời
Ôm ta vào lòng nhận chìm cơn sóng lỡ
Biển không rộng hơn trời
Không sâu hơn bão tố
Mà nước lên nghiêng ngả một boong tàu.

Ngày ta thương nhau
Ngày ta mất nhau
Đại dương vô tâm nào biết
Chỉ sóng quất vào thân tàu bạo liệt
Biết lòng người rạn vỡ giống ta không?

Biển biết tự mình chườm chát cả mênh mông
Để thoáng môi nồng tự phai đi-
rất nhạt
Sao nỗi buồn mới chan mà mặn chát
Tát bao giờ cho cạn
Dại khờ ơi...!
---
Ka
14.02.2017


THƠ TÌNH MÙA NƯỚC NỔI



THƠ TÌNH MÙA NƯỚC NỔI

Cái ngày ta giã biệt
Bến sông vẫn đang bồi
Ta về làm kẻ chợ
Cỏ đâm đầy hồn côi


Mùa Ngâu còn chưa hết
Nước mắt đã khô rồi
Người theo người đi vội
Đò hoang lầm lụi trôi

Đã thề chồng thề vợ
Ván đóng đủ mấy thuyền
Rách thì khâu vá lại
Tặng cho người trinh nguyên

Tình ta, em đã nhận
Tim ta, em đã cào
Giờ em về bên ấy
Trả ta một đường dao!

Ta ngồi se nhẫn cỏ
Một đêm trời đầy sao
(Nếu người ta biết được
Bến sông, con đò nào...)

Rồi em có quên hết
Díu dan chuyện tày đình
Ta còn ghi sổ nợ
Đợi hôm rày phóng sinh

Kinh kỳ thuyền đã mục
Đò vẫn chờ sang sông
Ta ngồi băm nhẫn cỏ
Tiễn người yêu lấy chồng.
...
Ka
#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên
(Tặng những tò vò nuôi nhện)

MƯA



MƯA

Mưa xuống như chiều xuống
Kim châm thủng mặt hồ
Vịt trời nằm vẫy cánh
Rũ lông vào trong mơ


Cầu vồng chuyên lỗi hẹn
Đa tình đến ỡm ờ
Xoạc chân qua góc phố
Nhả mưa phía nhà thờ

Hàng Dẻ đứng cúi mặt
Âm thầm trút lá rơi
Quạ từng đàn quang quác
Cãi inh một góc trời

Mưa gì mà rát rạt
Ngước mắt không thấy trời
Mây chùng như đưa võng
Mắc qua cuộc tình côi

Người đi...
Ta nhớ lắm
Bàn tay tuột mất rồi
Chỉ còn hơi ấm cũ
Theo dòng mưa đang trôi....

Mưa.
Ừ, mưa...
Quá thể
Đong đưa đủ mấy bồ
Một vồng mưa vừa chín
Chăng mặt hồ chết khô.
....
Ka
03102018

TƠ NHỆN BAY QUA THÁNG MƯỜI

TƠ NHỆN BAY QUA THÁNG MƯỜI


Tơ nhện bay qua tháng Mười
Một ngày nắng nằm trên nóc nhà ngoại ô
Em bay qua đời anh
Dấu hỏi cong mềm trên ngực trần trắc ẩn
Mười ngón tay bấu vào mặt người khô cong ruộng cạn
Một trời thương...


Tháng Mười em ngủ dưới tán cây vàng ươm
Đậu trên lòng anh như cánh chim cuối chặng đường rã mỏi
Để hờn giận lăn vào viền môi không khói
Nhả lên không gian từng giọt tháng Mười

Tơ nhện dệt xong rồi màu bạc phếch như vôi
Gói cuộc tình ta cuối mùa thương khó
Chúa nhân từ thương chúng sinh, nên cây thập giá
Vệt máu chưa khô tạc một hình hài

Em nằm đổ bóng xuống chiều phai
Tơ nhện bay qua hàng cây Óc chó
Bay qua cuộc đời anh
Dịu dàng
In hình cây thập tự

Tháng Mười chìm dần nhường chỗ cho mùa Đông
Tuyết băng hà dưới vòm cây Óc chó
Tháng Mười ơi, quay về đi
Để giấc mơ mang màu xanh ngọn Cỏ
Và vòng tơ
bay
dọc tháng Mười...
...
Ka
10.2018

CHỢ TÀN THU



CHỢ TÀN THU

Mùa Thu ấy ta buồn như vãn chợ
Khách vãng lai khuất mặt nửa buổi chiều
Ta rao bán. Trời ơi. Hồn ta đó
Buộc ngang thân bằng một dải lụa nhàu


Nhưng em mải ngó ngàng gương cùng lược
Có bao giờ để mắt đến ta đâu
Quầy ế khách eo xèo đôi ba chữ
Em đi ngang như thể mới lần đầu

Mang tất cả gia tài ta đến chợ
Mặc người rao bán cả cái rùng mình
Nếu em biết đằng sau tầng mặt nạ
Linh hồn gì quỷ sứ phải quay lưng?

Ta chỉ có trái tim đầy khuyết tật
Chờ một người duy nhất ghé thăm
Nhưng cơn gió vô tình làm bão muộn
Chợ đã tan mà em cũng quên!

Mùa Thu ấy ta buồn vì vỡ nợ
Thế chấp dăm kỷ niệm đã thui mầm
Đã phá sản còn vay
đa mang nữa
Trách gì em tránh mặt kẻ tật nguyền.
....
Ka
26.10.2018

NGỦ BÊN MỘT DÒNG SÔNG



NGỦ BÊN MỘT DÒNG SÔNG


Khi ta ngủ thì dòng sông vẫn thức
Lặng lẽ ra đi mặc kệ bến bờ
Có điều gì mà vội vàng bỏ cuộc
Ầm ầm trôi không do dự điều gì


Sông có nghĩ suy không?
Mà đời luôn dịch chuyển
Cuốn trôi
Lấp vùi
Không dung tha rác rến
Ta bé nhỏ trước dòng đời vạn biến
Trót neo bờ làm ngọn cỏ mồ côi

Chảy đi sông ơi!
Phía ấy là biển khơi
Cũng là nước thôi...
Nhưng muối đời quá mặn
Thương làm gì con đò cồn chân bến
Ngọn lau gày bạc trắng tóc cuối ngày

Chảy đi sông ơi!
Dan díu quá lâu rồi
Đừng ở lại làm dòng sông tuẫn tiết
Đời trôi nổi mà ta, ta dại dột
Vòng tay nào ôm nổi một trùng dương?

Ngủ bên dòng sông sóng đánh vỡ đêm hoang
Trong lòng mình một dòng sông đã chết
Chiếc lá rụng vào mùa Thu, bất lực
Mặt trời xanh đỉnh dốc phía ta ngồi...
....
Ka
29.10.2918

Tĩnh vật






Tĩnh vật

Những bông Mohn rất cũ
Nằm ngoan trong góc phòng
Màu loang từng cánh đỏ
Đêm qua vừa bôi xong


Hoa còn thương nhớ cỏ
Nhưng đoạn tuyệt cánh đồng
Cánh bầm bầm máu ứa
Trên chiếc bình khô cong

Sáng nay người rũ nắng
Mang phơi ngoài Ban-công
Giật mình tưởng hoa nở
Giữa một ngày mùa Đông

Hận người vừa gieo bão
Đổ vào trong nắng hồng
Ta đành buộc hoa lại
Trên màu toan hãi hùng

Ta sẽ gom cả gió
Ta sẽ che cả trời
Mà sao ta không thể
Làm hoa tươi nữa rồi!
----
05112018
Ka

Tình



Tình

Chẳng đau nào bằng nỗi đau mất nước
Đau hơn ngàn lần anh mất em
Nhưng nước là của chung đâu phải mình anh thua cuộc
Anh mất em âm thầm đâu dám kêu than?


Không vết chém nào sâu đến tận tâm can
Mà tất cả máu trong anh đều ngừng chảy
Anh đâm ngập tim mình bằng lưỡi dao em vừa trao đấy
Để được gào to lên cho vỡ nỗi đau tình.
...
Ka
05.11.2018

g

TÓC





TÓC

Đã đôi lần ta muốn thôi không cắt tóc
Nhưng giận ta lười biếng tóc quên dài
Tóc cũng nợ ta một lời xin lỗi
Không mọc cho người mà để vuột qua tay


Tóc của ngày xưa quá lâu rồi không biết đến bờ vai
Ta phải dựa vai người để tìm hơi ấm
Nhưng vay mượn cũng đến ngày đáo hạn
Sợi nhớ mang về sợi tóc lại cho đi...

Tóc hoang vu mắc cạn giữa xuân thì
Người có thương ta vuốt ve từng sợi mỏng
Đêm trăng khuyết tóc rụng đầy ngực rỗng
Người bỏ đi.
Chỉ tại tóc thương nhầm!

Tóc như đời xơ xác một cõi tình
Cứ đôi tháng một lần ngậm ngùi chia tay với tóc
Người góa phụ chốt then lòng mình thắp hương nhìn tóc mọc
Tiết hạnh khả phong nuôi tóc để thờ chồng!

Tóc đa tình một đoạn cũng đành không
Nên ta ngông nghênh vung vãi ân tình,
Ta cắt tóc!
Tóc biếng mọc. Vai trống hờn quay quắt
Còn ai đưa vai để tóc lại mau dài?
....
06.11.2018
Ka
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang