SÓNG DANUBE( 1)




Lão nghệ sĩ kéo cây đàn cũ kỹ
Suốt mùa hè, "sóng Danube" vẫn xanh
Khách bộ hành lại qua vô ý
Chẳng ngoái nhìn chiếc mũ nhỏ lạnh tanh .

Sao không chơi bản nào vui mới
Cứ kéo hoài "Sóng danube " vậy ông ?
Cây cầu nhỏ, bóng lão nhòa bé nhỏ
Sóng vẫn trào, bóng lão có như không !

Rồi một ngày vắng tiếng đàn kẽo kẹt
Xay thời gian cần mẫn không công
Thu bứt lá rải vào mùa ồn ã
Cầu vặn mình. Bóng lão đã hư không !

Đồng xu nhỏ trong túi quần bỏng rẫy
Thừa một xu mà vắng tiếng đàn rồi
Ông đã chết ; già nua mỏi mệt
Hay thu về, ông tạm lánh đi thôi ?

Cũng có thể thêm một đồng xu nhỏ
Giúp ông vui một bữa tiệc cuối đời
Cũng có thể so đo hơn thiệt
Người ta quên một số phận nhỏ nhoi !

Lại mình tôi kẽo kẹt chuyến xe đời
Chẳng ai tặng sóng xanh dòng Danube
Rẻ đến thế sao giờ tôi mới biết
Những đồng xu đã không đến kịp thời !

Thym.
(Bài viết đã được đăng trên clbU30.com dưới bút danh VHH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang