MƯA DECEMBER



Vẫn là giọt nước mưa thôi
Mà sao lại đóng băng rồi. Tuyết ơi...

Vẫn là em, nhoẻn miệng cười
Mà sau có chút ngậm ngùi chìm sâu...

_____
Thym

25 nhận xét:

  1. http://3.bp.blogspot.com/-dWhctMpKco4/UoXiFEKLTvI/AAAAAAAAAqA/gW2u_q1WE_E/s1600/tumblr_lz4jk4tNyz1qet781o1_500.gif

    Trả lờiXóa
  2. http://3.bp.blogspot.com/-CfevdgCILCM/UnC6SEi1PXI/AAAAAAAAAmc/CUEHbkENhxk/s1600/tumblr_lzjl7tXNTX1qfiozyo1_500.gif

    Trả lờiXóa
  3. http://1.bp.blogspot.com/-RwEFiggdvq4/UoSFssmT1cI/AAAAAAAAAos/f1ecvrX6aBc/s1600/tumblr_mdz6e75bQa1rzadffo1_500.gif

    Trả lờiXóa
  4. Một bài entry dễ thương, em thik :)

    Trả lờiXóa
  5. Sao Thym lại dại dột thế cơ chứ!
    Dùng bó hoa để ngăn bước một đoàn tàu.
    Phải là Giáng sinh đã cho Thym cảm hứng sáng tạo ấy không?
    Hay đó là việc làm thường ngày của "người đàn bà của những mùi hương"? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại gặp bạn Cầu Tre ở bên nhà chị TN, sáng sớm hỏi mình một câu giật cả người nhé...
      Mình đã trả lời cho bạn ở bên nhà rồi đấy:)

      Xóa
    2. Cầu tre đã reply, mong rằng Hoài vy sẽ không "giật cả người" vì Cầu tre nữa... :)

      Xóa
    3. Okie Salem, mong chúng ta sẽ cùng lắc lư nhẹ nhàng trên chiếc cầu tre lắc léo khó đi nhưng thẳng thắng :)

      Xóa
    4. :)
      Em ui, chị đi tu đã xuất gia nè! Xuống núi!

      Xóa
    5. Chị đi đâu mà lâu rứa, em định bỏ blog~

      Xóa
    6. Thôi đừng em, cứ để đấy, vì những thâm tình ví như này...
      Chị cũng tính bỏ, nhưng đằng nào thì mình cũng vẫn viết, cũng nên để lại căn nhà cho bạn bè, dẫu không nhiều, lấy chỗ qua lại em à.

      Xóa
    7. Nếu blog là một phần của HV cô nương, thì có bỏ cũng sẽ tái hồi thôi.. (Nháy mắt)
      :D

      Xóa
    8. :) đúng như bon đấy bạn, mình thik viết mà, ai biểu chị Thym biến mất chi :(

      Xóa
    9. Không biến đâu em ơi, là bận quá thôi...

      Xóa
  6. Thym chìm sâu quá, chìm sâu quá! Hoa Hương, Giáng Sinh, Tết hay Ai Đó? Mấy cái thứ này, phải viết hoa cho bõ ghét!
    :(( :(( :(( :(( :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ thưa, không dám, không dám... :)
      Thử bặt âm vô tín tý xem có ai vì yêu mà chửi ta. Hóa ra có!
      Yêu bạn! :)

      Xóa
    2. Hehe, vậy mà Tre cứ... tưởng bở :D

      Xóa
    3. Còn bài viết Horoskop nữa, Thym không quên đâu. Nhưng để mấy bữa... :) Cho khoai nó nhừ đã...

      Xóa
    4. SSSS ..Chẹp.. chẹp...
      :D

      Xóa
    5. Chào người đẹp tái xuất giang hồ! hehe

      Xóa
  7. Chỗ Tre bây giờ là 22h06 đấy Thym.
    Chúc Thym và gia đình một mùa Giáng Sinh thật Ấm Áp An Lành nhé! :) :) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vẫn đang đi làm...và đón Giáng sinh bằng màn hình đây...
      Tre vui nha!

      Xóa
    2. Giáng Sinh là mùa Thym bán Niềm vui cho mọi người hả? Chúc Thym Bội thu nhá! :D

      Xóa
    3. Không, Thym bán đi nỗi buồn để mua về hạnh phúc... :)
      Tre ơi. ptnguyenka@gmail.com của Thym đây. Liên lạc với Thym đi. Đã đến lúc...

      Xóa
    4. bán nỗi buồn để mua niềm vui thì giỏi quá Thym ơi.
      Tre thường chỉ bán được niềm vui để mua niềm vui thôi, nỗi buồn hổng cóa bán nổi...:D

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang