TUỔI XA NGƯỜI



Bỗng bất chợt có gì như hờn dỗi
Đã lâu rồi tưởng mất ở trong em
Mắt môi khô khắc khoải những chiều sương
Da diết mãi đắm chìm trong sóng khát

Đã xa rồi những điều như nhỏ nhặt
Chút vụng về mộng mị tuổi  hai mươi
Chút chênh chao như nắng đuổi mặt trời
Chút trống vắng có gì như rất thật

Bỗng ùa về trong một ngày sắp mất
Thắp nắng hồng lên má tuổi xa người
Khóe môi mềm hôn giọt nước sắp rơi
Xanh xao ướp sắc ngời vừa đủ tuổi

Em dìu em dịu dàng bàn tay với
Phút bất ngờ nhặt lại những yêu tin
Mùa theo về ru lại những bình yên
Ngoan ngoãn đậu trên vỗ về đã mất.
____
Thym
01012014



2 nhận xét:

  1. Năm an lành...

    Ngày hạnh phúc...

    Em luôn nhiều yêu thương nhé...

    Trả lờiXóa
  2. Dịu dàng ấm áp quá ❕ Một năm thật nhiều như thế Thym nhé❕

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang