DUYÊN NGẦM, DUYÊN CON GÁI




Hẳn là các anh chị và các bạn từng nghe bà con mình khen người có "duyên ngầm".

Chữ "duyên ngầm" dùng cho cả đàn ông và phụ nữ, nhưng thường nói về phụ nữ nhiều hơn.
Vì vậy, "duyên ngầm" cũng có lúc được xem như tương đương với "duyên con gái". Một cô gái không đẹp, nhưng có duyên ngầm, thường được nhiều người yêu mến, quý trọng.

Theo các anh chị, thế nào là một người có duyên ngầm? Làm thế nào để có được duyên ngầm ấy?
Mỗi giới, mỗi người sẽ nhìn nhận về duyên ngầm khác nhau. Vì vậy, em rất mong được nghe ý kiến của thật nhiều anh/chị/bạn.

Cám ơn các anh chị và các bạn nhiều!

Rồi, ngồi nghển cổ nghe nè !


Khiết Bống



 
PTN nhớ không nhầm thì nhà U mình đã không dưới một lần bàn về ...chữ Duyên.
Điều ấy chứng tỏ Duyên là một điều....nói hoài không hết.

PTN xin góp một ý kiến nhỏ, nhìn dưới góc độ...thần học.

Khi xem tử vi, bạn rất hay đọc được một câu như thế này:
"...người đàng hoàng, nhan sắc khá, nhìn có vẻ có duyên..."

Vậy như thế nào gọi là duyên?
Trong tử vi, người ta có hai ngôi sao để nói đến cái "duyên" kể trên: 

Hồng loan & Đào hoa.

Tử vi cũng chỉ rõ, Đào hoa chỉ sức hấp dẫn bên ngoài, trong đó có cả nét quyến rũ bẩm sinh lẫn "kỹ năng" (mà cái này phần lớn do tiết hạnh chỉ đạo).
Bàn về Đào hoa, Thiệu vĩ Hoa, nhà chiêm tinh học đương đại số 1 của Trung hoa có nói rất nhiều đến đến mặt tích cực của sao này.

Theo ông, những người có Đào hoa là những người có nội lực và khả năng cống hiến cao -những nghệ sĩ, danh nhân, chính trị gia... hầu hết đều có Đào hoa.

Nếu Đào hoa chỉ sức hấp dẫn bên ngoài, thì Hồng loan lại thiên về sự hấp dẫn bên trong: tất cả những gì thuộc về thế giới tâm hồn như cầm kỳ thi họa, hay những tài năng khác mà không phải ai cũng may mắn có được....

Nói như vậy, thì Duyên , theo quan niệm của người xưa, vâng, từ ngày xưa, chính là sự kết hợp tinh tế của hai cái gọi là Thể xác và Tâm hồn, và đều không ngẫu nhiên mà có, nó được...định ra dưới những .....ngôi sao!

Mặc dù thế, ta cũng không phủ nhận những cái Duyên do rèn luyện tự thân mà có, càng không phủ nhận những người khi tiếp xúc, ta thấy rõ ràng họ rất hấp dẫn, mà tuyệt trong lá số chẳng
Đào hoa lẫn Hồng loan, thậm chí trong bát tự cũng vắng bóng hai ngôi sao khả ái này! 


Nhưng không nghi ngờ gì, nếu chàng nàng nào được hai ngôi sao này cư mệnh hoặc an thân, thì cầm bằng chữ Duyên của họ...nhiều người phải ...thèm muốn!

PTN cho rằng, người phụ nữ Duyên là người trước hết phải được may mắn sở hữu một (hoặc cả hai) ngôi sao nói trên, nếu không phải có được những bộ sao tốt đi kèm, thì đường nhân duyên
mới rộn ràng, nếu không sẽ lâm vào cảnh đìu hiu quạt rách, thu tàn, cúc cuối vụ.



Vâng, người ta hơn kém nhau cũng bởi một chữ Duyên mà thôi....
Và tìm đến nhau cũng bởi Duyên tiền định...

Người xấu duyên lặn vào trong
Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài...

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng...

 
Hay người phụ nữ trong bài thơ ngày nào:

Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước tắm cho con mình...

 
Nói dối người ta là mình còn son, vậy mà anh chàng cũng tin!
Rồi khi biết nàng nói dối, chàng không giận, còn đi gánh nước tắm cho con nàng...Một bài thơ đầy tính nhân bản.

Và người phụ nữ ở đây có được những Duyên hai lần:
Thứ nhất, quyến rũ được chàng bởi cái vẻ mặn mà của gái một con
Thứ hai, tìm được người đàn ông nhân hậu yêu thương cả mình và cả con riêng của mình

Vâng, cái Duyên đó, chỉ có ông Trời mới se nổi...



@B.Ngoc : Bàn về Đào, Hồng quả là thú vị bạn nhỉ!

May mắn được sở hữu hai ngôi sao này, chưa hẳn đường nhân duyên đã may mắn suôn sẻ, chỉ là rộn ràng thôi.
Chẳng may rơi vào hãm địa thì cũng ví như hoa nở ban đêm, hay gặp phải Không-Kiếp, than ôi, hoài hòn ngọc cho ngâu vầy. Đó là chưa kể kiếp Đào-Hồng mà còn thêm Mộc dục -Hoa cái thì.... chốn lầu xanh như Thúy Kiều sa chân cũng khó lòng tránh khỏi....

Thiệu Vĩ Hoa phân định rất đơn giản Đào-Hồng chỉ bằng hai khác biệt: Tháng và Năm. Ở đây, Đào-Hồng là hai loài được ví như hoa nở trong tường và hoa bên ngoài tường vậy.
Hoa trong tường khó hái, hoa ngoài tường...ai muốn cũng được!

Cho nên mới có những bông hoa rực rỡ mà rẻ tiền-ai muốn trêu hoa ghẹo nguyệt đều được. Lại có những bông hoa ...trông vậy mà không phải vậy.

Ngoài ra còn có loài hoa chỉ tỏa hương thầm cho những bậc chính nhân quân tử mà thôi...

Đó chính là chữ Duyên mà chúng ta đang đề cập tới...



Thymianka
(Bài viết đã được đăng trên Clb U30.com với bút danh VHH)
21/02/2011

15 nhận xét:

  1. Nặc danh01:49 16/12/12

    Xét về chiết tự Hán Nôm để mà bàn về hai chữ Hồng và đào, thì bao giờ mới hết , ngàn đời nay cũng vẫn đã bàn đến . Nhìn cái duyên thông qua lăng kính của tử vi tướng pháp co nhiều yếu tố khá khoa học, làm cho sự suy luận gần giống với chân lý để ai đọc cũng nghĩ đó chính là đức tin, niềm tin. Hai ngôi sao Hồng Loan và Đào Hoa nếu hội trong một lá số chắc đó phải là lá số của một Hoàng Hậu nào đó!
    Bài viết này của Thym hay lắm , hấp dẫn lắm !
    Mà hồi này thym ít đến Sỏi rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi, có cả đào hồng mà rơi vào hãm địa, hoặc gặp không kiếp thì coi như vô hiệu. Nó còn phải đi kèm những bộ sao tốt nữa, rồi còn xung chiếu...
      Thym cũng có đào hồng cả đôi mà đâu có hoàng hậu đâu anh. Chỉ thấy lạc hậu, tụt hậu lúc hoàng hôn thôi đó anh à.

      Xóa
  2. Nặc danh01:52 16/12/12

    Mà hình như Sỏi thuộc Đào hoa lỡ thì sao ấy thym ạ!
    À !nhưng có thể đứng số ở đào hoa nhưng còn vô duyên thì phải . há há há !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể số anh tốt, nhưng mệnh chưa thông, vận chưa đến...Ăn nhau về hậu vận. Em thấy thơ anh đa tình đến thế, em chả tin... Tại anh chưa gặp được người đo ni đóng giầy cho anh đó thôi.

      Xóa
  3. Em đang bận cuối năm anh à, con cơm áo nó cắn.
    Mí lại dọn nhà còn chưa xong, Bài này em vừa mới chuyển sang đó.
    Em lúc nào cũng ưu tiên thơ nhé. Anh cứ sét đánh với lại mắt em rồi nghiêng mình văng tim là chả cần gọi em cũng sang.

    Trả lờiXóa
  4. Người có duyên luôn lôi cuốn đến tận cùng chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Khi không phải TN có phải là ruyên bóc vỏ không vậy ta? Hệ Hệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóc vỏ thi sẽ tới ruột.
      Riêng TN bóc hoài không thấy gì đâu. Vì xấu đến mức ruyên nó lặn mất tăm!

      Xóa
  6. Đẹp và được yêu mới chỉ là đàn bà. Xấu mà biết làm cho người ta yêu mới là nữ hoàng. Vậy Duyên ở đây là "Biết làm cho người ta yêu". Đẹp chỉ là vỏ, đỏ lòng mới là quý. Cái duyên bẩm sinh thường là những chấm phá có sẵn trên khuôn mặt như nốt ruồi, má lúm, răng duyên...còn phần lớn cái duyên là do học hỏi, rèn rủ trong giao tiếp. Các bạn có thấy cách nhấm nháy con mắt hay nhả câu từ khi nói chuyện của Hồng Nhung khác ví Thanh Lam không ? Rõ ràng Hồng Nhung duyên hơn Thanh Lam. Nhưng độ đằm và lẳng thì Thanh Lam ăn đứt Hồng Nhung. Ca sĩ Mỹ Dung hồi 2004 mới đi hát, một lần nàng đến hát cho hội nghị khách hàng của bảo hiểm Bình Minh mà thô đến nỗi một cậu nhân viên của mình tưởng nhầm là con buôn gà, nên không cho vào. Sau này qua năm qua tháng, qua va chạm nàng ăn nói cũng duyên ra phết. Ca sĩ L.Q. hồi đầu hát ở Hồ gươm xanh cũng thô kệch. Sau này vào nam lập nghiệp, lấy chồng ăn nói mới nên duyên. Riêng L.Q thì Bà Lão biết rất rõ cả mấy anh chị em nhà cô ấy.
    Thế cho nên cái duyên phải học. Thậm chí để có duyên người đàn bà phải học từ cách đánh mắt học đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỹ năng đấy BL nhỉ. BL trải đời như nài, chít cho các em thui!

      Xóa
  7. Bài này hay ghê...Theo mình hiểu thì "Ngầm" nó gần như đồng nghĩa với "kín" và "ẩn". Nhưng người ta chẳng ại nói "duyên kín" hay "duyên ẩn" bao giờ có chăng thì gọi là "Duyên thầm" nghe còn được, mà phàm đã là ẩn và kín hay ngầm đều không thể nhìn bằng mắt thường được. vd như một người có răng khểnh, hay núm đồng tiền hoặc khuôn mặt xinh.vv. đều không thể gọi là có duyên ngầm, mà chỉ gọi là người có duyên thôi..
    Vì thế duyên ngầm nó chỉ có thể chỉ thấy được bằng cảm nhận....
    Nói chung theo tớ..cứ chỗ nào kín là duyên ngầm...há há...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, chí phải, chỗ nào kín là phải...ngầm, cơ mà duyên hay k còn...thử mới bít!

      Xóa
  8. Thym ơi, đọc rất thích bài của bạn, mình gửi bạn lá số của vợ mình, Trong cung Mệnh có cả : Đào Hoa, Hồng Loan, Mộc dục ; nhưng có thêm các sao giải: Thiên Đức, Phúc Đức, Địa Giải. Vậy số này có phải như ng ta hay bàn ( Đào Loan lại gặp Mộc Dục) hay không? Mình lo quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã nhận được thư bạn gửi vào trong mail. Bạn muốn mình trả lời ở đây hay gửi thư riêng nào?
      Hôm nay mình được nghỉ. Có thời gian sẽ trả lời cụ thể. Bạn là trường hợp đặc biết, Mình vốn không xem bói mà chỉ là... vui thôi.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang