Tháng Tám, chợt buồn…



Tháng Tám, chợt buồn…

Tháng Tám không bao giờ quá vội
Để ta bắt đầu một mùa hè chín tới
Bầu trời như một vành khăn
Quấn quanh mái đầu vừa tắm gội

Ấy là khi lũ quạ đen khệnh khạng đứng bên lề đường
Không thèm nhìn giống người lầm lũi
Ngay cả đất cũng chẳng có gì để bới
Hành tinh thừa thãi đồ ăn và rác thải

Ấy là khi khắp nơi nóng lên bất thường
Châu Âu đột nhiên quay đầu trở lạnh
Mưa như nứt ra từ những ngày nắng nôi tích cóp
Chỉ mưa mà bục cả mặt đường

Có thời kỳ nhân loại hối hả khẩn trương
Sống và yêu quay cuồng nhớn nhác
Một ban nhạc cũng làm lũ trẻ lên cơn điên thần kinh thị giác
Và đám phụ huynh đóng vai thánh hiền

Cuối cùng chiến tranh vẫn triền miên
Bên xâm lăng và bên bị xâm lăng giành nhau từng ngôi làng đổ nát
Cựu tổng thống làm càn đạp lên hiến pháp
Cả thế giới rình xem bộ phim đưa gã vào tù

Sáng nay nằm bên cửa sổ làm thơ
Chợt thấy đời người chỉ là vai diễn
Chỉ trời đất thản nhiên cứ tênh hênh đếch cần phấn son bôi trét
Dù đến hay đi nhựa sống vẫn đang tràn.
—//—
Ka
1823




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang