MỘT MÌNH




Một mình trong căn nhà xinh
Nấu nồi cơm bữa đầu tiên - một mình.



Một mình dậy đón bình minh
Một mình đơn độc, một mình vào ra
Một mình bên chiếc lọ hoa
Hoa cũng đơn độc như ta, một mình...

Một mình , chỉ mỗi một mình
Buồn vui sướng khổ vẫn mình mình thôi!
Ôi bè bạn dấu yêu ơi
Sao không đến để tôi vơi nỗi buồn!
Lòng tôi chia mọi nẻo đường
Bao nhiêu thương nhớ người thương tím chiều.

Một mình
buồn biết bao nhiêu
Hai tay với mãi cánh diều không dây...


Viết trong những tháng ngày hết sức cô độc vì xa vắng người thân, tuổi 16.
Thym







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang