DƯỜNG NHƯ AI ĐI NGANG CỬA





Sáng qua trời trở lạnh
Chợt nhớ áo xưa may
Bỏ quên trong hộc tủ
Bụi lớp qua tháng ngày.


Áo còn chưa sờn vải
Màu cũ còn tươi nguyên
Người tham manh áo mới
Áo xưa đành lãng quên.

Bất chợt trong nếp áo
Mùa xưa ùa trĩu tay
Trầm luân xô sợi dệt
Tựa dốc đời sóng lay.

Ướm lại vòng tay nhớ
So đôi vạt lụa ngà
Cài then hàng nút ngực
Nhốt hương vào mùa xa...

Thym. Herbs 2012

1 nhận xét:

  1. Đông về trăng trở lạnh
    Mây khô mình nhẹ bay
    Gió hao gầy không ngủ
    Sương khóc thầm trên cây

    Vai mòn trên trống trải
    Gánh nửa đời truân chuyên
    Em mang tình duyên mới
    Ta mệt nhoài nhớ quên

    Lòng tênh hênh trơ tráo
    Nuốt từng giọt đắng cay
    Nồng nàn nào cạn hết
    Nhạt thếch rồi đôi tay

    Cô đơn cười hớn hở
    Đêm xỏa tóc mượt mà
    Trăng khẽ khàng khoe ngực
    Ta ôm chầm bóng ta...



    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang