LAM HUYỀN



Em xanh
từ bao giờ?
nào biết...

Khát khô ta hoang mạc buồn như cát
Ngỡ tình trao rất lộng một đêm
Suối nguồn em và sông cũng là em
Đón đưa bến lòng ta hoang dại

Mà ngờ đâu nứt khô môi với mãi
Hoang đường treo nho tím trên cao
Bờ xưa ấy chất chồng sóng cả
Biển một đêm vật vã thét gào

Lam huyền về em 
rã rời đêm mộng mị
Gió luồn lặng lẽ xô mi
Trăng nồng trái thơ rụng vỡ
Rơi xuống dòng tê buốt lam khê

Giọt lòng em rót cơn mê
Thôi đã... không em!
Cơn nhớ vỗ về

Ngọc lam chìm vào se sẽ
Ngơ ngác trăng đi lệch một phím thề...

Tơ chùng thôi buông bến lụy
Xa em rồi....
Dòng cũ sông mê
Lam xưa giờ không xanh nữa
Sông xưa còn đó

Lũ về...
_________
Thym
02012014

4 nhận xét:

  1. Tre dốt đặc thơ. Nhưng mấy bài gần đây của Thym làm Tre cứ trở đi trở lại. Hình như Thym thất thường, phải Thym không hay nhập vai...?
    Tre nói sai thì cũng không trách nhỉ! Dốt thì chỉ bị chê thôi,không được trách...
    Tre về đây, kẻo lây con khụt khịt sang nhà Thym...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghét Tre, ghét Tre lắm!
      Vì Thym không muốn repply trên blog nữa, chuyển nhà sang chỗ khác rồi...
      Nhớ Tre....
      Mau làm fb đi. Nếu không chả tìm thấy Thym đâu....
      (Thym luôn nhập vao nói hộ ai đó thôi. Thym vốn là cỏ dại, hoang dã nhưng khỏe khoắn và luôn tươi mới.)

      Xóa
    2. Cứ ghét đi, hihi
      Thym nhăm nhe dứt áo ra đi hử
      Thym tin Tre có khả năng "săn" đến một vết tích nhỏ xíu không? :D
      Tre chưa đủ rảnh để xem ngày tốt...
      Tre biết Thym là cỏ thơm mà... vì vậy mà tre mới lẽo đẽo... :)

      Xóa
  2. "Ngọc lam chìm vào se sẽ"
    khơơơơớp y như thầy bói!

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang