THÔI NHÉ MỘT VẦNG MÂY....



Em nằm đó. Thảnh thơi như số phận
Ngón tay xuôi. Níu giữ nét môi tươi
Đôi mắt nhắm. Không một lời vĩnh biệt.
Tầu vào ga. Bến cuối đã xong rồi....


Em dừng chân. Như một mảnh mây ngời
Bay rất nhẹ trên nền trời thanh khiết
Phút em đi, gió dìu em nhập cuộc
Lúc em về, trời đất tựa hư hao

Đi thôi em, bay tít đến vì sao
Bạn bè tiễn em về miền phiêu lạc
Cuộc vui dở. Vắng em. Ly cũng rạn
Chuyến phiêu bồng ngắn ngủi đến nghẹn ngào

Thôi nhé em. Vầng Mây mỏng thanh tao
Thiên đường ấy. Mong là em mãn nguyện
Dưới dương gian dòng đời trôi rất chậm
Khuyết một vầng Mây trắng ở trên cao.
___
Thym
14012014

4 nhận xét:

  1. Chao ơi một lời tiễn biệt được viết từ tận tâm cang: Tôi chưa đọc được lời "chia tay" nào hay hơn thế này:
    "Thôi nhé em. Vầng Mây mỏng thanh tao
    Thiên đường ấy. Mong là em mãn nguyện
    Dưới dương gian dòng đời trôi rất chậm
    Khuyết một vầng Mây trắng ở trên cao."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vân đấy Nhật ạ.
      Đúng 7 tuần sau cuộc vui cuộc vui bất tận, chúng tôi đã mất Nàng....

      Xóa
  2. Xin cho Mây yên ngủ phận người. . .

    Trả lờiXóa
  3. Tàu vào ga, thiên đường vẫy tay cười đón em vào mãn nguyện...

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang