CUỐI MÙA SƯƠNG MÙ

                       
                           Bandenburger Tor



Không, không phải London, thành phố sương mù....
mà là thành phố của Fernsehturm, Bandenburger Tor...Berliner Dom...


Bỗng mơ màng một sáng mai, những vạt sương mù là là chờn vờn trên mái phố, trên những lùm cây, những nóc nhà, và những thảm cỏ...

Đó đây, những chú sóc nâu ngơ ngác đón thu về muộn. Những cái đuôi cong veo lách trách chui qua vòm cây trụi lá. Mùa thu đã ngang qua, đã ở lại, mơ màng chưa muốn đi.

Sương mù dăng đầy trong bỡ ngỡ. Ngỡ đông mà vẫn chưa đông...
Sương mù dâng kín hồn. Hình như đâu đó, nghe tiếng chân mùa khua trong ký ức. Bà ngoại ngày đó thường rủ rỉ:
"Sương mù là hôm nay có nắng"...

Vâng, có sương là không có mưa, ít nhất sẽ là không u ám. Một ngày sẽ vui bắt đầu từ những mảng sương tràn qua xa lộ những sáng nào dậy sớm. Một ngày sẽ nắng lên, hong khô nhớ nhung chợt ùa về không sao ngăn được...

Còn bao nhiêu ngày sương để có lại đôi ngày vui có nắng?

 Để bớt hanh hao


...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang