TIẾC




 TIẾC
 

Thymianka Thảo Nguyên

Anh không hẹn thì sao em dám đến
Thả bùa yêu cho đá sỏi bơ phờ
Thả giọt buồn xâu chỉ nối đường tơ
Khâu vạt mộng vầy vò hoa cùng bướm.


Em không đợi cớ sao anh tìm đến
Để vướng rào chân bật máu. Ngậm đau
Để kê lưng mang vác nửa địa cầu
Thân vất vưởng ngật ngầy trên sa mạc.

Nếu kiếp trước vụng về ta lỗi hẹn
Thì trăm năm xin dọn nốt đường tu
Mộng ái ân dấm dứt nỗi mong chờ
Anh xin nhé, em ơi, xin đừng tiếc!

Nếu có tiếc, xin ngược về kiếp trước
Những thờ ơ, nhợt nhạt chẳng hình hài
Những oán hờn, vay trả, đúng sai
Những cuồng dại của một thời rất trẻ.

Em đã... anh. 

Và rồi anh cũng... sẽ....

Sẽ là nhau. 

Run rẩy. 
Phiến tơ sầu

Tựa dốc đời lênh láng giấc mơ ngâu
Van em đấy. Ái ân!


Đừng tiếc nữa!

----
Thym

01:40AM.16/11/2012


Bài họa của Toàn Nguyễn:


ĐÃ BIẾT NHAU RỒI XIN EM ĐỪNG TIẾC NỮA...
 
Đã biết nhau rồi xin em đừng tiếc nữa
Đời cũng chỉ như trưa hè gió thoảng
Thời gian trôi xin em đừng hốt hoảng
Đừng vội vàng rũ bỏ tháng năm xưa


Thôi em nhé ! Tiếc nữa đến bao giờ ?
Ta đã yêu ngây thơ cùng vội vã
Ta đã sống những ngày vui yên ả
Những bến bờ hạnh phúc với khổ đau

Thôi em nhé ! Tiếc nữa có được đâu
Mối tình đầu cùng trái tim cứa máu
Lệ tuôn trào môi ngậm hờn giông bão
Chẳng bao giờ ta đòi lại được đâu...

Thôi em nhé ! Tiếc nữa đến bao lâu ?
Em càng tiếc tim càng sầu ai oán
Thời gian còn xin em đừng nói chán
Cuộc đời này còn ngàn vạn thương yêu

Thôi em nhé ! Giờ ta đã biết nhau
Xin đừng tiếc những ngày nao lạc bến
Con đò lòng dẫu bao lần lỗi hẹn
Sẽ có ngày ta cập bến yêu thương.

Ta van em ! Thôi nào ! Đừng tiếc nữa
Dù bây giờ xa thẳm mịt mờ xa
Mắt đã hoen và môi không còn thắm
Có một người đã đằm đẵm mong em…..
---

Toàn Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang