NGỠ ĐÃ THÔI NGÂU...





Ngỡ qua rồi chuyện Ngâu xưa thương nhớ
Cổ tích buồn.... Ô thước bắc cầu yêu
Thương giọt ngâu vỡ toang ngày tao ngộ
Ngậm ngùi khi tóc đã phai chiều.


Dải yếm mỏng. Ta hồ nghi. Lần lữa...
Cầu đã sang ai rào động Hoa đào
Từ Thức ngủ một năm dài. Có lẽ...
Bỗng giật mình...Trôi mất giấc chiêm bao!

Duyên hay nợ xui Ngâu ai chờ đợi
Vùi nhớ quên trong vụng dại dốc đời
Thu lay lắt chiều nay nơi viễn xứ
Giọt Ngâu buồn quay quắt vỡ trên môi...

 
Thymianka






NỖI ĐAU VÔ HÌNH.


Ngâu ơi Ngâu ! em nào đâu nên tội
Người xa người lại vội nhắc mùa Ngâu
Cầu Ô thước ta nào đâu có biết
Bến sông Ngân chỉ thấy bóng người yêu.

Đời rất thực có mơ cũng chẳng được
Lá diêu bông ai đánh cược tình yêu
Chua xót quá xa nhau buồn lăn lóc
Giọt lệ trời hay em khóc ! Em ơi ?

Thôi em nhé ! là duyên hay là phận
Xin một lần thắt dải yếm vào tim
Câu thơ ấy bây giờ xin gói lại
Ta một đời tát cạn giọt Ngâu em.....

Toàn Nguyễn


Bắc cầu giải yếm sang sông
Tuột tay rơi giấc mơ hồng hôm nao
Mang thơ tát cạn ba đào
Vẫn không chắt được giọt nào là Ngâu!
....
Tiếng lòng -TU


CẦU NHÂN DUYÊN

Tôi ở bên ni, em bên nớ
Nối hai bờ...cây cầu nhỏ vẹo xiêu
Thẹn thùng yêu hẹn qua cầu hội ngộ
Phập phồng lo , tình chưa nặng giữ được cầu.

Hoàng hôn buồn. Bên ni trời. Bầm máu...
Bên nớ sương mù nắng còn ngủ trên cao
Cây cầu nhỏ thêm ngày dài. Cô lẻ...
Đợi ngâu về nhè nhẹ cạy nỗi đau.

Bên ni bên nớ. Em chờ tôi đợi
Mộng qua cầu treo vắt vẻo. Chơi vơi
Ai biết được lòng trời vị thứ
Cầu nhân duyên nối trọn đôi đời. 

MO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang