VỀ NHÀ ĐI ANH

 VỀ NHÀ ĐI ANH

=====

Mỏi chân rồi muốn về nhà chưa anh

Về nhà đi anh...

Ngoài kia có gì vui hơn

Mà như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng

Trời đã hửng tim đèn còn thoi thóp 

Tự đốt mình để xua đi bóng đêm vừa rạng


Chờ anh


Về đi anh,

Lối cũ nhện đã giăng mành

Thềm cửa long sơn không còn ai lai vãng nữa 

Hồn thu thảo dấu xưa một thời in xe ngựa

Hồn em hoang phế rồi...

Nào thấy bóng ai đâu?


Những người đàn bà của anh họ là ai em chẳng muốn biết, mặc dầu

Họ xinh tươi hay hơn em ít nhiều vô số tuổi

Họ đến và đi mặc kẻ đa tình dày công giăng mắc lưới


Là anh


En biết có một ngày ngựa chiến sẽ chùn chân

Anh sẽ dừng lại một nơi quen,

Và nghỉ

Căn nhà đó có thể không vui nhưng bình an hơn nơi anh từng vãi vung tuổi xuân hoang phí


Là em

~~~

Ka

31.8.2020

#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang