GHÉT THU


 Ghét Thu

----

Ta ghét mùa Thu quá

Trơ tráo chẳng ai mời

Giá mà người cũng thế 

Bỏ đi một lần thôi...


Sáng ra mặc thêm áo

Lạnh tràn lên mép giường

Chăn gối chừng thấm mệt

Rã rời từng mảnh hương


Bồ câu ngoài hiên vắng

Gừ gừ rất hoang đàng

Đôi tình nhân cũ kỹ

Không biết rằng Thu sang?


Còn thừa bao nhiêu nắng

Ta đã xài rất hoang

Mải chơi không giữ lại

Để sáng nay, Thu tràn


Có thể một chiếc lá

Chưa thể thành mùa Thu

Nhưng lòng đã rất tệ

Rơi ngang dốc sương mù.

....

Ka

26.8.2018

#KiềuthịAnGiang #ThymiankaThảoNguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang