Chuyến xe ma

 

Chuyến xe ma

Có những chuyến xe buồn như nghĩa địa
Ghế không người chỉ thấy những linh hồn
Người hàng xóm đêm qua vừa mới chết
Trong căn nhà vầng trăng đến trao hôn


Những thành phố chưa lên đèn đã đóng cửa ngủ yên
Ai cũng sập trái tim sợ ái tình lên tiếng
Khi không còn tương lai thì yêu là điều hoang tưởng
Ta sợ chạm thân quen
Sợ gương mặt loài người


Chuyến xe đêm nay chật cứng tiếng thở dài
Nhân loại ngủ vùi đợi ngày mai
Một ngày mai không còn khẩu trang che kín mặt
Khi đang sống mà loài người như người nấm mồ đang lấp
Lockdown nào đào huyệt được trái tim?
---
Ka
Photo chụp đêm qua. Cả chuyến xe hai tầng chỉ mỗi mình và bác tài. Mới 8 h tối.









59Bopha Lang, Khúc Thụy Du và 57 người khác
8 bình luận

3 lượt chia sẻ

Thích




Bình luận


Chia sẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang