ĐIỂM MẶT



ĐIỂM MẶT

====
Ta cứ nhớ ta ngày tháng cũ
Nhớ ta buồn. Và nhớ cả ta vui
Ta bỗng thấy ta thương ta quá đỗi
Ta là ai mà gọi chẳng thưa lời?

Ta úp mặt vào gương trần lạnh ngắt
Soi bóng mình lặng lẽ lúc cô phòng
Đời vui thế mà ta đành vội vã
Chớp một ngày trăng đã lặn bên song

Có đôi lúc ta ngỡ thành trẻ nhỏ
Tách bóng mình nhuộm hồn cốt đa mang
Mong manh quá vô tình như sắp khóc
Bọc hoài nghi che đậy chút tâm vàng

Đến ngọn gió cũng làm trăng hoảng sợ
Sợi mây hồng thảng thốt đắp ngang mày
Khi duyên nợ chất đầy như bã giấy
Kiếp sau đòi, hay trả hết nhau đây?

Cạn nốt ly này thôi. Đừng rót nữa!
Chỉ say suông sao biết gạn nỗi buồn
Vui đã trọn. Giờ cuối cùng điểm mặt
Chuyến phù sinh bỏ lại. Ở sau lưng.
----
Ka
25.2.2020
#ThymiankaThảoNguyên #KiềuthịAnGiang










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang