THU 1000...và...




Vẫn xanh như em thủa ấy của ngày xưa
Thu Hà nội nồng nàn và em cũng vậy
Bất chợt anh mang nghìn năm diệu vợi
Dâng mùa thu chờ đợi đón ai về.


Con đường quen chuệnh choạng dấu chân mê
Cho ta lạc vào vùng cấm địa
Dáng cờ bay chói chang sắc đỏ
Hay mùa thu Hà nội hóa em rồi?

Ta gặp nhau ngày cũ cũng đang trôi
Chỉ còn bước chân tình nhân hối hả
Quán cóc nhỏ ngậm ngùi lời chưa ngỏ
Tay trao tay tình tứ phút sang mùa.

Em say mềm huyền ảo một trời mơ
Hoa sữa mỏng ủ hồn anh với gió
Đêm hai miền trọn tình người xa xứ
Thăng long ơi, Hà nội , và tôi...

Thymianka


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang