EM LÀ AI ???



Em là ai, cô bé Thảo Nguyên?
Anh ở xa dõi theo từng bước


Em làm gì, anh chưa hiểu hết
Chỉ biết em qua những vần thơ.

Em là ai, người gặp trong mơ
Em ở đâu trong chân trời xa tắp
Biết bao giờ cho anh được gặp
Biết bao giờ được....nắm tay em...!

Chớ trêu thay định mệnh ưu phiền
Ta gặp nhau tình cờ nào biết
Dòng tên em vừa như lóe sáng
Chợt trong anh tắt lịm mất rồi...

Ngôi sao băng rực sáng trên trời
Một bóng hình trong anh vừa tắt
Đường còn xa muôn trùng cách mặt
Sao tháy lòng buồn bã, cô đơn...

Có thể nào anh đã mất em
Dù trong anh, bài thơ còn đó
Tất cả như vẫn còn dang dở
Một mối tình thánh thiện, đơn phương.

Có thể nào anh đã mất em
Người con gái ở chân trời xa tắp
Dù một lần còn chưa gặp mặt
Trái tim anh đã khắc hình em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang