CÓ PHẢI...?




CÓ PHẢI EM ?

Có phải em không ? Dáng em hiền
Một chiều thu, lá đổ triền miên
Ta bước như say về phía ấy
Nơi trần gian thế ngỡ..gặp tiên ?


Có tuổi không em ? Anh nào biết !
Chỉ biết dáng em, biết mặt em
Anh vẫn còn đây, người đơn lẻ
Xin dám..gọi thầm, em là Em.

Cũng nghĩ về xa, về chúng ta
Xá chi chút tuổi trẻ hay già
Dù em có lớn hơn..con giáp
Anh muốn làm Anh, thật thế mà !

Trước sau thì cũng..một đời người
Ta đã gặp nhau..ấy duyên trời
Xin làm tri âm và theo bước
Em là Em nhé ! Em..gì ơi !
Phanthanhlong-shy CLB U30.com





RE. CÓ PHẢI ANH?

Có phải anh không? Anh của em!
Mình đã chờ nhau suốt bao năm!
Chân có lúc chùng, lòng đã mỏi
Đã tưởng nhân gian quá lạnh lùng!

Anh đã chờ em, từ kiếp nào?
Có nuôi hy vọng, có khát khao?
Có hay đông đã về trên má
Giữa cả vườn xuân ngập sắc đào.

Anh là ai nhỉ! Trẻ? Hay già?
Tên anh là chi? Ở đâu xa?
Kém em (không lẽ...?) chừng con giáp!
Có quyết ...đợi em, đợi đến già!???

Buồn thế! Người ta của tôi ơi!
Vòng dây số phận buộc ngang trời
Dông bão làm sao diều nó gió
Cho thỏa tình ai mộng nửa vời!

Thì hãy mơ đi, có mất chi!
Vuông tròn cũng để lúc biệt ly
Em nắn duyên em cùng chữ đợi
Cho thỏa lòng anh, ơi anh...gì!

Hãy gọi tên em là em thôi!
Người anh sẽ gặp ở cuộc đời
Sẽ có một ngày diều no gió
Đậu ở vai anh, ở một người.

Sẽ có một ngày, ta về nhau
Thuyên xuôi bến cũ, lặng bể dâu!
Chữ Tình sẽ khép một vòng đợi
Khép cả chuyện tình....chưa hết câu!

Trước sau thì cũng..một đời người
Ta đã gặp nhau..ấy duyên trời
Xin làm tri âm và theo bước
Anh là anh nhé, anh gì ơi!
Thym.
(Bài viết đã được đăng trên clbU30.com dưới bút danh VHH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang