NỤ HÔN TUỔI 17



Trắng đêm, hoa huệ nở
Một mình trong phòng tôi
Đêm thì vô tình thế
Thơm làm gì, hoa ơi !



Hoa có hiểu lòng tôi
Trắng một màu buồn nhớ
Nụ hôn đã xa rồi
Mà sao lòng còn ngỡ .

Nụ hôn tuổi 17
Run bờ vai trinh nguyên
Sợ hoa rồi sẽ rũ
Lòng chẳng dám ưu phiền .

Hoa tàn, màu còn trắng
Ngậm buồn vào thơ vui
Khói hương cay mắt thế
Vòng tay xa mất rồi....
Thym.2004
(Bài viết đã được đăng trên clbU30.com dưới bút danh VHH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang