SÓNG DANUBE( 2)



Người nhạc sĩ bên dòng sông cũ kỹ
Gồng cô đơn thả từng nốt nhạc tình
Sóng Danube trào lên tha thiết
Những đồng xu trong mũ nhỏ lặng thinh .
Ai đi qua mê mải tâm tình
Ai đơn độc co mình trong trầm mặc
Ai thổn thức thả hồn theo nốt nhạc
Ai vì ông giây phút mở lòng thương ?
Ai mặc ông mưa nắng ở bên đường
Xay cần mẫn tháng ngày qua tủi nhục ?
Sao không chơi bạn nào vui náo nức
Cứ kéo hoài "Sóng danube " lão ơi ?
Nhạc ông xay hay số phận con người
Mòn mỏi kéo trên đôi vai còm cõi .

Tôi là kẻ lang thang qua phố ấy
Cũng như Sông, câm lặng đủ nghìn năm
Bước chân buồn trên cầu đá mênh mông
Sóng Danube dằng níu chân ở lại
Nhìn nhạc sĩ pho tượng dầu nắng dãi
Dường như Sông cũng bớt đầy hơn .

Rồi một ngày
mưa tuyết đốn gục ông
Một mố cầu theo thời gian mục gẫy
Không còn sóng, Danube có còn cuộn chảy
Hay chỉ là dòng Sông chết mà thôi ?


Biết chăng Người, nếu một ngày xa xôi
Người đánh mất những dòng thơ huyền hoặc
Những dòng thơ vô danh hiển hiện
Sợ làm đau dù chiếc lá trên cây.

Nếu một ngày vĩnh viễn chia tay
Người có thấy một nỗi buồn trống vắng ?
Như mố cầu âm thầm mưa nắng
Ngỡ thờ ơ, bỗng hụt hẵng không ngờ....

Tôi là người mang nợ với thơ
Còng lưng vác cây đời nặng trĩu
Cây thập tự suốt một đời kiên nhẫn
Biết đâu rằng, sóng Danuyp vẫn xanh .

Biết đâu rằng trong yên lặng ngàn năm
Cũng có thể có ngàn điều chưa nói
Cũng có thể chẳng có gì đáng nói !

Người biết chăng ?
Sông nước đã vơi rồi .........!
Thym.
(Bài viết đã được đăng trên clbU30.com dưới bút danh VHH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang