THƯỢNG LỘ BÌNH AN




Thôi anh đi đi!
Đi đi anh....
Đừng nhìn lại.
Đường hôm qua êm đềm nhưng xa ngái
Chẳng làm anh vui ...


Em buông tay để anh thỏa khát khao đời
Xoải vó trên đường dài rong ruổi
Những gì ta trao - chỉ toàn điều nông nổi
Những chuyện thế gian cười, những chuyện thế gian đau...

Anh đi đi, đi về phía mặt trời
Bỏ lại con Sông đầm đìa nước mát
Cánh đồng cải hoa vàng mê mải
Còn hoang sơ chưa đặt dấu chân Người...

Anh đi đi
đừng gắng gượng nụ cười
Chỉ làm trái tim em rỉ máu
Lời dấu yêu vừa trao
ngày chưa kịp tới
Đã cánh buồm tan tác, đã .....

Anh cứ bình yên đi về phía không em
Đừng bận lòng về đôi lời xa khuất
Em không khóc cho những gì đã mất
Em sẽ cười, sẽ hát,
phải không anh?...

Vó ngựa hoang rồi sẽ lướt thảm hoa vàng
Đêm qua ta vừa mới hái
Cái tổ tình nhỏ xinh kết trên Thảo nguyên mê mải
Đã nát rồi,
ôi !
những cánh hoa xinh..

Anh đi đi, đừng vướng nợ thi nhân
Em sẽ chẳng níu chân ai, bận lòng ai thêm mãi
Em chỉ là em
bên đời anh hoang hoải

Em đã buông tay rồi...
Xin Thượng lộ bình an....!!!
Thym



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang