VỀ PHÍA CÁC THIÊN THẦN

CÂU CHUYỆN VỀ NEMO



Sinh nhật con năm tuổi, mình hỏi, con thích gì, con bảo: Chó!

Năm sau hỏi, vẫn chó. Và những năm sau nữa... 
vẫn là một con chó!

Mình ghét giống hôi hám, có lông, và lông đã thế, còn rụng. Nhưng cuối cùng, chẳng thể nào khác được, đành lên mạng tìm một con Chihuahua xinh xinh, nhất định phải không bao giờ được lớn. Mỏi mắt tìm được con mới rời ổ, chưa được giáo dục dậy dỗ nên khá rẻ, có ... 400€. Thế cũng thêm một nhân khẩu. Được cái nó làm nhà mình cân bằng giới tính, không bị âm thịnh dương suy!

Nemo đanh đá nhất nhà, thấy người lạ cong cớn sủa ăng ẳng, và cũng xinh nhất xóm. Chàng
 còn rất manly- biểu hiện đặc trưng là mê gái và hay sủa bậy thị oai. Nghe đâu bọn Tây bầu Nemo là hoa hậu chó, chết quên, nam vương... chó chứ. 

Bọn trẻ yêu lắm, chăm bẵm, tắm rửa... hì hục cả ngày. Cũng may, đỡ suốt ngày vi tính, hết Wii lại đến Nintendo. Cũng nhờ bảnh trai, hào hoa, thích trẻ con, mà mỗi lần cả nhà du lịch, không phải lo tìm người chăm chó. Đám nhóc bạn của lũ trẻ sẵn sàng tranh nhau cái vinh dự chăm sóc chàng Nemo. Nếu không, tiền công chăm chó không dưới 30€ một ngày, đắt hơn tiền trông... trẻ.

Nemo đã bắt đầu... chững chạc, 5 tuổi rồi... Nghĩ đến một ngày không xa, phải xa con vật nhắng nhít, đáng yêu nhất nhà, thấy không cam lòng! Đó là cái giá phải trả khi nuôi thú cưng. Nó mà chán ăn rụng lông thì cầm chắc là bọn trẻ hành phụ huynh đến khổ. Lạy Trời, cho đến nay ngoài tiêm chủng, chàng chó chưa bị ốm đau lần nào! Mặc dù đã giao hẹn trước, không có chế độ bác sĩ thú y nhé, nhưng vẫn nơm nớp sợ chó ốm hơn... người ốm. Vì người còn có bảo hiểm y tế, chứ chó thì cứ móc tiền túi ra trả. Đắt dã man!

Hàng xóm có người chăm con mèo gẫy xương bó bột, mấy tuần mà viện phí lên đến... 2.800€. Con mèo đó chả hiểu chán đời hay sao, tự nhiên một hôm trèo ra Balkon rơi bịch xuống đất. Nó nằm bẹp như gián trước cửa nhà mình. Đến chiều thì chủ nhà đi tìm. Mình trao cho chị chủ con mèo gần chết như một nghĩa cử. Sau khi tốn gần 3000 €, chị tự thấy ngưỡng mộ bản thân mình đã thánh thiện cứu sống con mèo nhép, nên mang cái của nợ ấy đến khoe với mình. Mình chả dám bảo, với tần ấy tiền, chị mua được cả một trại mèo! Cũng chả dám bảo, sao không để tiền ấy cho trẻ mồ côi? Mình ngỏn ngẻn khen con mèo xinh! Mồm nói thế, bụng bảo dạ, giá hôm đó, chị ta không tìm thấy nó, thì... biết đâu! 


Chỉ biết sau lần đó, con mèo rút kinh nghiệm, không trèo ra Balkon nữa! Mà có rơi, có ai dám bỏ tiền ra một lần nữa để cứu sống một con mèo thích... tự tử?

Nemo đã rụng gần hết răng, nên thời gian đánh răng cho chó cũng rút ngắn hơn. Mới hôm nào, nó nhắng nhít đùa nghịch sung mãn, phá phách như giặc. Dù vẫn bé tẹo đến nỗi khách đến chơi có người hỏi rất đểu là đó là chó hay... mèo. Giờ, nó hay nằm trầm tư ngẫm nghĩ sự đời, lười hoạt động và đôi khi cũng chán chẳng buồn sủa khi ngửi thấy mùi lạ. Nếm trải đủ thứ nhân tình thế thái, đâu còn thấy điều gì xa lạ trong thế giới xung quanh?


Chó cũng như người, tuổi già mang lại sự điềm tĩnh. Nhưng cũng như người, tuổi già đâu chừa một ai...

Nemo không biết chữ. Nếu không, biết đâu có ngày vào đây đọc Blog...


CÂU CHUYỆN THỨ HAI: SỮA


"Sao mình xinh thế này mà cá nó lại sợ nhỉ?"
Sữa, lúc 4 tuổi.

Bây giờ Sữa đã 18 tuổi, học trường năng khiếu nghệ thuật Châu Âu, khoa hội họa.  
Sở thích: Vẽ, chụp ảnh, thời trang, Blog, nghe nhạc. Ước mơ: Nhà báo, nhiếp ảnh, luật gia hoặc thiết kế thời trang.

Blog của Sữa lọt vào top 10 Berlin, được rất nhiều quà tặng có giá trị của các nhà tại trợ. Được mời tham dự nhiều Event ngành thời trang.

Xem Blog của Sữa ở đây.

 

CÂU CHUYỆN THỨ BA: BƠ

"Thỉnh thoảng khóc một tí cũng không sao.
Mama được làm tất cả những gì Mama thích"
Bơ, lúc ba tuổi.

Hiện Bơ 14 tuổi, học chuyên ngữ.  Rất hiếu động, thông minh, hiện đại, tháo vát và nhân ái. Thích: Nấu ăn, làm bánh, vẽ, chụp ảnh (cho mẹ và chị. Hehe)

Ước mơ: Du học Mỹ. Làm diễn viên, ca sĩ, người mẫu, chiêu đãi viên hàng không... hoặc doanh nghiệp cỡ ít nhất có... vài chục nhân viên. Kha kha, khiêm tốn dễ ghét!



CÂU CHUYỆN THỨ TƯ: CUA

"Bao giờ lớn Cua làm ở trạm xăng vì mùi của nó... ngon lắm!"
(Cua, lúc 5 tuổi.)




Cua hiện 12 tuổi. Ít nói, nhưng nói rất chắc. Hay dỗi... Bộ nhớ cực tốt nhưng lúc nào cũng lơ đãng như trên mây... Sợ ma, nhện & con gái. (Sau này sẽ biết tay ông!).

Ước mơ sẽ làm nhân viên cửa hàng điện máy vì tha hồ được chơi Game online... Khe khe...
Hiện đang học chuyên ngữ. 


Vâng, đó là câu chuyện về các thiên thần.

Một hôm , vì thương tôi - một kẻ cô quạnh, yếu đuối, Thiên Chúa bèn gửi tới những Thiền thần trong trắng. Chúng bé nhỏ, yếu ớt, nhưng đầy sức mạnh. Tôi đã dựa vào đó mà lớn lên!

Cám ơn các Thiên thần. Ngày nào thế gian còn ánh sáng, chúng mãi là những Thiên thần hộ mệnh cho tôi...
....
Ka

16 nhận xét:

  1. Chời ơi Thym Sữa xinh , cá tính quá mình vừa vào blog của hắn ! hic ! Chăm mệt không ? Sữa cao bao nhiêu rồi Thym ?
    Nhìn bọn nhóc thích ghê thấy mình đã ... già ! Hic !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sữa rất đáng tiếc là không cao bằng mẹ, có lẽ chả cao được nữa Mít à.

      Xóa
    2. Thế mẹ cao lắm hả , bật mí chiều cao đi , Sữa cũng cao dồi mà ! Tớ là hạt mít mà tủi thân ghê . hic hic !

      Xóa
    3. Há há, tớ đúng cạnh hoa hậu còn với đến mỏi chân cơ Mít ơi. 161Cm.

      Xóa
    4. Phù phù ! Dzậy thì tớ cũng không tủi thân lắm khi đứng cạnh Thym ! Có tủi tí tí hic !

      Xóa
  2. 17 tuổi mà blog trình bày đơn giản đến kinh ngạc - mình chờ đợi một blog đầy hoa hồng, những trái tim rướm máu bay bay, dăm ba cái đồng hồ chim cò thậm thụt và một bản nhạc nền chat chúa hihi.
    Rất cá tính.
    và xinh
    Tự hỏi, mẹ như nào hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nên nó chê Blog của Mama ...quê!
      Mẹ như nào...Có mấy cái hơn đó K : Tuổi nhiều hơn và...xấu hơn.

      Xóa
    2. Tủi nhìu hơn thì chắc rùi, nhưng trước từ xấu hơn mà có ba chấm ... chắc là nói thế nhưng cũng ko cam lòng, nhở. Mình cũng ko tin Ka vịt bầu như Lài dìm hàng .. Qua câu chuyện với Mít, Ka có vẻ giống với .. vịt đẹt hơn, hehe ..

      Về blog thì Sữa nói hơi quá, nhưng nếu Sữa top 10 Berlin thì Ka có thể top 100 của Bremen
      --
      PS: chưa làm được emoticons hả? trở ngại gì thế

      Xóa
    3. Chưa làm hẳn hoi đó K, chắc k trở ngại gì, nếu có sẽ hỏi K mà.

      K zìm hàng nhé, lọt vào top 100 của Bremen để làm trưởng lão bà bà rùi, sư huynh.

      ...có cái ba chấm là...ngậm ngùi đó K. Chứ đẹp xinh như người ta Ka chả viết Blog đâu, đi thi hoa hậu cho nó ngông.

      Xóa
  3. Nặc danh10:42 15/1/13

    Ôi, chị có những 3 thiên thần đáng yêu mà trái tim lúc nào cũng mượt mà. Cho nên em ngưỡng mộ là đúng mà. Hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngưỡng mộ ba đứa hả em? làm tới đi, sợ gì...!!!

      Xóa
  4. Công nhận con nhỏ hay thật, nhìn có style riêng, rất cá tính, tự tin.
    Đời đôi khi có nhiều thứ rất ngạc nhiên TN nhỉ, tỉ như Vịt Bầu lại đẻ ra Thiên Nga, thế mới tài. Hệ Hệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ảnh Bơ vén mỏ có 2 cái răng thỏ nhìn yêu nhể, cậu út có vẻ hơi nhút nhát, không tự tin như 2 bà chị. Hệ Hệ

      Xóa
    2. Vịt Bầu lại đẻ ra Thiên Nga, thế mới tài.
      là sao ? Ý Lài bẩu Ka là vịt bầu hả ? Anh tưởng đâu cô ngồi với Bơ là ẻm hehe

      Xóa
    3. @CC: Zìm chi thì hổng biết, nhằm đúng vịt bầu mà zìm, không chìm đâu nghe cưng!

      @K: Đúng đó K! Lài hổng có gọi Ka là vịt bầu, là gọi cô tây lai đó.

      Xóa
    4. @CC: Của nả để lại cho con quý nhất là hai cái răng thỏ. Bí quyết của ngông đó.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang