SÂN GA



Ta treo mãi nỗi buồn đã cũ
Trên nhánh cây định mệnh thờ ơ
Bao nghiệt ngã thành bão đời nghiêng ngả
Chưa làm cây từng bật gốc bao giờ.

Sao nỗi buồn như một mảnh trăng hờ
Lay lắt mãi trên dòng đời lạnh lẽo
Tình vẫn đó một bầu trời hư ảo
Lững lờ em và khắc khoải mùa trăng.

Ta gặp em ở phía cuối con đường
Sân ga vắng chuyện hai người cũng lặng
Mưa ran rát lối đi chung đã ướt
Bờ vai run thổn thức nẻo đi về.

Ta tiễn buồn vào cùng tận u mê
Chôn cất hết một tình yêu đã chết
Sao chiều nay nỗi buồn như thoát kiếp
Đội mồ xanh dưới đất bỗng chui lên?

Nỗi buồn mang gương mặt của màn đêm
Vờ vĩnh mãi nỗi nhớ trong lồng ngực
Tình yêu cũ sóng buồn vừa chợt thức
Sân ga tầu cập bến nỗi vui nghiêng....

Thym 22/4/2013

34 nhận xét:

  1. http://www.nhaccuatui.com/m/wuZPhAIXya

    Lời bài hát:
    Còn Mãi Nơi Đây
    Đăng bởi: hunginf
    Chiều qua chưa để nắng cô đơn rồi
    Từng hạt sương lắng đọng tìm đến nhau
    Trong cơn lốc nhớ thương nồng cháy,
    ta lắng nghe âm thanh ngày ấy bao tiếng cười

    Bao tiếng nhạc hồn đắm say
    Giờ nơi đâu quạnh vắng với cung đàn
    Hồn lang thang bước lạc vào ngõ hoang

    Từ giây phút chia ly ngày ấy, trong giấc mơ tiếng yêu gọi mãi
    Nghe đáy tim bao ước mơ vẫn tràn đầy
    Từng chiều nao dìu rủ nhau giữa khung trời thiết tha
    Đường lặng yên dường như lắng nghe chuyện chúng ta
    Trong ánh mắt thay lời
    Trên một thoáng môi cười
    Phút quay mặt, hồn lặng bước chơi vơi

    Từng ngày qua
    Lời ru sao vẫn còn lại với ta
    Ta vẫn thấy hương thơm làn tóc
    Ta vẫn nghe trái tim thầm khóc
    Khi đắm say trong giấc mơ cuộc tình

    Trả lờiXóa
  2. Sân ga cũ một chiều ta lặng bước
    Đợi người về bến lỡ một mùa trăng
    Vậy mà sao tim vẫn cứ khăng khăng
    Ru thổn thức, đằm mình trong dĩ vãng
    Mơ chi nhiều một ngày mai tươi sáng
    Con tàu về lai láng một miền yêu
    Có ngờ đâu, gặp cơn nắng quái chiều
    Se thêm nữa, cô liêu...miền hoài vọng
    ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời rất rộng và biển còn đầy sóng
      Sao em tôi ôm mãi mối u sầu?!
      Em tiếc gì? Có lấy lại được đâu
      Thương em lắm hai vai đong đầy gió
      Mùa thu vàng lá rụng đầy miến nhớ
      Cứ ru lòng những chuyện của đâu đâu?
      Buồn ư em? Có thay đổi được đâu?
      Mảnh tình ấy đã đi vào cõi chết
      Chia tay người, có nghĩa là đã hết
      Đặt dấu buồn vào dĩ vãng đi thôi
      Sân ga xưa nếu có gặp lại người
      Ta cười mỉm, như một người quen biết!
      THU đã hết, hạ đã về náo nhiệt
      Sao em còn chập choạng cuối ga tầu?
      Em biết chăng, đã cuối buổi chợ chiều
      Đừng để lỡ một chuyến tàu định mệnh.

      Xóa
  3. Còi tàu vọng nụ hôn nào vội mỏng
    Lướt qua nhau bằng đếm hẫng mùa trăng
    Bên ô cửa ai đang lần bến đợi
    Ghé vĩnh hằng chín ngận trái đào yêu

    Trong mơ nhớ xoay chiều tàu về đậu
    Nơi ngực tình hừng hực lửa chờ nhau
    Khoang tàu cuối dáng nào lao như phóng
    Lặng mắt nhìn thăm thẳm dội niềm si...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi nàng ạ, buông tay quên tất cả
      Ích gì đâu mà rát bỏng môi hôn
      Đau một lần đã chết điếng tâm hồn?
      Còn đau mãi?
      Kiếp sau!
      Ta đau nữa!

      Này môi hường cong khát khao lần nữa
      Này ngực đầy ủ nóng cả tro tình!
      Xuân đang về tơ nõn đỉnh hồi sinh
      Ngu gì tiếc một lần ta đã mất?

      Này nàng hỡi, ta dốc hồn say tỉnh
      Buồn làm chi, cạn hết cả nguồn si
      Tầu rời ga rồi tàu khác lại về
      Đời rộng lắm ngu gì mà tiếc nuối!

      Ta bảo này!
      Ghé tai cho ta nói!
      Môi cần son, tim cần lửa để nhen
      Đá phăng buồn, giật lại niềm tin
      Nào có đáng?
      chẳng có gì để mất!

      Xóa
  4. Chúc bạn iu ngủ ngon nhé!
    http://www.bubblews.com/assets/images/news/1281904238_1356217637.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh02:55 23/4/13

    Sân ga, bến tàu... những hình ảnh này bao giờ cũng biểu trưng cho sự chia ly. Mà bài thơ này thì lại mở ra một hẹn hò mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, không lẽ có hẹn hò?
      Chứ không phải: Một mình làm cả cuộc phân ly à cô bé? :D

      Xóa
    2. Nặc danh04:59 24/4/13

      Em nghi cái anh chàng trong bài bắt gặp cô nàng đang suy tư, thể nào cũng không để sổng chuồng cô ấy được, thể nào cũng kiếm cách mở ra một hẹn hò mới.

      Xóa
    3. Đôi khi trên đường đời
      Cần mù và câm điếc
      Để quên và buông hết
      Những cái làm ta đau.

      Xóa
  6. Tích tắc tích tắc
    Này buồn này vui
    Tích tắc tích tắc
    Này thương này hận
    Tích tắc tích tắc
    Này nhớ này quên
    Tích tắc tích tắc
    này xóa này viết
    tích tắc
    này hết
    tích tắc
    này còn
    tích
    này
    tắc
    này
    nghiêng
    vui
    buông
    níu..
    ...
    ngồi sân ga nhà TN, bỗng thấy thích nghịch, nguệch ngoặc tẹo, vì CT chả biết viết như mọi người. TN cho phép nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian đưa tiễn thời gian
      Sân ga tí tách buồn mang vào buồn....
      .......
      Bạn tôi cứ thắt ẩn thoắt hiện, đúng là...lắt lẻo cầu tre!
      :D

      Xóa
    2. Vậy để cái blogspot này nó không đánh được thuốc mê CT, chứ CT mà hôn mê sâu là TN gay đó! :))

      Xóa
    3. TN sẽ....xung phong thổi ngạt ngay! :D

      Xóa
  7. http://quynhlyduc.blogspot.com/
    Gửi Nàng nè!
    Một bông Hồng nhé!
    Chúc Nàng nhiều sức khỏe và niềm vui...

    Trả lờiXóa
  8. Buồn chôn xuống tận mộ sâu huyệt lạnh
    Cỏ chưa xanh đất nẻ bật oan hồn
    Buồn hóa kiếp gương mặt đêm ám ảnh
    Phủ trăng hờ im bặt mãi vô ngôn...!...Mình làm quen nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm quen...!
      Vâng, thì làm quen!
      Lạ quen
      cũng để ta quên lối về
      Câu thơ
      găm mối sầu bi
      Tiếng lòng
      rót một cõi mê
      hồn người...

      Xóa
  9. Đành vất bỏ những gì đã hư cũ
    Nhưng tình yêu thì không thể thờ ơ
    Dẫu đường đời đã chia đôi ngã rẽ
    Vẫn chưa quên từ đó đến bây giờ

    Có gặp lại người ấy dẫu hững hờ
    Ta còn nuôi những mộng mơ lạnh lẽo
    Vẫn sờ xoạng lặn chìm trong cõi ảo
    Nhìn đáy hồ mà cởi áo mò trăng

    Dẫu biết rằng phía trước ngõ cụt đường
    Còn dấn bước chiều buông và im lặng
    Sẽ mở ra dù lạc vào muôn hướng
    Rồi cũng xong có một chốn đi về

    Tim còn đập cuồng loạn nỗi đam mê
    Ta chắc chắn tình yêu kia chưa chết
    Ta cùng người đã buộc ràng tiền kiếp
    Sẽ có ngày nối lại hãy vui lên

    Chớ cho rằng cứ bóng tối là đêm
    Khi con tim còn rung trong lồng ngực
    Thì em ơi tình luôn luôn thổn thức
    Ta mãi còn rạo rực dẫu đời nghiêng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn sờ xoạng lặn chìm trong cõi ảo
      Nhìn đáy hồ mà cởi áo mò trăng
      Thì em ơi tình luôn luôn thổn thức
      Ta mãi còn rạo rực dẫu đời nghiêng

      .......
      BÓNG NGƯỜI TRÂN SÂN GA.
      (Tặng KG, để làm quen)

      Thì chuyện ấy đã trở thành xưa cũ
      Anh hóa Gàn cũng bởi vẫn si em
      Vẫn sờ xoạng lần mò trong kỷ niệm
      Mảnh trăng thề hồi ấy đã rơi nghiêng!

      Ta hóa Gàn đời vào sổ nợ
      Đợi em về đốt hết mộng trần gian
      Tình trăm năm bến đợi đã rêu hoang
      Ga vẫn vắng. Người đi không trở lại.

      Ta Ký Gàn đời biêng trong nhàn nhạt
      Nên mượn sầu để nhớ đậm màu duyên
      Sân ga đời mải miết bóng tàu đêm
      Bóng ta đổ trùm thân ta giá lạnh.

      Xóa
  10. Sân ga hai chuyến ngược xuôi
    Em đi tìm nhớ,
    Anh quay về buồn...
    Sân ga một nỗi cô đơn
    Anh ôm trọn lấy,
    Em còn hờn ghen...
    Sân ga nửa tỉnh nửa quên
    Ngàn trùng ly biệt,
    Tình điên theo tình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sân ga kẻ đến người đi
      Anh vui tình mới,
      Thiên di về người...
      Sân ga chia nửa nụ cười
      Em ôm mảnh vỡ,
      Anh cười ngậm đau...
      Sân ga nửa tỉnh nửa sầu
      Nào xa xôi mấy,
      Tình nhầu bóng xưa...

      Xóa
  11. SÂN GA

    Ta ta lại đến với sân ga ngày cũ
    Để ra đi hay ở lại đợi chờ
    Những con tàu đến đi từ muôn ngả
    Vẫn lướt qua trong ồn ả thờ ơ

    Một bước lên khuất nẻo mịt mờ
    Về vô định với trái tim lạnh lẽo
    Hay đông cứng trên băng chờ áo não
    Cuộc hẹn nào đã chết mấy mùa trăng

    Câu yêu thương đã hoen ố trên tường
    Nơi ta đứng sao ký ức còn vác nặng
    Đôi bàn tay thêm một lần trơn ướt
    Giữ làm sao một lối đi về

    Những con tàu qua lại vẫn mải mê
    Chất lên ta đời thời gian đã chết
    Lời hẹn thề ngày xưa như đã khép
    Sao ta còn trôi nổi lênh đênh?

    Ngày cũng tàn ta chìm trong bóng đêm
    Những con tàu cũng dần thôi háo hức
    Chất vào ta trăm chiều ký ức
    Đổ vào tim nỗi nhớ ngả nghiêng…
    ..........
    Phạm Đình Trúc Thu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TN xin lỗi lỡ tay xóa còm của T, cóp lại trên G+ thả vào đây rồi nhé!
      Cho TN khất, hì, hết mất cảm xúc rùi, chả ra thơ được nữa.
      TN đi viết nốt cái đào hoa đây, đặt gạch lâu rùi, để lâu nó khô mất! :D

      Xóa
    2. TN xóa bài này đi. Bài dưới M chỉnh sửa lại đó

      Xóa
  12. http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/0217.gif

    Trả lờiXóa
  13. SÂN GA

    Ta ta lại đến với sân ga ngày cũ
    Để ra đi hay ở lại đợi chờ
    Những con tàu đến đi từ muôn ngả
    Vẫn lướt qua trong ồn ả thờ ơ

    Một bước lên khuất nẻo mịt mờ
    Về vô định với tim côi lạnh lẽo
    Hay nghẹn cứng trên băng chờ áo não
    Cuộc hẹn nào đã chết mấy mùa trăng

    Câu yêu thương đã hoen ố trên tường
    Nơi ta đứng sao ký ức còn vác nặng
    Đôi bàn tay thêm một lần trơn ướt
    Giữ làm sao một lối đi về

    Những con tàu qua lại mải mê
    Chất chồng lên ta đời thời gian vừa hết
    Lời hẹn ngày xưa dường như đã khép
    Sao ta vẫn còn trôi nổi lênh đênh?

    Ngày rơi rụng ta chìm trong bóng đêm
    Từng con tàu cũng dần trôi háo hức
    Ta gánh gồng với trăm chiều ký ức
    Chất vào tim nỗi nhớ ngả nghiêng…

    Trả lờiXóa
  14. Và con tàu dừng lại ở sân ga
    Tàu chợ chở những chuyến nợ trần
    Nỗi nhớ ngả nghiêng trôi dần vào dĩ vãng
    Bóng người đi về mãi cuối con đường
    Thời gian chở nỗi niềm Nhân thế
    Tôi và em chờ nhau ở sân ga
    Chẳng thể còn gặp lại
    Mưa và tháng ngày cứ dân trôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TN lam minh nho den Bai hat ma Ba Me minh rat thich,co ca trong iPod cua minh nua co.Thich chua?

      Xóa
    2. Bài như thế nào hả chị? Để em đoán nha?

      Xóa
    3. Chuyen Tau Hoang Hon

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang