CƠN MƯA



Mặt trời vừa lên đỉnh
Mây vờn xuống ngang chiều
Hồn đi, chân vấp núi
Ngẩng đầu, bồng bềnh phiêu.

Có cơn mưa rất ngắn
Ào ạt cuốn tôi theo
Tình như dòng sông nhỏ
Dâng bão giông một chiều.

Người đi, hờn cũng tạnh
Người về, sóng phiêu xô
Bạc lòng con nước lớn
Cuốn phăng theo bến bờ...

Nhặt mây ngồi xếp lại
Con chữ bỗng ơ hờ
Mặt trời lên đỉnh nhớ
Ướt dài một cơn mơ...
Thym
23/5/2013

2 nhận xét:

  1. Nặc danh12:15 23/5/13

    Bài thơ hay quá. Em thích câu "Người về, sóng phiêu xô". Hình như cái gì phiêu phiêu là em thích.

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang