CON ĐƯỜNG HOA GẤM



Hoa gấm trải đầy lối em đi
Êm êm Hoa thắm, Cỏ xanh rì
Say quá Hoa -Tình lơi lả gió
Thương thầm thi sĩ hóa cuồng si .


Đốt hết ngổn ngang và trái ngang
Tay đây anh nắm nhớ đừng buông
Anh vít hồn anh vào ngọn gió
Đợi cửa mơ màng dỗ giấc êm .

Nếu phải chờ em, anh chờ em ?
TÌNH ƠI, em gọi ứa môi mềm
Anh dứt lòng anh, anh dệt gấm
Thành vạn đường êm, anh đón em .

Anh chỉ là anh, là anh thôi
Xót cho nửa kiếp lạc nhau rồi
Giờ anh chẳng chịu buông em nữa
Mặc kệ cho đời ai sóng đôi .

Cho em mượn đỡ đôi bờ vai
Hãy khóc đi em, để rồi mai
Trong vòng tay ấy, vòng tay ấy
Có những niềm vui được nhân hai.

Để rồi mai mốt trên đường thơ
Chỉ còn mộng đẹp với trăng thờ
Anh sẽ là em. Em cũng sẽ...
Đến một trời xa, đến bến bờ....

Đêm nay nơi ấy, hồn thi sĩ
Tằm vàng kén ngọc nhả tơ chờ....

Thymianka

2010



3 nhận xét:

  1. TEM!!!!!!!
    Đốt hết ngổn ngang và trái ngang
    Tay đây anh nắm nhớ đừng buông
    Anh vít hồn anh vào ngọn gió
    Đợi cửa mơ màng dỗ giấc êm

    Mình xin mạn phép sửa câu này lại nghe cho "thuận tai" hơn về vần điệu nhé!:
    Đốt hết ngổn ngang và trái ngang
    Tay anh quyết giữ chặt tay nàng
    Anh vít hồn anh vào ngọn gió
    Đợi cửa mơ màng đón em sang :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, hay lắm TA!
      Ngủ chưa, mai Sonntag hôm nay thức khuya hả bạn?

      Xóa
  2. Chủ nhật mình sang nhà thăm bạn, đọc được ba bài toàn thơ . Hổng biết nói gì hơn là ngồi im mà đọc ké thui.
    Chcu1 bạn hiền ngày cuối tuần thật đầm ấm, bạn nhé !

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang