ĐÊM TRẲNG Ở BN



Bây giờ người đã xa rồi
Còn đây chỉ một đôi lời, rồi thôi....


Sầm sơn vá lại đường trời
Hòa tan một nỗi đau đời, là tôi
Đêm qua, đêm của ngậm ngùi
20 năm ấy, thế rồi ......là đây ?

Mình tôi đong hết buồn này
Gửi theo khói thuốc đốt ngày quen em
Gấm hoa đã vắng bàn chân

Thương con đò cũ bâng khuâng lối v
 
Em là bài hát không đ
Trót rơi một phách lạc v hồn côi
Từ nay tôi vẫn là tôi
Bên em sẽ có một người không em .

Ước gì đừng có làm quen
Bớt đi chữ "muộn " mang tên "Tình đời "
Ước gì Sông ấy đừng trôi
Cho tôi nắn lại dòng đời quá Giang .

Ước gì một phút bên nàng
Vai đây em nhỏ đôi hàng lệ rơi .
Hai mươi năm ấy đâu rồi
Đêm nay lữ quán có người khóc em .....

Thymianka
(Bài viết đã  đăng trên Clb U30.com với bút danh VHH)


6 nhận xét:

  1. Ước gì một phút bên nàng
    Vai đây hãy nhỏ đôi hàng lệ rơi .
    Hai mươi năm ấy qua rồi
    Đêm nay lữ quán có người khóc thương .....

    Trả lờiXóa
  2. Ước gì có mất gì đâu
    Mà sao không ước lâu lâu bên nàng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LaEYsSpXfJM [/youtube]

      Xóa
    2. Uoc gi....guong vo lai lanh,em oi!

      Xóa
    3. Tho hay tinh dep,TN oi....

      Xóa
    4. Tình suông thơ cũng suông tình
      Treo tình vào vào gió ngó tình bay xa...
      ...
      Thơ cũ rích làm trêu bạn bè thôi chị.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang