ĐÀN ÔNG ÔI ĐÀN ÔNG!


Đàn bà ai cũng thế
Đều thích yêu bằng tai
Đàn ông đợi mỗi thế
Giỏi hứa, thế mới....tài!


Mà nếu không như thế
Cuộc tình buồn hắt hiu!
Đâu còn hờn với dỗi
Chẳng còn đâu mỹ miều!

Biết đàn ông nói dối
Sao đàn bà cứ yêu!
Phải chăng vì lời hứa
Rót bên tai sớm chiều!

Đàn bà như liễu yếu
Mong manh như khói mây
Đàn ông là cổ thụ
(Tan theo mây, có ngày!)

Đàn ông như thế đó
Quá nhiều lời đắm say
Đàn bà như thế đó
Chỉ muốn được....lên mây!

Kiếp sau, xin lại được
Làm đàn bà, anh ơi!
Để anh còn được phước
Dối gian em một đời....


....bởi vì nữ hoàng Cleopatra đã nói
Hãy nói yêu em cho dù là anh nói dối!

Ôi, đàn bà!!!!!

Thymianka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang