ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ



"Tháng 3 ta, đã tưởng hạ lâu rồi

Bỗng bất chợt mùa đông quay trở lại"
-Thơ Bằng Việt-

Lòng đã tưởng mùa xuân về ngồn ngộn
Ý xuân tươi, cảnh sắc thật tình thơ
Hoa chưa nở mà hồn thơ náo nức
Mắt môi cười,ve vuốt nắng xuân mơ...

Bỗng bất chợt tuyết trắng trời, ngập đất
Lòng chưa vui đã buốt lạnh đông về
Mưa thẳng thốt. Vườn ươm đơm trái đắng
Mi trĩu dài. Ướt lạnh cả dòng thơ...

Ồ, lạ nhỉ, lòng xuân chưa ghé bến
Đã run run xao xác gió đông về
Căn phòng vắng chỉ một màu vôi trắng
Tháng tư dài....
đoản khúc nửa câu thề....

Bên hiên vắng lòng buồn như vạt nắng
Cuối mùa đông. Chẳng ấm nổi môi sầu
Mầu áo mới trạnh buồn, nghe hưu quạnh
Buồn nơi đây, bên ấy
đã sang hè..
.Thym.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang