MÙA CŨ





Mùa cũ! Mùa chi mà anh say?
Còn lưu với luyến lá thu bay
Bao nhiêu lá đã về trong gió
Để lại lòng ai nỗi quắt quay?.


Anh tiếc TÌNH XƯA đã ngủ yên
Còn mơ dáng cũ với môi mềm
Bao nhiêu mùa đẹp chờ anh đó
Sao cứ ơ hờ nỗi nhớ - quên?

Hãy mở lòng ra đón mùa sang
Xuân, hạ, thu, đông rộng thênh thang
Tim còn ôm mãi niềm đau ấy
Đau cả tình xưa đã lỡ làng!

Làm trai biết nhớ để mà quên
Đạp mọi gian truân lẫn ưu phiền;
Dọn hết rêu buồn mùa say cũ
Đón lại TÌNH XANH, nắng mới lên....

Thymianka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang