BÃO BIỂN




Hai ta chạy đua vào vòng yêu
Hành trang là hồn thơ huyền diệu.


Em giấu mình trong vỏ xà cừ
Ánh vàng chói lên lấp lánh.

Anh ào ạt trên bãi cát xanh
Sóng trồi lên từng cơn ngọt lịm.

Em ngây thơ bước chân vào vạch cấm
Lời yêu còn ướt đẫm cơn mơ!

Bão anh quăng vỡ nát vỏ xà cừ
Niềm yêu xõa cánh.

Vỡ vụn những dòng thơ
Mật ứa trên ngón tay dại khờ.

Ôi, cát trắng!....


Thym.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang