ĐÊM HAI MÙA






Rồi mùa hè chìm dần....
Ai dan díu với mùa đông
Dìu nỗi buồn dịu dàng tạt vào quá khứ
Em giấu gì sau mầu đen một mí
Em mơ gì....? Doi cát.... những triền Sông....?

Rất đàn bà. Em, ngọn gió mùa đông
Thổi qua bờ quên một thời để nhớ
Níu một mùa xưa, bến bờ rồi loang lở
Hạt phù sa câm hôn mãi dấu chân người....

Hạt phù sa nào chở nỗi nhớ mầu môi
Tím vào mây một chiều xa ngái
Mắt một mí buông dài....
Hoàng hôn vương màu khói
Không vòng tay đưa lời hẹn sang ngày...

Vẫn tròng trành đến thế bãi bờ tôi
Tay níu gió để cả đời hong tóc
Người không tắm hai lần trên suối ngọc
Sao mang Sông tôi găm trọn khúc quanh đời?

Cứ nghịch mùa để trái gió trở trời
Cho vết thương trật trầy tấy buốt
Đêm đã dậy mặt trời nằm trên ngực
Dâng hai mùa dựng Sóng ở Dòng đôi...

Thymianka




9 nhận xét:

  1. Nặc danh10:52 12/4/13

    Mắt một mí ơi, ai người được tắm hai lần trên cùng dòng sông?

    Trả lờiXóa
  2. http://www.youtube.com/watch?v=lqJmTHFlfgE

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét trước vì thiếu dấu nên mình xóa đi để thêm dấu. Xin lỗi Thym vì sơ xuất này.
    TA VẪN BIẾT
    Ta vẫn biết đêm hai mùa chia nửa
    Tóc em giờ dang dở nửa chừng khô
    Mưa cho ướt hạt phù sa mang nhớ
    Giọt tình buồn rơi vỡ dấu chân xưa...
    *
    Trời chẳng dại nghịch mùa cho gió trở
    Sao bây giờ mây dở lối bơ vơ ?
    Ta chẳng dại chơi dao cho máu ứa
    Sao trong lòng lại cứa vết tương tư ?
    *
    Con sông ấy cứ muôn đời thao thức
    Sóng nghẹn dòng dâng tức ngực bờ đêm
    Ta vớt nắng vô tình vơ rạo rực
    Đêm bây giờ chỉ chực cháy trong em
    *
    Ta vẫn biết thân con thuyền không bến
    Mải ngược dòng lỗi hẹn với trăng sao
    Em con sóng xô vào lòng dữ dội
    Ta một đời chìm nổi nhớ…. lênh đênh….
    *
    Thêm một câu cho "mắt một mí":
    Em một mí ta trao thêm mí nữa
    Để bây giờ đôi mí nhớ đòng đưa
    Trời ghen tức nên mây giờ cũng tím
    Ta say tình lìm lịm mắt môi ơi !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta chẳng dại chơi dao cho máu ứa
      Sao trong lòng lại cứa vết tương tư ?


      Ai bắt ai chơi dao cho máu ứa
      Để ta đây mất thuốc đỏ bông băng?
      Dao sắc lắm, đến ta còn chẳng dám
      Đêm tối về...lặng lẽ mở ra xem...
      :D
      Đau kệ anh, ai bẩu chơi dao! Mới hôm nọ còn sợ gai hồng đâm, hôm nay đã dám chơi dao rùi. :D. Bô gai hồng không có độc tố sao ạ?

      P/s: Nè, dao sắc, đau ráng chịu.
      Nhưng mà thơ BL hàm súc, ngày càng lọt vào top "đến với bài thơ hay".
      Khi nào em sẽ làm một bài bình thơ anh. Hứa khi có thời gian và cảm xúc.

      Xóa
    2. Thôi nàng ơi ! Hiểu với nhau là ta cảm ơn nàng lắm rồi. Bản tính ta không thích lời khen. Vì nhiều khi lời khen dễ làm con người ta đánh mất mình lắm. Hãy cứ nhẹ nhàng lặng bước trên đường thì hơn. Ồn ào đâu đã phải là hay.

      Xóa
    3. Ha, gã nói câu này làm ta nhẹ người. Ta vốn lười....

      Xóa
  4. Hình như bài này đăng lại phải không TN?Mình nhớ đã đọc bài này 1 lần rùi.
    Mình đang liên tưởng tới ngày,đêm bây giờ cũng như đang có 2 mùa ấy.Hi..hi.. :)
    Cuối tuần vui nhei62u bạn mình1 nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, bạn tui nhớ giỏi. Đăng lại và có sửa lại vài câu sáo mòn.
      April, April. Có khi là cả bốn mùa trong một ngày ấy chứ. Sáng Mantel, trưa Kleid, chiều jean, tối...không có gì....Hehe.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang