CHƠI VƠI TRỜI CHIỀU




Chiều buông phố cũ mơ màng
Chơi vơi cánh nhạn trễ tràng trú đông.

Dềnh dàng thu ở thinh không
 Biết đâu gió bấc về trong ngỡ ngàng.

Chơi vơi một cánh chim ngàn
Về đâu trong buổi chiều tàn, về đâu.....!!!

Giá đừng có chữ "mai sau"
Đông sang lại bắc cây cầu chia ly....

Thymianka

1 nhận xét:

  1. Giá gì còn chữ ngày mai
    Cho tôi ráp được cầu dài sang chơi
    Mùa đông rơi tuyết gọi mời
    Mang theo gió lạnh ru hời đơn côi

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang