XA LẠ




Hồn nhiên em mắt nâu
Thả giọng cười khúc khích
Bên em từ buổi đầu
Lòng vẫn còn thao thiết.

Tâm tình treo mưa nắng
Hồn ru con thuyền trôi
Men nào ta say mãi
Đến bao giờ, ta ơi!

Em cười lên giùm nhé
Cho ngời ngày nắng tươi
Lau giúp em khóe lệ
Nhân gian học làm Người.

Rồi về bên dòng nhỏ
Tưới đẫm khoảnh tim cằn
Đạp lên bao tục lụy
Mãn khai đóa hoa tình.

Đường chiều thôi lá rụng
Trút xuống bờ vai xuôi
Nụ cười trăm năm đó
Giam hồn ta trọn đời.


Vô danh(Trên fb)


15 nhận xét:

  1. Tem tem tem nhà bà chị :P
    Bài thơ hay dù em hổng hiểu gì hết trơn :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này là cảm tác từ một tấm ảnh đăng trên fb.
      Chỉ là một nụ cười, một ánh mắt có thật. Tiếc là tấm ảnh đó không đăng lên đây được...
      Nếu không, em sẽ hiểu ngay! :)

      Xóa
    2. Hello, hello chị ui???

      Xóa
  2. TTHT: Em cười lên cho ngời ngày nắng tươi...

    LT: Hì hì, Ông này nói hộ mình đây!

    Chim trời mỏi cánh phiêu du,
    Ta đem chí lớn giam tù trong em.
    Mộng giang hồ đã nguôi quên,
    Vì em mắt biếc ta mềm tâm tư
    ................
    Mặc ai đội đá vá trời,
    Mặc ai biển lấp, non dời, mặc ai.
    Chuyện đời gác bỏ ngoài tai,
    Ta xin ngày tháng miệt mài yêu em!
    (Mùi Quí Bồng)

    LV: Kiều nữ cười tươi thế
    Trong sắc nắng thu vàng
    Mắt đâu còn đẫm lệ
    Tình dâng chàng vẹn nguyên...

    HTH: MẮT EM NÂU

    Khúc khích em cười nhíu mắt nâu
    Để ai xao xuyến phút ban đầu
    Hồ tình dao động ai có thấu
    Thuyền lãng du tìm bến nơi đâu

    Nét cười vui tỏa sáng đêm thâu
    Luồng nắng ấm tươi buổi gặp đầu
    Nhớ lệ đừng làm hoen mắt nhé
    Hoa tình chờ đọng trong mắt sâu

    Thu vàng lặng đứng ngẩn ngơ sầu
    Hồn hoang dừng bước đổ dòng châu
    Đường chiều gió cũng thôi xào xạc
    Tim lặng tắm mình ánh mắt nâu

    01.10.2013
    SM - Berlin



    THLT:
    Ngập hồn trong mắt nâu
    Là trái tim anh đó
    Mơ hồn em bỏ ngõ
    Tiếng cười thả trong veo
    Anh ngoái cổ nhìn theo
    Lặng thầm đôi mắt ấy
    Nhốt tình anh mất rồi
    Anh thả buồn buông trôi
    Trong mắt huyền diệu vợi
    Mắt nâu ơi có đợi
    Nắng chiều đầy chơi vơi
    Giọng hò như buông lơi
    Thuyền tình trong khóe mắt
    Đừng để tiếng cười tắt
    Trên nụ hồng đôi môi
    Đừng dẫm nát tình tôi
    Cho lòng thêm thổn thức
    Thu về thêm ray rứt
    Giọt tình ướt mắt nâu
    Ôi tiếng cười ở đâu
    Nghe tim mình sâu lắng
    Ngàn lời trong đêm vắng
    Nhớ mắt nâu vương sầu...
    THLT

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Một buổi chiều thật buồn mình đến thăm Thymianka đây, không biết bạn ra sao. Bình yên và hạnh phúc bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  5. http://youtu.be/4zLfCnGVeL4
    Khoẻ nhe Thym!

    Trả lờiXóa
  6. hì hì Thym ơi, cái khúc ru này "ác" thiệt, đủ sức giam trói hồn ai đó nửa đời nhỉ? :D

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang