VUỘT MẤT EM



Vuột mất em bởi vì ta lãng mạn?
Ta tham lam? Ta giả dối? Gạt lường?
Ta ôm đồm nhiều oán hận, xót thương
Tim ta chứa quá nhiều ngăn quỷ ám!


Ta là ai?
Ta quá nhiều góc tối!
Góc lung linh như một bậc thánh hiền
Góc tương phùng như một kẻ triết nhân
Góc u ám bày đàn cùng quỷ d.

Ta là ai hỡi người ta trân quý
Bởi vì em mang gương mặt thiên thần
Em ngây thơ hối thúc sự ăn năn
Cố tìm kiếm một điều chân thật
Em u mê đi tìm lời giải đáp
Ta là ai?

Ta!
Một kiếp phong trần!

Dẫu muôn vàn ngụy biện, trá hình
Thì trong em, ta là tên lừa dối!
Mang mặt quỷ ta đi vào bóng tối
Vì ánh dương đã soi rọi muôn đường
Ta thèm thuồng đứng lẫn vào bóng đêm
Còn nhức nhối ngàn vạn lời trăn trối
Chỉ đợi ngày sám hối mà thôi....

Vuột mất em rồi!
Khoảng trống ấy không lời!
Ta đã mất một hồng nhan tri kỷ
Ta đánh mất một tâm hồn cao quý

Ta mất em rồi.....
Ta đã mất ta...

Thymianka


21 nhận xét:

  1. http://youtu.be/NHtBlCNPkT0
    ...Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
    Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
    Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
    Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lời gian dối đủ giết người rồi
      Còn chi ngày sau để mà cần nhau
      Còn đâu nữa yêu thương ngày đầu
      Xin người nhớ tim hoài đớn đau...

      Xóa
    2. Vậy đừng nên gian dối dù nó quá ư ngọt ngào.

      Xóa
  2. Khi tự biết mình đã có những lời nói dối
    Là đã biết tự xóa đi mọi gian dối trong đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, anh nói chí phải.
      Biết, đã là biết. Và hơn cả biết, đó là nhận biết.

      Xóa
  3. Tui thích bài này của mụ , sâu ... dưng mụ sắp chữ vừa vừa thôi , nghe như nhát cắt của dao vào đêm tối ! Biết bao cái phải mần , viết cái gì vui vui đi ! Tui ghét mụ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mụ tưởng tui yêu tui đấy à?
      Mụ nhầm. :D
      Tui không những đã không chỉ yêu, mà còn...rất yêu!
      :D
      (ÔM MỤ. Tui không nhớ ôm nó gồm những ký tự gì, nên viết cho nó nhanh. ÔM, nhé!)

      Xóa
    2. Hè hè hè ! Tui biết mụ yêu tui thế nào mà ! Hic hic !
      Tui bận quớ ít ghé thăm mọi người được . Mụ bảo trọng , giữ gìn sức khỏe nhá .
      Tặng mụ tấm hình làm kỷ liệm ! Hic hic !

      http://i2.cdnds.net/13/10/618x411/movies-the-witches.jpg

      Xóa
    3. Sao hôm nay mụ xấu thế, mọi khi đâu đến nỗi? mà ăn kiêng thế nào trông ....hơi gầy đó! :D
      Mụ làm cằm chẻ ở đâu, chỉ chỗ cho tui với! Trông yêu yêu là....

      Xóa
  4. Vuột mất em
    Khi đời ta sáng lạng
    Ta vươn tay
    Che cả một bầu trời
    Mây nhỏ hết gió cũng đừng
    Mưa nữa
    Bởi vì ta
    Ta quá đỗi ..tự tự đời
    ..
    Vuột mất em rồi
    Ta ngoảnh lại
    Nơi đây
    Em đâu rồi
    Mà sao ta chẳng thấy
    Hoang hoải chiều
    Tất tả với môi cay
    Đêm ngả bóng
    Mình ta uống cho say
    Mới thấm đẫm
    Vuột mất
    Em rồi
    Ta
    Có hay?

    BÀi thơ này cua Thym làm MTV say nên MTV ngẫu hứng đôi dòng với Thym chút cho bớt say nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này chính xác là mình viết năm 2011.
      Trên một forum, nhân một câu chuyện mà mình biết rõ kẻ trong cuộc là ai. Khi một sự giả dối hóa thân đến cao độ lại nhân danh tình yêu thì nạn nhân biến thành kẻ mù lòa vô phươnng thức tỉnh.
      Khi bài thơ này ra đời, đã nhận được rất nhiều phản ứng vì có rất nhiều người giật mình, tưởng Thym nói họ.
      Và cho đến nay vẫn tiếp tục như vậy.
      Nhưng mình biết MTV là một ngoại lệ. Nhân vật đứng trong bóng tối ấy hẳn đã làm con tim bạn tan nát.
      Xin nhận ở mình một vòng tay cảm thông.

      Xóa
    2. Bài thơ này cùng seri với bài trên, bạn đọc cho say luôn thể, vì biết có khi người ta muốn mà kông sau nổi kìa!

      NGOÁI LẠI NGÀY MAI
      Anh xin lỗi nếu mai ngày hôn lễ
      Anh cầm tay người khác, chẳng phải em!
      Cây thập giá ta mang theo dạo trước
      Đã gẫy rồi theo hẹn ước trăm năm.

      Ta đã ngỡ em hòa cùng ánh sáng
      Xua màn đêm dìu ta đến trời quên
      Em mê đắm như hư vô, ảo ảnh
      Em mang đi địa ngục lẫn thiêng đàng.

      Chia trái cấm đầu xuân ta hái lộc
      Cùng em đi nửa kiếp rũ phong trần
      Sau giây lát tả tơi ta chợt hiểu
      Buông tay người sẽ trọn nghĩa tri ân!

      Ta đã chết để hồi sinh kiếp khác
      Dẫu chia nhau hạnh phúc lẫn nhục hình
      Ta hân hoan cùng em vào yến tiệc
      Mặc đêm dung quỷ dữ uống trăng tàn.

      Từ hoang sơ em bước vào vạch cấm
      Thập tự chinh thiên lý bể dâu
      Ta đã dốc rượu quên cùng thuốc đắng
      Em chơi vơi trên đỉnh ngọn cô sầu!

      Sao em chẳng nhân danh ai nguyền rủa
      Cho ta đi suốt địa ngục lưu đầy?
      Sao em chẳng ấm bờ môi rớm máu?
      Sao không cười trong mắt lệ tê cay?

      Vâng ta biết ngày mai trong tiệc cưới
      Em không đeo nhẫn cưới cô dâu
      Đêm hợp cẩn chắc là em sẽ khóc
      Chúc cho ai hạnh phúc đến bạc đầu.

      Em sẽ chẳng bao giờ đâu trách móc
      Em sẽ vui, (như đã hứa!), phải không em?
      Em đứng lại cho đường ta đi tiếp
      Thơm gấm hoa không ngoái lại nhịp cầu.

      Đêm chia tay lệ đau em không nhỏ
      Chắc em cười cho nhẹ bước thi nhân?
      Ta nghe tiếng bàn tay em gõ chữ
      Như tiếng đinh ngày phán xử cuối cùng.

      Em buông tay cho tình mình thắm lại
      Cho hồi sinh luân kiếp chúng sinh
      Em khao khát trong biển đời tăm tối
      Ta song hành cũng hai chữ "tri âm"!!

      Thôi em nhé, mai anh vào tiệc cưới
      Cùng người ta sánh bước trăm năm
      Em sẽ chúc anh cùng ai hạnh phúc
      Sẽ vuông tròn, viên mãn phải không em?
      Ta hái trong em một đóa Hoa tàn...*
      http://thymianka.blogspot.de/2012/11/ngoai-lai-ngay-mai.html

      Xóa
    3. "Khi bài thơ này ra đời, đã nhận được rất nhiều phản ứng vì có rất nhiều người giật mình, tưởng Thym nói họ.
      Và cho đến nay vẫn tiếp tục như vậy."
      Cho đến này vẫn có những cái giật mình hả Thym. Chứng tỏ một điều rằng bài thơ của Thym quá sâu và rộng " Một đòn chết bảy" Thym nhỉ. Điều này không phải ai cũng làm được đâu nhé. Chúc mừng Thym.
      "Nhưng mình biết MTV là một ngoại lệ. Nhân vật đứng trong bóng tối ấy hẳn đã làm con tim bạn tan nát."
      Sao Thym biết MTV là một ngoại lệ? còn những người đàn ông đứng sau bóng tối bao giờ cũng làm con tim của những người đàn bà tan nát. Vì suốt đời họ chỉ như một cái bóng không hình mà thôi Thym nhỉ? Nên đôi khi say một chút để bóng mình lẫn vào bóng tối để nhận ra rằng, mãi mãi họ chỉ là cái bóng mà thôi.

      Xóa
    4. Ngoái lại ngày mai
      Cái tiêu đề đã thấy lạ rồi....nến tương lai mà ngoái lại thì chỉ có là hiện tại. mà hiện tại lại là
      Hoa đã tàn sau khi anh bỏ lại
      Một trời yêu tê dại cả con tim
      Anh cứ đi cho ngày mai kiếm tìm
      Đừng ngoái lại ru tình trong tiếc nối
      Nếu bước chân xin đừng nên hối lỗi
      Cuộc tình này..thôi khỏi...trách chi...đau

      Xóa
    5. Đau đi em, một lần nữa thôi em!
      Để biết nhói lòng về những điều rất thật
      Hạnh phúc cho đi, lời nguyện cầu duy nhất
      Cũng một lần ngoái lại phía sau thôi.

      Trái tim đàn bà vĩ đại? Nhỏ nhoi?
      Ai bán mua vốc tình vụn vặt
      Trái tim đàn ông chuyến xe đò chở khách
      Đít đàn bà ghé lại đủ mùa chơi.

      Ôi đàn bà! Sâu sắc, dại khờ ơi!
      Cứ cho đi để bao giờ nhận lại
      Đàn ông cao siêu, đàn ông quảng đại
      Miệng giảng giao chi chít chuyện thánh hiền.

      Ngoái lại một lần để khép những phân vân
      Những cái đã cho chả có gì để mất
      Đau một lần sẽ mỉm cười siêu thoát
      Cái đã qua. Hà tất phải nhọc mình?

      Xóa
    6. MTV ơi, nếu người đàn ông ấy thích núp sau bóng tối, cứ để họ nấp sau bóng tối. Những kẻ sinh ra để bò sẽ chẳng bao giờ học được cách bay.
      Mình có hai người bạn quý. Những bài sưu tầm cũng như cái tâm của họ rất quý. Xin được giới thiệu cho MTV nhé. Mong bạn tìm được những gì nhiều hơn cả sự chia sẻ.
      Đây nhé!
      http://8khung.blogspot.de/2013/03/tim-quen.html
      và đây nữa:
      http://chuonchuonot1401.blogspot.de/2013/04/thien-ngu.html
      thương yêu.

      Xóa
    7. Những kẻ sinh ra để bò sẽ chẳng bao giờ học được cách bay.

      Thym nói đúng quá, MTV cám ơn Thym nhiều đã giới thiệu cho MTV hai người bạn thân của Thym.
      Mà Thym biết đó " chỉ có đàn ông mới thay thế được nỗi buồn do đàn ông gây ra thôi" hihi nên MTV sẽ tìm vui trong nỗi buồn mà.
      Một lần nữa xin cám ơn Thym vì những thịnh tình với MTV.

      Xóa
    8. Đừng cám ơn mà, ôm là đủ rùi! :D

      Xóa
  5. Friedrich Nietzsche09:18 11/4/13

    Ai không có khả năng nói dối thì không biết sự thật là gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa?
      Vậy lừa dối là cha đẻ của sự thật sao bạn Nietzsche?
      Tôi trộm nghĩ, bạn chắc phải lên đến hàng...ông cố nội của sự...dối lừa! :D

      Xóa
  6. http://www.nhaccuatui.com/m/fT6D1fDERq

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang