GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ.....



Đến Berlin theo tua du lịch, người ta sẽ đưa bạn đi thăm những di tích lịch sử nổi tiếng: Tháp truyền hình, niềm tự hào của Đông Đức cũ.
Nhà quốc hội, bảo tàng văn hóa tọa lạc trong một tòa lâu đài cổ kính đẹp như mơ nằm bên bờ sông Spree. Hay cổng thành Brandenburg, biểu tượng của thủ đô và là nơi tụ họp những ngày lễ lớn... Vườn tình thơ mộng Lustgarten...

Nếu bạn thích ngắm toàn cảnh  thành phố, cũng như bất cứ nơi nào, đều có những chuyến xe du lịch hai tầng cho bạn thoải mái phóng mắt sang cảnh vật hai bên; hay ngồi trên tầu thủy chạy dọc dòng sông để thả hồn vào sóng nước dặt dìu. Không thơ mộng như dòng Seine, sông Spree của Berlin bao quanh thành phố với vẻ khiêm nhường mà trầm ẩn như người dân xứ này....

Tôi không hứa hẹn sẽ đưa bạn đến những nơi như thế, dù tôi rất mến khách. Chỉ bởi điều đó ai cũng có thể làm được, nhất là tôi sẽ giới thiệu cho bạn một người bạn tuyệt vời. Lòng mến khách của anh ấy khiến bạn, một người mới đặt chân từ VN sang có lúc sẽ ngỡ ngàng, thậm chí nghi ngờ... Nhưng tin tôi đi, người đàn ông đáng mến này yêu các di tích lịch sử, thuộc làu sử thi và các truyền thuyết đến nỗi, bạn có cảm giác anh sinh ra để làm... hướng dẫn viên du lịch! Không, anh nguyên là một giảng viên của một trường đại học trong quân đội! Và nếu có anh trong chuyến hành trình, bạn sẽ ngạc nhiên vì anh thuộc thành phố của tôi đến từng viên đá, từng pho tượng, mỗi bức tường... Người Berlin tự hào là dân thủ đô, tôi tự hào cả vì có một người bạn quý như anh.

Lâu đài Charlottenburg

 
Nếu bạn  đến thành phố của tôi vào mùa hè thì thật tuyệt vời. Trong 4 mùa, có mùa nào đẹp như mùa hè của châu Âu!? Nắng vàng như rót, sóng sánh màu vàng của mật ong. Khắp nơi sực nức mùi hoa cỏ, cây cối xanh nhức mắt như một vườn thiên nhiên. Trên hè phố, các thiếu nữ sải những bước chân thon thả kiêu hãnh, gương mặt bừng sáng sau cả mùa đông ảm đạm, mùa xuân rạo rực xuân tình vì bây giờ là mùa yêu đương, ái ân và... sinh sản. Những tấm thân tràn căng sức sống, tự tin đến độ chỉ.... muốn cắn cho một miếng,  làm sống động cả đường phố.....

Bạn có thích ngồi ở nhà thờ đổ, một điểm đến ở trung tâm thành phố,  cạnh các họa sĩ lang thang xem họ vẽ tranh  hay ký họa không? 


Chỉ cần có 10 E và vài chục phút làm dáng, bạn sẽ có một tấm chân dung để làm kỷ niệm. Kỷ niệm thôi mà, nên không cầu kỳ đâu. Nếu muốn, bạn sẽ chụp ảnh với người họa sĩ đủ màu da đến từ các nước. Họ rất thân thiện và hiền lành. Bạn sẽ thấy một người đàn ông châu Á, luôn mặc bộ đồ đen kịt như quạ, cộng thêm ba lô, kính, mũ... đen, thế là đúng anh ta đấy! Một người đàn ông thuần Việt, gần hai mươi năm chưa trở về tổ quốc, gói tâm hồn vào những bức tranh sáng tác trong mơ để gửi vào cuộc triển lãm trong hy vọng. Và sống vô tư lự với tuổi 50 nhờ vào những bức ký họa chì của khách vãng lai....


Bạn đói bụng chưa, tôi đưa bạn đi ăn nhé! Nếu không cầu kỳ, chúng ta vào quán ăn nhanh KFC ngay gần đó. Đừng vội từ chối, cánh gà nhập khẩu đấy, ăn mềm, ngọt và dòn tan, chứ không khô và dai như KFC made in Vietnam đâu... Quán này là nơi tụ hội hợp lý của du khách đến thăm thành phố, là điểm nhớ của bao thế hệ sinh viên Vietnam....

Thư thả nghỉ chân, làm một ly  Eis-cafe đẫm hương hạt dẻ của Italien... Vừa nhâm nhi, vừa ngắm thác nước phơi mình trong nắng, vừa liếc nhìn những tấm thân gợi cảm dặt dìu như bướm xuân lượn qua trước mặt, chân bất giác bắp nhịp theo những giai điệu cuồng nhiệt của những vũ công Digan đang náo động cả đường phố...



Chiều tối. Mùa hè, bên này đến 9h đêm trời mới xâm xẩm tối. Chúng ta đi uống bia mét nhé!
Có hai
 quán bia mét ở cái thành phố này, nhưng tôi đưa bạn đến chỗ này nhé, bạn sẽ mê thôi...
 
Dọc hai bên bờ sông  trung tâm thành phố, có những quán ăn thơ mộng nổi tiếng cả về cảnh quan, lẫn những lò bia truyền thống được nấu tại chỗ. Chỗ này là nơi thích hợp cho những cuộc hội ngộ bạn bè, chứ không phải nơi hẹn hò của những đôi tình nhân, dù quán nào quán ấy đẹp mê hồn, soi mình bên dòng sông lãng mạn (có con Sông nào không lãng mạn...?).

 Gọi một mét bia, vàng, hay đen, hay hỗn hợp?  Tùy khách. Chủ quán sẽ gánh ra một mét bia trên vai. Gọi là gánh, bởi vì tất cả được để trong một cái khay gỗ dài vừa đúng một mét. Bạn không uống được bia ư? Tệ thật! Tin tôi đi nhé, rồi kiểu gì bạn cũng bị lôi kéo, bởi không khí vui tươi tưng bừng và thân thiện của tất cả thực khách. Bạn làm sao có thể cưỡng được cái mùi thơm vương giả của thứ bia gia truyền, cũng không thể rời mắt khỏi cái mầu vàng sánh như mật đang thôi miên mọi người. Nhấp thử mà xem, khà....!!!! Quá đã! Thơm ngon hơn bất cứ thứ bia nào! Bởi bia tươi (Cái gì tươi mà chả... ngon! );  không gian lộng gió trời, thơm mùi nước sông dịu dàng, và những gương mặt bạn bè thân thiện sau một ngày hối hả....

Đồ ăn đã được bưng ra rồi đó. Thực đơn không quá dài, nhưng cuối cùng ai đến đây rồi cũng chọn món chân giò muối với dưa bắp cải chua và khoai tây. Món ăn truyền thống của những hội làng, khi mùa đã gặt xong và người nông dân ngất ngư trong hơi men.... Rất  dân dã, rất đơn giản, nhưng bạn sẽ nhớ mãi cho coi. 


Nhớ bia mét, nhớ vị thơm lạ lùng của những ly bia tự nấu, nhớ sông nhớ nước hay nhớ vị cay xé lưỡi của tương mù tạt tươi ( Semf)?


Đất trời như gần lại trong giao hòa, bao nhiêu lo toan bỏ lại đằng sau hết nhé! Uống cho đã, nói cười cho thật vô tư, để đến khi đứng dậy ra về mới thấy mình chân nam đá chân chiêu....


Ơ hay, thế mà say được nhỉ? Ờ, mà không say mới lạ! Trời đấy, đất đấy, tri kỷ đấy, và hình như hôm nay bạn uống không dưới....7 ly bia!  


Bồng bềnh như trên cõi thiên thai, bạn trôi trong giấc mộng đêm hè...



16 nhận xét:

  1. Đọc xong muốn đến Berlin ngay. Rất hấp dẫn. Đã thấy vị mát lạnh, mùi thơm của bier. 1 met bier uống hết chắc sẽ say đứ đừ. Haben Sie einen guten Tag.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bia tươi dễ uống vì ngọt, thơm mát, nhẹ, không đau đầu...nên có rhể uống mãi. Em một lần uống 7 cốc 0,5l, xong rồi thấy bồng bềnh như trên mây...Biết thế nào là mất trọng lượng.
      Anh đang ở Việt Nam? Có dịp đến Berlin không?
      http://images.otto.de/asset/mmo/formatz/Fussmatte-Akzente-Herzlich-Willkommen-6787213.jpg

      Xóa
  2. Đọc bài này hẳn nghĩ chủ nhân là hướng dẫn viên du lịch tài giỏi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, vậy mình có lý do để...chuyển nghề rồi bạn nhỉ? :D

      Xóa
  3. Bài cũ, có sửa lại phải ko ? Nghe Ka giới thiệu hấp dẫn thật.
    Mà cái Fernseturm này sao trên mạng nó bảo là ugly nhỉ ?
    http://www.noambit.com/wp-content/uploads/tvtowree.jpg

    Hì Đức, nói riêng Berlin có cái thú mixed Sauna rất độc đáo sao Ka ko giới thiệu nhở. Ở đó if you wear a bathing suit, chances are you'll be asked to take it off or leave.
    Đọc trong Berlin Mustsee đấy, thấy nó nhấn mạnh Germans take their Sauna seriously Tưởng tượng cảnh mấy ông mặt mày nghiêm trọng đi đong đưa, cũng hay nhỉ :d

    Chúc Ka Freudig Muttertag
    (hì, cái này sai đúng anh Gúc chịu nhé :d, ý anh là Happy mother's day)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài cũ và vẫn cũ, chưa sửa gì anh. Chứng tỏ anh quan liêu nhé!:D
      Hôm qua định đưa thêm ít ảnh về quán bia Mét....mà không có thời gian.
      Cái Fernseturm ấy là niềm tự hào của Berlin thời DDR anh nhé. Công nhận xấu, trong như cái bút chọc lên trời, giữa phình ra.... Nhưng cũng như tháp Eiffel của Paris, nó là niềm tự hào của dân Bln. Trên đó chỗ phình ra là một cái Restraurant cho dân tình leo lên đó ngồi chè chén và ngắm toàn cảnh thành phố. Nhưng tháp Eiffel còn có chỗ trèo lên giống như tòa thánh Vatican, Fernseturm chỉ có mỗi cầu thang máy lao vun vút như máy bay. Đúng là xấu xí... Nhưng được cái đi đâu lạc đường cứ nhìn nó là biết nhà mình ở hướng nào. Về khoản này Fernseturm có vẻ giống ngọn hải đăng của tượng thần tự do. Hehhe...

      Xóa
  4. http://www.youtube.com/watch?v=JrISIizR0ls

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh04:45 13/5/13

    Em uống bia tươi Đức vàng và đen thui, nhưng chưa trộn hai thứ bao giờ. Nha Trang của em có một nơi gọi là Lousiane, lò nấu bia Đức tại chỗ. Tối đến uống bia tươi và lắc lư theo các band nhạc từ các nước, thú!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UD! Có 2 quán bia mét ở Berlin rất tuyệt, cực ngon, quán này sản xuất bia tại chỗ, rất đông khách, nhưng rất tiếc không phải bia Đức.

      Xóa
    2. Hi, bạn QP nhớ nhé, bé UD của tớ rất mê bia.
      UD: Bia vàng ngon nhất em à. Nó thơm, êm dịu, uống không đau đầu, say cũng nhẹ nhàng...và say lúc nào không biết.
      Bạn QP nói đúng đó, quán Bia mà chị nói ở trên là Bia Đan mạch. Dân nghiền Bia khổ sở vì thứ Bia uống đến đâu biết đến đấy. Chị không nghiền mà đến đó cũng cuốn theo...
      Ở VN có Bia tươi HN cũng được, nhẹ, êm.. nhưng hôi chứ không thơm..và uống xong ..lợi tiểu. Mệt. :D

      Xóa
  6. Nước Đức chắc chắn rất quyến rũ, trừ bia và những món ăn Âu (vì L không uống bia và "ngại" đồ ăn Tây)! Bố của L từng học ở Đức nhiều năm, và người Đức luôn tạo được cảm tình trong L (trái lại L ghét nước Pháp!). L có một người bạn thân ở Áo nhưng L lại chưa từng được ghé thăm Châu Âu, cho nên cô con gái út mới có tên là Vienna Lê Mai Nguyên!

    Bạn nói về nước Đức quả là như một "Giấc mộng đêm hè" êm ái...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Nước Đức là quê hương thứ hai của mình mất rồi, mình học cách yêu nó...Yêu kỷ luật của người Đức, yêu thể chế xã hội, nhưng chưa mê được văn hóa Đức. Dù Bach, Beethoven, Goethe....vẫn là những lâu đài. Và đồ ăn Đức, cũng như bạn, mình không hề thích. Nó cục mịch, đơn điệu, chế biến thô sơ. Mình cũng như mọi gia đình Việt ở đây vẫn nấu đồ ăn Việt, dù có đắt hơn chút vì phải nhập cảnh.
      Sao bạn lại ghét nước Pháp? Cảm tính hay lại có một mất
      mát...
      ....
      Nguyên....
      Mình thích cái tên TN từ lúc bắt đầu viết lách đâu từ hồi lớp 9. Mình thích cái phóng khoáng của đồng cỏ trong bản tình ca du mục. Thích cỏ. Thích cái hoang đàng của gió trên TN...
      Với mình, nước Đức bình an, êm ái như một dòng chẩy mùa xuân. Như giấc mông đêm hè.
      Mình sẽ viết về nước Đức. Nó nằm đâu đó trong tâm hồn nhưng bởi vì chưa ai đặt câu hỏi:
      Nước Đức có đẹp không, TN?

      Xóa
  7. Đề nghị TN viết về cơn ác mộng bên Đức nha!!!

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết thu hút, chắc mùa hè năm tới mình sẽ làm một chuyến đi Berlin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có chút thiên vị. Nhưng Berlin đáng để tự hào mà. :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang