TAN CHIỀU


Sài gòn bây giờ còn nắng không em?
Anh mang về cho em
cả vườn hoa Đà lạt
Ngày lễ tình nhân chiều vương màu hò hẹn
Chỉ mình anh lối đi này
Không em...

Đà lạt nói với anh thì thầm em
Mùi hương cũ lại nhói êm trong lồng ngực
Mùi tóc em vương những giọt tình rấm rứt
Mơ một nụ hôn sâu
Chiều rơi như tất cả những buổi chiều
Không nhau...

Tất cả ướp trong màu trời hoang liêu
Tất cả đi như sương. Đi như xiên. Hư vô, bàng bạc
Tât cả không màu. Không nhan sắc. Không gì sâu...
Chẳng có gì bền lâu...

Nhưng ở bên anh là cả một buổi chiều
Với những hương thơm của mùi em nơi không chờ không đợi

Diên vỹ mơ say,  
Jasmin vương cuối ngày
Mỏng như chiều êm... Thanh âm ru hời...Chơi vơi giọt cười... Mơ say gọi mời...

Đà lạt còn một kẻ ngông đời
Lang thang lạc loài
Xô nghiêng vạt đời
Cuồng điên mệt nhoài
Chiều dâng không lời
Khói lên ngang trời...
...........................
(... từ Đà lạt... Một giọt chiều... hoang)



Giọt loang




Dòng Sông đời
Bất chợt
Chơi vơi
Một lối rẽ đời


Dòng đời
Bất chợt
Mênh mang trôi
Dezember lai láng giọt buồn rơi...


Thảng thốt dòng trôi
lạnh buồn mùa đông không lời
Dấu yêu tan dần cơn mơ chơi vơi
Người bên người

Bóng nắng cuối vạt trời...
Loang trôi...

---
Thym
(một bài thơ cũ...viết cho những hoang hoải miền xưa cũ)
28.02.2013

40 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Dạo này TN có vẻ ăn mày dĩ vãng nhỉ. Hệ Hệ

      Xóa
    2. Nước chảy bèo trôi....
      Một lời nói thốt ra khỏi môi đã là dĩ vãng rồi... :)

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Ê Thym ơi ! Tớ bận , tối tớ sang nhà Thym !

      Xóa
    2. Tớ ăn chơi quá Thym , mấy hôm nay tối nào cũng xắn váy phi chủi lượn lờ cafe , không muốn ở trong nhà ...

      Xóa
  3. Nặc danh07:14 28/2/13

    Bai tho mong menh xuc cam...
    Va giua hoang lanh Da Lat, ai khong mo mot nu hon sau?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nụ hôn đẫm mùi chiều
      không nhau...

      Xóa
    2. Nặc danh07:21 28/2/13

      Chi Thym di Da Lat chua nhi?

      Xóa
    3. Nhiều lần là khác, trong mơ đó em...:D
      Chị phải đi làm rồi....Lãng đãng sương Đà lạt, chân không muốn rời nè cô bé...

      Xóa
    4. Nặc danh07:26 28/2/13

      The thi sao co the co nhung cam xuc nay duoc nhi? Tam tha cho chi di lam vay...

      Xóa
    5. Cảm xúc nhặt trong sương...
      Trong sương, mọi cái đều hư ảo...và vì thế người ta cứ muốn trốn vào để mượn lãng quên....

      Xóa
    6. Nặc danh14:42 28/2/13

      Cam xuc chi Thym de thuong lam. Nhe nhang sau lang. Em cha biet noi j them nua.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Bài này phải ko

      http://youtu.be/Q2liGHfJ7VQ

      Xóa
    2. Bài thơ có bối cảnh Dalat, mọi thứ như phủ sau một lớp sương mù, bảng lảng, mơ màng và mơ hồ ..
      một nỗi nhớ mơ hồ .. một niềm mong ước mơ hồ ..
      Em dang nhớ gì thế ? một anh chàng si tình mang đàn đến dưới của sổ hát bản serenade trong giấc mơ tuổi 17 ? Em đang mong chờ gì đây ? một chút nắng trong buổi chiều tàn cho đời bớt hanh hao ?
      Mới hôm nào đang hi vọng một mùa xuân nắng tưới, giờ đã là nỗi khắc khoải chờ mong chỉ một giọt nắng hả em ?
      bài thơ chơi vơi buồn mênh mang ..
      Bài thứ hai càng buồn hơn .. là bài thơ làm tứ tháng chạp dòng sông đầy băng phải ko ?

      Xóa
    3. Có phải em đâu nào?
      Là ai đó chứ...? Em chưa đến Đà lạt bao giờ nhé...
      Chỉ cần một giọt sương là tất cả bỗng hóa mây mù thôi mà anh.

      Xóa
  5. Thy lúc nào cũng dào dạt cảm xúc và ngây ngất miên di
    Bay bổng và dặt dìu như dãi lụa mềm bay theo gió phải không Thy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Treo ngược trên cành cây...có ngày rơi gẫy cổ....:D
      Cám ơn HB rất nhiều...

      Xóa
    2. Khà khà... trở zề thực tế rùi đấy hử Nàng?

      http://youtu.be/sMRcJYZzolQ

      Xóa
    3. Baì hát hay quá... Chết đuối mất thui Băng ui!

      Xóa
    4. http://www.youtube.com/watch?v=x_PiU_4RZkY

      Xóa
  6. Ngất ngây... Thy ơi...!
    http://youtu.be/i8bRl9I9DZg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô bé LCTL này thật lạ, đúng là ..chênh vênh nhỉ.
      (Cổ chênh vênh được, mình và HB mà còn chênh vênh nữa...chắc té nhào! :D )

      Xóa
  7. http://www.youtube.com/watch?v=tBUyQ1VB8L8&feature=share&list=PL634F6DF7B3CDC396

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tiếng em
      Tác giả: Đinh Hùng


      Từ giã hoàng hôn trong mắt em
      Tôi đi tìm những phố không đèn
      Gió mùa thu sớm bao dư vị
      Của chút hương thầm khi mới quen

      Cùng bóng hàng cây gập giữa đường
      Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương
      Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
      Nói hết cho lòng nhẹ mối vương

      Rồi đây trên những lối đi này
      Ta sẽ cùng ai tay nắm tay
      Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
      Buông chìm tâm sự nửa đêm nay

      Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi
      Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười
      Nụ cười gởi tự thiên thu lại
      Tiền kiếp xưa nào em hé môi?

      Dĩ vãng nào xanh như mắt em
      Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
      Hàng mi khuê các chìm sương phủ
      Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm

      Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
      Trăng lên từng nét gợn đôi mày
      Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
      Chưa ngát hương tình, hương đã bay

      Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
      Sóng đâu còn khóe mắt thâm nghiêm
      Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói
      Thăm thẳm trùng dương một tiếng em

      Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
      Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi hương
      Sương đầm vạt áo mong manh lệ
      Sao rụng bay vào tóc dạ hương

      Tôi lánh trần ai đi rất xa
      Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
      Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
      Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa

      Xóa
    2. Kỳ Nữ
      Tác giả: Đinh Hùng


      Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
      Ở bên Em – ôi biển sắc, rừng hương!
      Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
      Em đến đây như đến tự thiên đường

      Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc
      Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
      Ôi mắt xa khơi! Ôi mắt dị kỳ!
      Ta trông đó thấy trời ta mơ ước
      Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
      Cả con đường sao mọc lúc ta đi
      Cả chiều sương mây phủ lối ta về
      Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ

      Ta run sợ, cho yêu là mệnh số
      Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau
      Vì người em có bao phép nhiệm mầu
      Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
      Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc
      Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
      Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa
      Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
      Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết
      Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
      Ta gần em, mê từ ngón bàn chân
      Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão
      Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo
      Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
      Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
      Chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận
      Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
      Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ
      Ôi vô lương! Trong một phút không ngờ
      Ta đã muốn trở nên người vô đạo
      Tất cả em đều bắt ta khổ não
      Và oán hờn căm giận tới đau thương
      Và yêu say, mê mệt tới hung cuồng
      Và khát vọng đến vô tình, vô giác
      Hỡi Kỳ Nữ! Em có lòng tàn ác
      Ta vẫn gần – ôi sắc đẹp yêu ma!
      Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà
      Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết
      Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
      Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn

      Ta hái trong em lấy đoá hoa hồn

      Xóa
    3. Giọng ngâm ko hay, nhưng nghe tạm. File mp3, ai dùng Chrome thì nghe được, FF hay IE thì hình như ko :(

      http://k003.kiwi6.com/hotlink/5qa7tp8h20/ky_nu_tho_dinh_hung_lukhach.mp3

      Xóa
  8. http://www.glittergraphics99.com/wp-content/uploads/2011/12/relax-its-the-weekend.gif
    Cuối tuần góp nhặt thật nhiều niềm vui nhé TN iu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ớt thích mèo há...? Hắc tinh của TN đó...!

      Xóa
    2. Thực ra mình thích cún cơ ! Trước kia mình từng nuôi qua gần chục con cún, gần đây nhất là 1chú guinea pig &
      cả 1 bầy hamter ! Nhưng mèo thì k, dù chúng có dễ thương cỡ nào !!
      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7a6/783529757_1369906.gif
      Hắc tinh của TN đó...! Hì hì ! Từ đó suy ra: TN cầm tinh con Chuột, ngày sinh là 1/1/1973 !
      Tèn tén ten ! @};- :D

      Xóa
  9. Nặc danh13:19 1/3/13

    Thy làm nhiều thơ và ài nào cũng sâu, lãng mạn !
    Đọc để cảm thụ hết cũng đau đầu đấy, nhìn chung đọc câu nào cũng vỡ đầu cả ! hi hi hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không có bông băng thuốc đỏ đâu anh nhé! :D

      Xóa
  10. Chiều buông lếnh loáng chân mây
    Người buông lếnh loáng cơn say với người
    Chiều buông một nửa chơi vơi
    Ai buông một nửa, cho người chênh vênh ?...
    Càng ngày Thym viết càng hút và sâu.
    Cảm ơn nhiều và chúc Thym cứ lãng đãng giữ hồn ru tình, ru đời và ru người nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là hố đen sao mà hút ạ? :)

      Xóa
    2. Hút là cuốn hút ấy. Mà hố đen thì cũng được chứ sao ? Miễn là "Hố đen" ấy có đáy là được để ai bị hút vào trong đó thì vẫn còn được ở trong đó. Chứ "Hố đen" không đáy hút cả thế gian này vào rồi mất biến đi thì chán chết.
      Thym có một thay đổi không biết vô tình hay hữu ý ?

      Xóa
  11. http://www.youtube.com/watch?v=OgFILMfZdj8&feature=youtu.be

    Trả lờiXóa
  12. Cuối tuần vui vẻ nha bạn mình!Lâu lắm chả thèm sang nhà ngừi ta chơi gì cả!Ghét quá đi nè!
    http://s.myniceprofile.com/myspacepic/462/46221.gif

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang