THÁNG 2 - CỌNG NHỚ BUỒN EM VÁ VẠT ĐỜI TÔI





I
Tháng hai về... những dòng sông chảy nghiêng
Xuân biêng biếc tầm xuân vừa ngỏ nụ
Cuối vườn Xuân hoa Cát tường đã nhú
Những nõn xuân ngồn ngộn đứng chờ xuân.


Em ở bên dòng đếm giọt nước cuối đông
Nghe lá rụng buồn tênh chiều nắng nhạt
Con chim rũ cánh dang dòng lơ đãng
Chút băng hờn chậm chậm tiễn đưa ngày.

Anh ở cuối Dòng vời vợi nhắc Mùa Chay
Ngơ ngác đếm những ngày qua bậc cửa
Xuân lẻ bạn Cát tường run trong gió
Cọng nhớ buồn tha rác tổ uyên ương.

Con chim cô đơn xé cánh buổi chiều hoang
Nghe chầm chậm có gì đi như tiễn
Lá tơi bời dòng đời trôi mải miết
Vạt xuân ngời giọt nắng mộng dòng đôi...
20/Feb/2013
Thymianka

com-img
Hoa Cát tường. Eustoma.
 Japannische Rose













II


đã xưa rồi...
Giọt nhớ vỡ trên môi
Sao cứ gọi mãi một miền ký ức
Cánh buồn nâu dịu dàng ẩm ướt **
Tan mất rồi trong tinh khiết như sương.

Hình như em se s giọt kinh buồn
Rơi như khóc trên triền đời chầm chậm
Gói cung buồn vào từng trang sách mỏng
Khép góc trầm năm tháng khẽ ru em.

Sẽ òa ra như giữa buổi chiều êm
Trang sách mở một khung trời gió ngợp
Gốc cây đời lá bình yên xếp lớp
Gót phong trần yên nghỉ một dòng Sông.

Vũ sẽ hồi sinh trong một trận Ngâu buồn
Tơi bời nở trên dòng Xưa lặng gió
Cánh chim cô đơn khép hờ đôi cánh phủ
Khúc sông chiều quay quắt giọt đời trôi....
Thymianka

** Thơ Lưu Quang Vũ

"…Nay ta về lặng lẽ tháng giêng, hai
Em nhắc chuyện những bông tầm xuân cũ
Giọng Em sáng như một chùm nắng nhỏ
Ấm chiều sương run lạnh của chùa hoang
Tro phủ lòng anh những trìu mến đã tàn
Em chẳng biết Em vô tư khơi dậy
Và gió thổi quanh Em tóc rối
Những bông hoa đã mất vụt bay về
Như giọt sương run rẩy cạnh đường đi
Như hoa vẫn nở hồng trên mặt đất
Hoa tìm mùa xuân suốt đời chẳng gặp…"

                                                     Thơ Vũ


40 nhận xét:

  1. Nặc danh00:03 21/2/13

    Hoa nào nở sẵn chờ xuân
    Để em tha thiết gieo vần thơ yêu
    Người về qua ngưỡng cửa chiều
    Hoa cát tường cũng lắm điều với xuân
    ...
    Thơ của Thy trí tuệ quá , đọc rất thích , thật đấy mong em có nhiều những câu máu thịt như thế !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [color="gold"]Máu thịt[/color]-em thích câu này của anh.

      Xóa
  2. Cho Thym và cho cả người khác Thym:
    Giêng hai về ta đi tìm xưa cũ
    Yêu vừa chín tình đã vội bay đi
    Gai đau đớn xiên tim trào máu nhớ
    Xin em đừng gieo nữa hạt thương đau !
    *
    Giêng hai về em không còn xưa nữa
    Ta nhặt lòng rơi vãi nửa chừng xuân
    Nhìn nắng mướt ta bỗng thèm vô hạn
    Gọi gió về têm bớt lũ mây điên.
    *
    Giêng hai về ta xuôi dòng tan vỡ
    Con đò lòng đắm ở khúc sông quên
    Tim chới với giữa muộn phiền dang dở
    Em bây giờ nhặt nhớ thả vào đêm
    *
    Giêng hai về không còn chung đôi nữa
    Đau như đùa hai đứa cứ dần xa
    Thôi em ạ ! Ta vào quên em nhé
    Mặc xuân tình gió sớt lá mùa yêu !
    *
    II
    Đã mất nhau rồi…
    Sao còn gọi nhung nhớ
    Để bây giờ khắc khoải tháng năm xưa
    Xin em đấy đừng đưa về ký ức
    Ta hoang buồn xé nát cả cơn mơ
    *
    Em sẽ ra sao khi mình chia hai lối
    Cơn gió đời cứ thổi mãi hoang vu
    Vùi khao khát trong phập phồng ngực tối
    Vân vê hoài môi nhớ nụ hôn xưa
    *
    Lòng cuồng điên khi anh không chịu nổi
    Em đâu rồi ? thét gọi tháng năm ơi !
    Đạp bão tố xô cả trời giông gió
    Anh lần về lối nhỏ với em xưa
    *
    Mây sẽ tan và trời thôi giông gió
    Nắng ùa về ráng đỏ má em say
    Ta sẽ gọi đêm nay ta lần nữa
    Đưa nhau về leo đỉnh nhớ …em ơi…



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [color="gold"]Ta sẽ gọi đêm nay ta lần nữa
      Đưa nhau về leo đỉnh nhớ …em ơi…
      [/color]
      Riêng hai câu này đã nói nên tất cả khát vọng yêu, khát vọng trở về...của BL với [color="gold"]một người khác Thym.[/color]

      BL cảm xúc dâng đầy...có lẽ còn hơn cả Thym khi viết bài này.
      Thym chỉ là:
      [color="pink"]Em giấu trong lòng tất cả nhưng nguồn sông
      Khi xuyên núi có thể thành thác trắng[/color](BằngViệt)
      Một chút trào dâng...

      Xóa
  3. [color="gold"]Tháng hai về... những dòng sông chảy nghiêng[/color]
    dòng sông chảy nghiêng Từ dùng lạ và hay, gợi lên hình ảnh con sông như nghiêng mình chờ mong khi xuân về. Chờ mong gì nhỉ ? có lẽ cũng như Những nõn xuân ngồn ngộn đứng chờ xuân ?
    Dường như những chờ mong ấy chưa tới thì phải ? (mà tới rồi thì có gì mà chờ mong?) Đoạn hai có hai câu cũng hay
    [color="gold"]Con chim rũ cánh dang dòng lơ đãng
    Chút băng hờn chậm chậm tiễn đưa ngày. [/color]

    Nó gợi nhớ hai câu của Vương Bột:
    [color="green"]lạc hà dữ cô lộ tề phi
    Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc[/color]

    Trong thơ Vương Bột con cò còn có đám ráng chiều làm bạn. Ở đây con chim kia dường như còn cô đơn hơn, một mình lơ đãng bay theo chút băng còn sót lại từ mùa đông trước. May mà chỉ còn chút băng .. chim có bớt lạnh ko ?

    Bài thơ gợi lên cảm giác chơi vơi, buồn buồn .. mở đầu là sự nôn nao chờ mong, rồi buồn bã xa xăm .. để cuối cùng lại nhen nhóm hi vọng ..
    [color="gold"]Vạt xuân ngời giọt nắng mộng dòng đôi...[/color]
    Vâng, vạt đời ai mà chẳng có vết rách nhỏ hay lớn nào đó ... mong rằng những hi cọng và niềm vui sẽ là chất liệu để vá lại những mãnh rách, chứ ko phải lấy [color="gold"]cọng nhớ buồn .. vá vạt đời [/color].
    Bài thơ nhiều chất tượng trưng, với những ẩn dụ ko dễ gì nhận ra ngay nếu ko có thên nhiều dữ kiện khác nữa .. nên đây chỉ là những cảm nhận ban đầu .. Chúc Ka vui, và làm thơ hay bằng với viết tản văn :d.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [color="pink"]CHẢY NGHIÊNG...[/color]
      Có người đã hỏi Ka: Sao lại chảy nghiêng? Sông có thể nghiêng được sao? Vâng,chẩy nghiêng...là chảy không theo lề thói....Một chút lạc dòng...

      Có người lại nói: Sao Sông trong bài thơ lại buồn thế, sông váng băng, sông chết, sông ngừng trôi...
      Ngay cả cánh chim dang trên dòng sông cũng không còn vạm vỡ. Hết [color="pink"]cô đơn[/color]lại đến [color="pink"]rũ cánh...[/color]
      Vâng, Sông có thể vui sao, mùa đông, vắng những thân tàu...
      Chim có thể dang cánh được sao, khi soi bóng trên mặt băng vẫn còn hờn dỗi...
      Chỉ là vì, một thoáng mây trôi...Một thoáng xa xôi... Một nỗi gì xót xa tôi...
      http://www.youtube.com/watch?feature=player

      Xóa
    2. [color="pink"]Chúc Ka vui, và làm thơ hay bằng với viết tản văn.[/color]
      Vâng, ghi nhận lời chúc đầy hàm ý chê trách của thầy. Kính.:-?

      Xóa
    3. Há mỏ nghe hai cụ bình thơ mỏi mỏ quá , cho em hóng hớt ngồi chầu nha , em chả bình được ! Kính hai cụ , em thấy hay hay là !

      Xóa
    4. Hai cụ cãi nhau tay đôi cũng thấy buồn. Đề nghị cụ bé đứng chầu rìa được góp nhời, đúng khen, lỗi càng vui. híc, nói thế chứ cụ này cũng toát mồ hôi, nhỡ xểnh chữ cụ kia bắt lỗi dồn đến chân tường ngay. May mấy lần cụ tha trẻ mỏ không chấp í Mít ợ!

      Xóa
    5. Vâng, ghi nhận lời chúc đầy hàm ý chê trách của thầy. Kính.
      Hì, sao Ka lại nghĩ tiêu cực thế nhỉ. Em phải nghĩ đây là lời khen những bài tản văn của em chứ. :d

      Xóa
    6. Cho em chầu rìa phát biểu chút nha cụ Khung ! Thym nói vui đó anh Khung !!!

      Xóa
    7. Mít chỉ được cái hiểu Thym nhất thui...
      K ơi, em biết anh khen em nên vờ mát mẻ để anh...khẳng định lại lời có cánh ấy mừ. Tai em nó mỏng mí lại bị bệnh thiếu đường. :D

      Xóa
    8. Aha, em chơi ăn gian :d
      Mới thêm 6 emoticon ở code gốc. Ko biết em đã dùng code nào anh giới thiệu. test thư xem nó work ko nhé
      :-/ ;) ;;) :"> :X =((
      : - / ; ) ;; ) : " > : X = ( (

      Xóa
    9. Ok rồi. Phía dưới mỗi icon là cách gõ tương ứng nhé.

      Xóa
    10. Ui giời, giờ em mói hiểu anh nói gì.
      Anh thiếu cái đùi gà, em tặng anh hẳn một cặp. ;)

      Xóa
  4. Dziếc gì mà mênh mang thế ? Đâu đó có những buâng khuâng , son xót ...

    Trả lờiXóa
  5. http://3.bp.blogspot.com/-VYthcOua4xE/USZ3Fpbr1mI/AAAAAAAAA9o/DZPhgTh58Og/s1600/_i_m_m_t_9__ng__i___p-9fbdf0be7299ca884ddc7068745ea46b.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mít ơi, xót đâu nầu...
      Nhìn tấm ảnh trên hộ Thym đi, em ý đâu có gì vui trên gương mặt. Dù em mang đôi cánh thiên thần....

      Xóa
    2. Ừ ừ ! Em xinh thế , lại có cánh thiên thần vậy thì vui lên đi em , vui , yêu quý , trân trọng với những gì mình đang có ...

      Xóa
    3. Dạ, về lý thuyết em vưỡn thế đấy Mít ợ! :D

      Xóa
    4. Vì Băng chưa tan hết, e í lạnh nên hỏng vui đó Thym& phù thủy ơi :p

      Xóa
    5. Ừa ừa ! Duyệt lý thuyết của em !!! hic !
      Băng chưa tan à Cua , hông sao , sẽ có lò vi sóng !

      Xóa
    6. Vâng, hai bạn iu ơi, em ý thấy ấm áp quá rùi...!

      Xóa
    7. Chơi quơi, Cua là Cua khoái nghe cái bài này lắm luôn á, nhất là buổi tối í :)

      Xóa
    8. Giọng Quang Dũng nghe ấm áp ha Cua , Thym ! Cảm động ! :D

      Xóa
  6. [color="pink"]
    Ở NƠI ẤY

    Ở nơi ấy ngày em chưa đến
    Chắc một người vẫn ngóng đợi trăng lên
    "Sông ngược dòng" thui thủi liếm bãi hoang
    Thung lũng nhỏ ẩn mình trên nội cỏ....

    Ở nơi ấy biết mùa sim vẫn đợi
    CCó như người dõi mắt tím trời xa
    Câu thơ ngọt trong vòng tay khôn lớn
    Đọt măng tre đắng bụng cha già...

    Dang cánh rộng xoải về nơi ánh sáng
    Trái tim nồng cháy mãi bản trường ca
    Mặt trời nhỏ soi màn đêm chập choạng
    Tiếng kêu câm trong lồng ngực vỡ òa.

    Và câu hát còn xuyên qua đỉnh núi
    "Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau" ....**
    Tay nhóm lửa cũng bàn tay bỏng lửa
    Biết đi đâu khi lỡ một nhịp cầu...

    Ta gói lại những ngày xưa thơ dại
    Quả dâu rừng đâu biết để phần nhau!
    Ta lỡ bước bởi trời cao chật hẹp
    Không dám đi quả một nửa địa cầu!

    Anh trả lại cả một thời vụng dại
    Hạt phù sa vàng ối buổi trưa hè
    Con còng gió cả một đời khát gió
    Cháy khô lòng trên một khúc Sông xa...
    Thymianka
    **Thơ Vũ[/color]

    Trả lờiXóa
  7. [color="gold"]
    NHỮNG CON ONG LẠC BẦY

    Con ong nâu ngủ trên tóc em
    Là con ong lạc đường về tổ ấm
    Con ong đỏ bơ vơ trong nắng
    Đợi một vì sao hôm...


    Anh gửi gì vào mầu đen của bóng đêm
    Những vần thơ không tên của Vũ
    Con ong đỏ rơi vào quá khứ
    Câu hát buồn....câu hát đã xưa....

    Sẽ một ngày ta chẳng nói đến" ngày mai".....
    Chỉ có nỗi buồn ngủ yên trên tóc
    Những sợi khói hững hờ theo vạt nắng ....
    Lang thang đi gặp gỡ những chân trời...

    Ơi chú ong nâu ngơ ngác của lòng tôi
    Chiều nay một mình chơ vơ trên phố đợi
    Người đã ngủ nụ cười còn hoang hoải
    Giấc mơ nào.. !!! Trên cánh chú ong xanh?....

    Ngủ đi người, xin giấu mộng vào quên
    Ngày đã mỏi chạm tay vào thao thức
    Nắng đã tắt . Giấc mộng vàng đã gặt
    Gói vui buồn đôi cánh chú ong nâu...

    Thymianka
    Dựa theo " những bầy ong trong đêm sâu " của Vũ.
    [/color]

    Trả lờiXóa
  8. NGÀY KHÔNG TÊN



    Anh xa em như biển ngày mưa
    Mịt mù thế làm sao em thấy bến

    Thà dông bão cho cuồng điên hoang vắng
    Cho quặn đau lòng biển nỗi xa bờ...
    Thym

    Trả lờiXóa
  9. EM ĐẸP DẦN LÊN TRONG MẮT ANH


    Em đẹp dần lên trong mắt anh
    Người con gái anh chưa hề gặp mặt
    Con đường cũ mịt mờ xa khuất lấp
    Con đường nào cũng một lối không em...

    Trái tim anh mang định mệnh ưu phiền
    Như cánh đồng hoang vàng màu hoa cải
    Như Sông Ngược Dòng, như phù sa bờ bãi
    Có con Sông nào đưa ta đến gần nhau...?

    Anh tìm em, hỡi em, em ở đâu!?
    Em xa thế làm sao ta biết mặt!
    Tóc đã cắt gió vẫn dào thao thiết
    Suốt một đời đi dọc bãi hoang thôi...

    Thấy em rồi, chân mỏi bước, tàn hơi
    Sao bỗng ngợp trước một bờ xa thẳm
    Khát tình em tan vào trong biển rộng
    Dẫu trăm năm còn đợi những chân trời.

    Em là sông , là suối, là ai?
    Là ảo ảnh cho một lần tay với
    Ta đi suốt một đời hoang hoải
    vẫn là không...!
    Ta!
    những dấu chân buồn...

    Em đẹp dần lên trong mắt anh
    Ta có thể vì nhau mà tồn tại?
    Ta có thể cho ngày mai chạm tới?
    ta trong nhau...
    Xuyên những tháng năm dừng...

    Em đẹp dần lên trong mắt anh
    Người em gái chưa một lần gặp mặt
    Tóc em bay trong một chiều nắng nhạt
    Bỗng dại cuồng, bỗng chốc hóa phiêu linh...

    Vó chân hoang mê mải một cánh đồng...
    Thym

    Trả lờiXóa
  10. Thym nghiêng tay hứng giọt đời nghiêng
    Dòng sông cũ ướt nhòe trong mắt cỏ
    Thym có nghe trong từng lá nhớ
    Nội cỏ buồn theo cánh thiên di...
    Cua ko chơi blogspot nữa nhưng cứ nhớ thơ Thym nên phải quay về nè, đã mấy lần lặng lẽ đọc& lặng lẽ đi nhưng lần này vấp phải Dòng nghiêng miền nhớ nên phải hóng hớt xíu. Hôm nào in thơ nhớ chừa phần Cua với nghen Thym :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cua ơi, sang nhà Cua thấy lạnh...Thym buồn...
      Sao không chơi blog nữa? Có phải buồn chơi blog, chơi rồi buồn hơn...?
      Nhớ thơ, nhớ người...nhưng đừng quên nơi này có người mong Cua trở lại. Không chỉ với Thym mà với con chữ, với chính mình...
      Nếu tạm khô hạn thì dừng viết nhưng đừng bỏ viết. Sẽ mất rất nhiều đó C à!
      ....
      Mà sao C nghĩ Thym muốn in thơ vậy?

      Xóa
    2. Uhm, Cua chán Cua đi lang thang, có về Bờ Biển Ngà của Mít nữa đó, giờ cảm xúc dường như đi hoang, Cua sợ khi phải đọc lại nó nên cứ thả hết về với biển Thym à, thỉnh thoảng tự kỷ vài câu trên Face thôi, Thym& Mít có chơi Face không?

      Xóa
    3. Ah, vụ in thơ đó, tự dưng đọc thơ Thym (cả blog cũ& mới này) Cua nghĩ có khi nào Thym lại muốn tập hợp chúng lại thành quyển để nhớ& để tặng mấy người bạn ảo này không? Cua là Cua xí phần trước, hjhj
      Germany mùa này vẫn lạnh, giữ ấm Thym nhé :)

      Xóa
  11. GỬI BÌNH MINH...

    Hãy nhẹ nhàng ngồi xuống đi anh
    Bên cạnh nhau, lặng lẽ chờ xuân tới
    Mùa đã qua, mùa đang qua rất vội
    Gió thì thào nồng nhiệt thổi thềmi hiên

    Biển nghiêng chiều, biển chọn chốn bình yên
    Trút cạn nhau bao mặn mòi lắng đọng
    Cát vụn đắng hóa tan vào chân sóng
    Mà bến bờ nghi ngại phút rời xa

    Tiếc nuối gì, miền kí ức dần qua
    Giọt thời gian trên dòng tay chảy mãi
    Chẳng níu giữ được ngày vui gần lại
    Thì ban mai, nhánh cỏ ngậm thiên đường

    Ta tìm về chốn nhớ, niềm thương
    Sẽ muôn kiếp lạc lầm soi lối nhỏ
    Trong đêm tối ngàn sao như mắt ngỏ
    Nghe bình minh, sóng lại vỗ chân trời…

    Mới "Moi được" bài này ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VẪN BIẾT RỒI SẼ CÓ NGÀY...


      Có một ngày anh muốn xa em
      Như biển xanh muốn xa bờ cát
      Chú còng gió cô đơn ngơ ngác
      Tìm gì trên tít tắp hàng dương?


      Có một ngày đột ngột đánh mất niềm tin
      vào tất cả những gì ta từng tin, từng viết
      Những câu chữ trụi trần, lạnh ngắt
      Chuội trên tay như câu hát vô tình.

      Đâu rồi những cánh buồm xanh
      Đậu trên bờ môi dịu dàng ẩm ướt
      Vũ đã chết....
      Trên tận cùng trang viết
      Có câu thơ nào bay qua......

      Những niềm vui mặc áo mới ngày mưa
      Lăng xăng ngậm ngùi sóng vỡ
      Ghềnh đá ướt mặn nồng nỗi nhớ
      Di cư một vệt buồn...

      Có một ngày em không nhắc đến nỗi cô đơn
      Cũng chẳng gói niềm vui vào từng dẫy số
      Dòng tin mỏng nhấn chìm biến nhớ
      Còn chút gì đằng đẵng mãi trong nhau?
      Thymianka
      (Cũng mới "moi" dược bài này...)

      Xóa
    2. MÙA GIÓ CHƯỚNG

      Em lại về...Sáng biển ấm tinh khôi
      Mùa lẻ bạn lộng hồn cơn say nhớ
      Những con sóng lắng từng cơn như vỡ
      Có gì trong vồng ngực thủy triều dâng.

      Em lại về...Nào đâu phải bên anh
      Vạt muống biển mắt chiều doi cát mịn
      Hạt sạn đau gót giầy như định mệnh
      Hạt cát nào đỏ mắt đợi chờ ai...

      Em lại ru thao thiết sóng chiều nay
      Hoàng hôn rụng trên biển đời mằn mặn
      Tay vớt bóng ngỡ ai đùa trên sóng
      Phút giao mùa mặn đắng ở lòng nhau.


      Gió vẫn đùa thốc bãi trước bãi sau
      Em biết đấy, biển mùa này gió chướng
      Tóc phai chiều sợi tơ hồng trong nắng
      Nhặt thơ đời biến vắng đợi buồm lên...
      Thym.

      Xóa
  12. http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/thien-than-sa-nga-0.jpg

    Trả lờiXóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang