BÀN VỀ ĐÀO HOA (P2)


"Có phải "đào hoa" là từ dành cho đàn ông, còn đàn bà gọi là "hồng loan" ?" Câu hỏi của Chuồn Chuồn Ớt.
"Có phải Hồng loan và Đào hoa là hai tên gọi khác nhau của một ngôi sao, cùng chỉ sự phong lưu, hoa nguyệt?" Câu hỏi của một người bạn cũ.


Hì, các bạn ạ! Tôi cũng chẳng hơn gì các bạn nếu không may mắn cầm trên tay cuốn "Tử vi đẩu số toàn thư" của Hi Di Trần Đoàn, vào năm 12 tuổi. Khi đó còn quá nhỏ và khát đọc đủ thứ miễn là có chữ, tuyệt không được lựa chọn gì vì có sách đâu mà lựa chọn. Cuốn sách quý đó mẹ nhờ mua trong Sài Gòn khi miền nam vừa giải phóng, cùng với cái cối xay hạt tiêu, hai thứ nghe nói, hiếm hoi đến tội nghiệp ở miền Bắc XHCN hồi ấy. Và mua với một giá cắt cổ - mẹ cứ xuýt xoa mãi điều đó, như một minh chứng cho sự hào phóng duy nhất mẹ dành cho cha. Đúng là hào phóng, vì mẹ tiết kiệm lắm. Và vì cha mê cái món tử vi ấy quá, nên cuối cùng, nó nằm trong tủ sách gia đình. Cuối cùng, nó rơi vào tay con bé tôi. Sau này là Kinh dịch của cụ Ngô, đã khiến tôi nhìn nhận thế giới với cái nhìn mới. Dù hình như cái tâm linh, cái "căn", cái giác quan thứ 6, cái khả năng" đọc vị người khác" bạn bè đã biết đến từ khi còn học PTTH.



Đào hoa, tôi thích ngôi sao này. Tại sao người ta ghét nó, sợ nó, ngại nó, ác cảm với nó? Vì người ta không may mắn có được nó, không lý giải được nó? Hay vì một điều đáng buồn hơn, họ không chế ngự được nó?

Khi làm quen với những nghiên cứu của Thiệu Vĩ Hoa và sau này là Trần Viên, tôi vỡ ra nhiều điều khi thấy người được coi là đương kim số 1 của môn khoa học dự đoán đã có những nhận định rất tích cực về Đào Hoa. Tôi xin được "dựa hơi" những nhận định của ông để "bàn" về một ngôi sao theo tôi, thú vị nhất trong chùm sao của Tử vi và Tứ trụ

(Mai viết tiếp, bùn ngủ quá!)

Xem phần 1 ở đây
Duyên ngầm, duyên con gái
Xem bài viết về Kinh dịch của Thymianka ở đây



Vâng, nói đến đào hoa, người ta nghĩ ngay đến trăng hoa, lẳng lơ, không chung thủy. Nghĩa là, toàn  những thứ xấu xa  trong tính cách con người. Điều ấy đã hiển nhiên mặc định như cụ Nguyễn đã nỉ non: 

“Chém cha cái số hoa đào
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi”

Nhưng khi xem tử vi của các danh nhân, người ta ngạc nhiên thấy hầu hết đều có sự tham chiếu của hai sao Hồng-Đào trong lá số. Thậm chí, không chỉ các diễn viên, nghệ sĩ có Hồng-Đào đã đành, mà đặc biệt các chính khách, nguyên thủ quốc gia, cũng thấy bóng dáng của hai ngôi sao này.

Vậy, nói cho cùng, Hồng loan, Đào hoa là gì?

Trong 93 chòm sao của kinh dịch, thì Hồng loan và Đào Hoa là ngôi sao chủ về đường tình ái, trong đó tính chất của Đào mạnh hơn Hồng. Ngoài ra còn có thiên riêu, mộc dục, hoa cái... chủ về tình dục. Nhưng tôi xin không bàn đến ở đây.

Nếu Đào hoa chủ về sức hấp dẫn bên ngoài, (hình thể, giao tiếp, kỹ nghệ...) thì Hồng loan lại chủ về sức hấp dẫn bên trong (nội tâm, tâm hồn, lòng bác ái, sự khéo léo tay chân, ngôn ngữ...). Đó chính là Duyên ngầm. Do vậy, cổ nhân có câu "Hồng ít sa đọa hơn Đào!".

Những người có Đào-Hồng là những người:

* Hay có được may mắn trong công danh, tài lộc, do sự duyên dáng, thu hút trong giao tiếp, dễ gây được thiện cảm.

* Có sức hấp dẫn với người khác phái, dù họ xinh đẹp hay thậm chí bình thường, mạnh bạo cá tính hoặc ngay cả nhút nhát. 
Họ dường như tạo ra một mãnh lực từ trường hấp dẫn quanh mình, giống như loài hoa thơm tỏa hương để thu hút côn trùng. 

Bởi vậy, người có Đào-Hồng, là người  có quyền tự hào về những khả năng thu hút, hấp dẫn vô hình của mình, cũng như những nội lực tiềm ẩn. Các nghệ sĩ rất cần có những ngôi sao này để thăng hoa, sáng tạo...

Tuy nhiên, điều này có lợi hay có hại cho thân chủ, còn tùy thuộc vào vị trí của đào hoa trong tứ trụ, hoặc trong các cung khác của tử vi.

Cùng chủ về tình ái, nhưng vai trò và ảnh hưởng của Đào-Hồng khác nhau theo quan niệm của Tử vi và Tứ trụ.

Có bài viết rất hay, theo tôi, của tác giả Thanh Long Trần, xin phép cop và chỉnh sửa đôi chút về văn phong để các bạn tham khảo. 

Cám ơn bác Thanh Long.

     ĐÀO HOA THEO TỬ VI


Trong tử vi căn cứ vào vị trí và phân bố ở các cung của đào hoa để xác định tính cách đương số

1-Vị trí :
Đào hoa ở cung Tý, Cung Hợi:

Được ví như hoa nở về đêm, ít người biết đến, nhưng đêm làm cho cảnh vật hữu tình nên vẫn lộng lẫy. Đây chính là hoa trong tường chỉ để cho chồng thưởng thức lúc nửa đêm! Đây cũng là loại Đào hoa thứ 3 trong Tứ trụ để có thể sinh ra nhiều con, nhất là con trai.

Đào hoa ở cung Mão Mộc

Theo phương đông giờ Mão là bình minh- ví như đóa hoa nở trong ban mai, hội tụ tất cả vẻ đẹp tinh khiết tích tụ sau một đêm, nên được mọi người ngắm nhìn, ngưỡng mộ. Đó là trường hợp những người đắc thời về ái tình, những bậc quốc sắc thiên hương, sắc đẹp siêu thành đổ quán có lực hấp dẫn mọi người, đây chính là trường hợp đào hoa ngoài tường.


Có những anh không biết tán tỉnh, không hề hoạt ngôn, không hề có một năng lực nào hơn người, ấy vậy mà các nàng cứ theo hết nàng này đến nàng khác, anh chàng kia cứ sẵn sàng thụ hưởng.


Đấy chính là đào hoa ngoài tường


Nhưng hoa ngoài tường cũng có đóa được nâng niu, có những đóa hoa bị gió mưa vùi dập.


Cụ Nguyễn Du đã viết: "...Đã cho một chút hồng nhan, làm cho hại cho tàn cho cân..."


Đào hoa ở Ngọ Dậu:


Tại 2 vị trí này Đào hoa đã kém đi phần thú vị và sức hấp dẫn.
Đó là những người vô duyên, chậm duyên, hoặc có duyên mà không hợp thời, không phát triển được tinh hoa. Chẳng khác hạt mưa sa hạt rơi vào vườn hoa hay rơi vào bãi cát.


2.Đào hoa ở các cung


Đào hoa ở cung nô bộc: 

Đào hoa có ý nghĩa rất quan trọng
- Có sức thu hút người khác giới
- Lả lơi hoa nguyệt
- Có nhiều nhân tình
- Tham lam trong tình yêu

Đào hoa ở cung mệnh:


Được người khác giới mến mộ, có nhiều mối tình... nếu có thêm các sao dâm đãng (Thai, Thiên riêu, Mộc dục, Hoa cái...) thì dục tính rất mạnh, có thể đi đến bệnh hoạn nếu không có sao khác khắc chế.


Đào hoa ở cung quan lộc:


Hoa nở sớm ở quan trường, gặp nhiều may mắn trong công danh, sớm có công việc làm, lập thân từ khi còn trẻ.


Đào hoa ở cung thiên di:


- Luôn tìm mọi cơ hội tìm người khác giới khi bước ra khỏi nhà (đối với nam)


- Có thể có những mối tình bên ngoài đối với nữ.


- Có số nhờ vả nhân tình về mặt tài chính, công danh cũng như sắc dục.


Đào hoa ở cung tài lộc


Nhờ có Đào hoa mà mang về nhiều tài lộc.


Đào hoa ở cung phu thê:

-Vợ hay chồng là người có nhan sắc quyến rũ.

- Vợ hay chồng có thể hoa nguyệt về mặt tình cảm (ngoại tình trong tư tưởng).
- Có thể có các mối tình ngoài chồng vợ.

Những bộ sao chính của đào hoa


Đào Hoa thuộc Mộc:Hồng Loan thuộc mộc đới thủy
"Hai sao này phù trợ mọi chính tinh Miếu địa ở Tý Hợi ".
Qua câu này của GSTS Hoàng Tuấn ta thấy: Người có Đào Hồng đóng đúng vị trí là tốt, có thể phù trợ cho Mệnh thêm vững mạnh.


Đào Hoa, Thiên Hỉ, Hỉ Thần cùng hợp bộ "Tam Minh":
Số của người may mắn, có chuyện vui mừng. 
Tam minh hội Nhật Nguyệt rất sáng đặc cách phú quý lâu dài. Lưu hạn gặp Tam Minh thì luôn đắc ý, toại lòng ( lời cụ Việt Viêm Tử ).

Hồng loan Đào hoa xung chiếu ở cung Di: 

Vợ chồng xa cách nhau ngàn dặm mới gặp nhau mà thành vợ, thành chồng.

Đào Hồng cùng hội Phu Thê: Phải lấy vợ lấy chồng nhiều lần.


Nữ mệnh gặp Tướng, Hồng là lấy được chồng có địa vị cao sang.


Nếu gặp Đào hoa, Thiên Tướng Thai phụ, Phục binh: Có thai trước khi cưới.
                           (còn tiếp)



102 nhận xét:

  1. Nặc danh02:35 25/4/13

    Đang hồi rất hay, chị lại bẩu "buồn ngủ quá".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, câu khách đó cưng! :D
      Mí lại mấy hôm bận, tối về bùn ngủ thiệt chớ bộ!

      Xóa
  2. Bạn viết hay , tiếp đi, mình thích tìm hiểu. Cám ơn vòng kết nối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bạn đón đọc nhé!
      Mình muốn viết theo cảm nhận của một góc nhìn nhân văn, dưới giác độ của khoa học chứ không đơn thuần là bài nghiên cứu.

      Xóa
  3. Đang chờ xem người có cả Đào Hoa và Hồng Loan phò trợ thì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh06:24 25/4/13

      Ôi trời, nghĩa là cả hai phái đều thích? Ui mẹ ơi...

      Xóa
    2. Vậy là người không giới tính. Thy đó... he he

      Xóa
    3. Haha, sao TT bít hay quá vậy? TN lưỡng tính thiệt đó, bít hông?
      Bé UD ui, đợi chị đi cải giới rùi chúng mình làm...đám cưới nha! :D

      Xóa
    4. Nặc danh02:46 27/4/13

      Hì hì, em nghe sởn cả gai ốc.

      Xóa
    5. Cải giới rùi, ai biết đó là đâu...Sởn làm gì, tội nghiệp chị em ui! :D

      Xóa
  4. Đào hoa hay hồng loan có tốt hay không còn phảu đóng ở vị trí của nó nữa.
    Có câu: Sao Thai mà ngộ Đào Hồng tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng. Hya có câu: “Đồng Hồng mà ngộ sao Thai Chồng vừa khỏi cửa đón trai vào nhà”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nghiên cứu tử vi lâu chưa? Rất vui được bạn chỉ bảo. Với mình tử vi chỉ là hobby chứ không phải sở trường.

      Xóa
    2. Trường hợp Thai ngộ Đào Hồng:
      (Đào Hồng ngộ sao chủ về dâm dục). Nếu nữ nhân thủ mệnh Đào Hồng, lại gặp Thai mà không có các chính tinh át chế, chắc chắn làm nghề...cave. Hay cỡ như Yến Vi, sinh nghề, lao nghiệp, may bán xới nơi đất khách quê người mới thoát nạn.
      Cho hay, cái dâm tính đôi khi không phải do bản thân tự có, mà do...số nó vậy! :D
      Thương thay!

      Xóa
  5. "Thảo Nguyên Diễn nghĩa" có đoạn "Buồn ngủ quá, xem hồi sau sẽ rõ"...:-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. L! TN tin bạn rất hứng thú với đề tài này. Nó sẽ làm bài viết:
      http://khongtuoclinh.blogspot.de/2011/11/tinh-yeu-va-hanh-phuc.html?showComment=1366976291248#c8961734076627797131
      bớt nặng nề hơn bời câu hỏi muôn thủa:
      TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC.

      Xóa
    2. Ha,ha... Lần đầu tiên có một người định nghĩa về ĐÀO HOA rất phóng khoáng, rất nhân bản và rất đàng hoàng - đương nhiên là L phải khoái chí một phen rồi! Tình yêu có thể không hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chắc chắn là tình yêu. L luôn cảm nhận hạnh phúc, dù rất ngắn, hơn là bận tâm phân tích thế nào mới đích thực là tình yêu... Cám ơn TN, và chúc bạn một ngày lành...

      Xóa
    3. Lần đầu tiên có một người định nghĩa về ĐÀO HOA rất phóng khoáng, rất nhân bản và rất đàng hoàng
      Ủa. lại có ai đó nhận xét về Đào hoa không đàng hoàng sao? :D Ý bạn muốn nói là thẳng thắn, trực diện, không né tránh?
      Hay tư cách của người nhận xét nó...đàng hoàng? :)
      Hay vì nhận xét có tính...bênh vưc kẻ đào hoa, nên được coi là...đàng hoàng? :)
      Vì đây la đề tài thú vị, muốn vặn vẹo để được bàn sâu. :D

      Xóa
    4. Tất cả đều đúng :-) Đào hoa là sự cảm nhận, riêng tư, nên L xin phép không bàn sâu. Tuy nhiên, lại muốn lắng nghe, vì tự thấy mình kém đào hoa mà ngưỡng mộ người lịch duyệt.

      Xóa
    5. Có người chỉ trích tính đào hoa, có người thì thông cảm nó như là mệnh số, nhưng có người lại phóng khoáng đón nhận. Hình như bài viết này của TN làm nổi lên sự tranh luận về tử vi đẩu số càng lúc càng sâu hơn, L đành phải đứng sang một bên vì đây là lĩnh vực siêu phàm. Mỗi người có một lá số riêng và không mấy ai luận giải được, bởi sâu thẳm trong lá số đó là sự vô hạn của vũ trụ trong cái hữu hạn của đời người.

      Bạn có đào hoa không hả TN? Chắc là có! Bạn sẽ là người "Đào hoa ngoài tường"! L bắt đầu thích bạn, dù bạn không hoạt ngôn...

      Xóa
    6. Nếu L mà còn chưa có đào hoa thì TN có quyền nghi ngờ những bài viết của bạn.
      Mình không nghiên cứu tử vi, chỉ đọc nó để lý giải cho những vô cùng vô tận của cuộc sống. Và để chiêm nghiệm cho chính mình.
      Mình có đào hoa hay không nhỉ...Chỉ biết rằng, nếu được chọn cho mình một thời khắc để sinh ra, mình vẫn không thay đổi gì hết,bởi mình đã được sống đến tận cùng mọi cảm giác. Được sống như thế, dẫu có lên thác xuống ghềnh, cũng đâu có gì để tiếc.
      P/s: trong phần nghề nghiệp của lá sổ của mình, có ngôi sao Cự môn, nghĩa là cái miệng. Mình sống bằng nghề đó. Thế mà không hoạt ngôn thì....đói rồi! :D

      Xóa
    7. Giời ơi, sao cái đường link này nó cứ quay lại blog của TN hả trời?

      Xóa
    8. Hì,hì... Cái này thì L chịu thua, vì không giỏi lắm về vi tính :-) Sau khi đọc một số bài trên blog KTL thì TN đã xếp loại đàn ông này thuộc loại "đào hoa"? Ừ, Đào Hoa cũng không hẳn xấu, và nhất là nó đã "chiếu" vào cung nào đó trong tử vi rồi thì cũng "đành chịu" thôi! Chúc bạn một tuần thật nồng nàn...

      Xóa
    9. Đào hoa xấu chứ, ai bảo không nào? :D
      Vi nó làm cho những người không đào hoa phải chạnh lòng....

      Xóa
    10. Vâng, người ta hay chạnh lòng trước những gì người khác có, và quên đi hạnh phúc quanh mình! L cũng có muốn Đào Hoa đâu. Bình yên mới quan trọng!

      Xóa
    11. Đó là dấu hiệu của chín chắn và trưởng thành.
      Khi còn trẻ, ta mong được cháy hết mình.
      Khi đã vắt hết mình, ta mong trở về với hai chữ bình yên.
      Tặng người chung họ những câu ca bình yên mà mình rất muốn nghe khi lòng thanh thản.
      http://youtu.be/u2JJ0sh6LTE

      Xóa
    12. Cám ơn TN! Hóa ra chúng ta cùng thích một bài hát :-)

      Xóa
  6. Dậy viết típ đê TN ! ~o)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm bận quá, cơm nước xong là mắt nó ríu lại ấy... Cám ơn tách cà phê của Ớt nhỏ.

      Xóa
    2. Ê hê tớ chả hiểu đào bông hay lăng nhăng khác nhaoo ở chỗ nầu ! Tớ kết lựng là cái gì cũng có giá của nó . Sự thủy chung , yêu hết cả trái tiêm bao giờ cũng là đỉnh cao của cuộc sống ... tùy các chư vị chọn lựa !
      Ớt làm giề hối Thym dậy ta , dziếc như điện thế nài nài nè !

      Xóa
    3. Mụ nói như người trần tục chả có kiến thức gì về tử vi hết ráo! :D
      Tui viết bài này dưới góc độ của tử vi và tứ trụ, ngõ hầu đưa ra một kiến giải cho cái gọi là Đào hoa đó mụ ợ!
      Cho hay muôn sự tại trời
      Dẫu rằng
      Nhân định thắng thiên đã nhiều! :D

      Xóa
    4. Tui có một lô kiến thức về tử dzi , tứ trụ , nhân tướng học để tám với mụ dzề dzấn đề này cả tháng hề hề dưng bi giờ tui hông có hứng tám dzới mụ . Đầu tui tàn bã đậu dzà Phờ lin kin nhiền thẳng , mệt phết á mụ !

      Xóa
    5. Tui quên nhe găng ! Nhe cái nha :D

      Xóa
    6. Tui có cả mấy kho kiến thức như Phù Thủy. Nhưng do cất kỹ quá nên ko tiềm thấy. Các bạn có thấy kho nào thì đem ra chanh luận để tui coi có phải là kho kiến thức của tui không á.

      Xóa
    7. Đầu phuthuy hatmit bị chiền nó đè nặng quá, không thể tám được rùi!!!hihi:))dưng được như thế thì chúc mừng phuthuy nha!
      Còn mình hoa thì có mà đào thì không, zô jiêng ha!!

      Xóa
    8. Hi, Quang Trần, Quang Phạm, Phù thủy có chuyện chi hay hay kể ra đây bà con nghe cái. Cứ úp mở làm con tò mò nó nhấm nháy khó chịu.
      Mấy cái này hay hay, chứ bác Khung bác ý muốn lôi các môn phái tử vi ra oánh nhau, chả dại.
      :D

      Xóa
    9. Mít: Bận đến nỗi quên cả nhe răng là bận thật rồi. Mong bạn iu đừng quá mệt mỏi....

      Xóa
  7. Góp bàn với chị TN một bài SL đã đọc và lưu trữ trong máy làm dữ liệu mấy năm rồi đây:

    Khi đàn ông đào hoa
    Tác giả: Phan An)
    Chuyện kể rằng có một chú chó kiếm được miếng thịt to nhởn nhơ tha mồi chạy. Lúc chạy ngang qua cầu nhìn xuống, thấy hình bóng của miếng thịt phản chiếu dưới nước còn to hơn miếng thịt đang gậm trong miệng, chó ta lao ngay xuống nước. Kết quả miếng mồi mất và bóng cũng tan đi, chó đành trơ mõm không còn gì để ăn, dân gian gọi thế là thả mồi bắt bóng.
    Nhiều đàn ông cũng hay thả hoa hậu để bắt người mẫu, được voi còn đòi Hai Bà Trưng kết quả là lắm mối tối nằm không. Dẫu biết vậy nhưng dường như lăng quăng là bản tính của đàn ông. Lăng quăng ở đây có nghĩa là đàn ông yêu hết cô này đến cô khác hoặc yêu nhiều cô cùng lúc, con rô cũng tiếc mà con giếc cũng muốn. Những đàn ông như thế dân gian gọi là trăng hoa nhưng tự đàn ông thì chỉ khiêm tốn nhận là mình có số Đào hoa.
    Đàn ông hay được giới thiệu kèm theo chữ hoa: nào là hay tặng hoa, hay ba hoa, hào hoa, đào hoa và thậm chí là trăng hoa. Trăng hoa dùng để chỉ đàn ông lẳng lơ, không có tình cảm lâu dài với ai, thay “đối tác” như thay áo. Trăng hoa dùng để chỉ tính xấu của đàn ông còn đào hoa dùng để chỉ…may mắn của đàn ông. Đàn ông thường tự nhận là mình may mắn chứ không bao giờ cho là mình có tính xấu.
    Đào hoa là tên vì sao trong lá số tử vi chủ về tình ái. Khi nói người đàn ông nào có số Đào hoa, có nghĩa là người đó được nhiều phụ nữ yêu mến. Tuy nhiên không phải có số Đào hoa là hay, chính Đại thi hào Nguyễn Du đã phải muốn dùng dao hoặc kiếm để xử ông cụ thân sinh ra cái số này với câu Kiều “Chém cha cái số hoa đào/Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi”.
    Không phải đào hoa lúc nào cũng tốt, đào hoa không phải lo thiếu tình yêu, không phải lo đi chinh phục vì lúc nào cũng có vài ba lựa chọn nhưng nhiều đàn ông đào hoa vẫn đi sớm về khuya một mình vì không có lựa chọn nào ưng ý, vì không tìm được tình yêu đích thực. Nhiều khi đàn ông đào hoa cũng muốn có một gia đình yên ấm nhưng sao khó quá vì dường như lòng đàn ông đào hoa đã trở nên chai sạn, không còn chỗ cho sự trân trọng phụ nữ và tình cảm của họ. Nhiều khi đàn ông hào hoa đã gặp được người toại lòng xứng ý nhưng dường như lại có gì đó thôi thúc khiến họ lại thả mồi bắt bóng.
    Những người biết xem tử vi có thể phân biệt sao Đào hoa chiếu mệnh và sao Hồng loan chiếu mệnh. Đào hoa chiếu mệnh có nghĩa là ăn tạp, to bùi bé mềm trẻ ăn gỏi già muối dưa như chàng Don Juan. Hồng loan chiếu mệnh được cho là sang hơn, là yêu có chọn lọc hơn, yêu có thơ văn đàn sáo như chàng Casanova.
    Dân gian cho rằng dù lăng quăng kiểu gì cũng nên diệt trừ để tránh xuất huyết. Tuy nhiên đàn ông đào hoa tự biện minh rằng mình cũng cực khổ trăm bề bởi cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, nhiều khi đàn ông đào hoa cũng muốn đàn một dây, chùa Một Cột, yêu một người nhưng đàn bà lại cứ lao vào vì tâm lý như quảng cáo là “Mình cũng muốn được như chị ấy”.
    Nhiều người cũng biết rằng đàn ông càng đào hoa chị em càng thích còn đàn ông chung tình thì dễ thất tình. Đàn ông đào hoa lại hay thương người, hay ngại từ chối, kết cục là ngày càng dấn sâu vào vũng bùn đào hoa không biết ngày nào có thể thoát ra. Tuy nhiên đàn ông cũng cần phải hiểu rằng số Đào hoa chỉ là điều kiện, là cơ hội Trời cho để đàn ông thu hút với nhiều mồi, nhiều bóng nhưng đàn ông phải tự chịu trách nhiệm với những vụ thả mồi, bắt bóng của mình chứ không để đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận. Đàn ông không thể cười hề hề để đổ tội cho cái số Đào hoa và hay cả nể của mình và than thở rằng “Nếu mình mà là đàn bà không biết là đã chửa hoang bao nhiêu lần”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phan An là ai mà nói về đào hoa như là thù hận đàn ông vậy?
      Bài viết rất thú vị nhưng cần phải tranh cãi vì có nhiều điều rất khiêu khích.
      Chị thì thấy, người ta ai cũng lên án đào hoa, nhưng mấy bà mấy cô thoát được khi một gã đào hoa quyết tâm bửa vây? Taị sao biết nó đểu đểu, mà vẫn cứ lao vào? Vì họ hấp dẫn? Hay vì mãnh lực thu hút của đào hoa quá mạnh? Hay bản thân đàn bà không đủ kiến thức để nhận diện một cuộc chơi? Hay vì lòng tự tin quá lớn, lừa mị bản thân rằng, chỉ có mình mới là người duy nhất mà chàng tìm kiếm...
      Đào hoa có thể đam mê đến cùng kiệt, cháy hết mình, rất chung tình nhưng đừng hòng có sự chung thủy. Vì yêu mãi một người là sự nhàm chán nhất. Trong khi đào hoa lại luôn hướng tới những cái đẹp của sự đa dạng và mới mẻ...

      Xóa
    2. Nặc danh01:18 10/5/13

      Úi chu choa! Tui chạy ra chạy vô, đọc từ sáng tới giờ, chỉ thấy đào... hoa mắt thôi! hic. Nhưng muh tui pháy hehehe...
      Nghe quý vị bàn, tui thấy ai cũng cao tay ấn cả. Vỗ tay cái để tán dương tinh thần hội nghị nè - clap clap clap...
      Thôi. Tui xin phép trở vể cột của mình - tiếp tục dựa :-)

      Xóa
    3. Đâu có, em bày cỗ ra dụ mọi người tới đối ẩm khề khà đó. Em mà cao tay ấn đã mở quán xem bói thu tiền tán ....gái :D , chớ còn thời gian viết log làm chi!
      Anh dựa cột uổng quá. Mà sao log anh không vào được vậy, cứ đứng ngoài 8 không à?

      Xóa
  8. Cái Bài của tác giả Phan An này sao cũng na ná như cái Bài " Thả mồi bắt bóng" Hòn Sỏi vậy Song Lam? PA viết thanh lịch hơn nhưng Có đoạn 2 bài giống y chang nhau

    Trả lờiXóa
  9. Thế à, SL cũng chỉ đi nhặt lại trong bog của một người bạn thôi PĐTT à. Chả hiểu ai là tác giả chính đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phan An là ai vậy? SL cho đường link được không?

      Xóa
    2. Nghe Mo nói, tò mò tìm, thấy:
      - Ở đây ghi tác giả Phan An (theo tathy)
      - vào tathy tìm bị ngợp vì topic Tủ vi đến mây trăm trang. Gúc ko ra
      - trên trang Giađinh.net chỉ ghi tác giả Phan Anh, ko ghi xuất xứ.
      - Một số trang khác cũng có bài này, ghi tác giảPhan Anh hoặc Phan An hoặc ko ghi gì. Nguồn thì có nơi ghi Theo gia đình, phần lớn ko ghi

      Ngoài ra, các bài hầu hết có nhan đề Đàn ông và số đào hoa, nội dung ngoài đoạn như SL trích trên còn có thêm một đoạn kết như sau:

      Khoa học giải thích là đào hoa là bản năng của đàn ông vì đàn ông như những người đi gieo hạt chỉ muốn gieo được càng nhiều hạt càng tốt. Chuyện dễ rung cảm trước những bóng hồng hầu như đàn ông nào cũng có, chỉ có điều đàn ông có dám bộc lộ sở thích của mình ra hay không thôi.

      Có nghiên cứu cho thấy 100 đàn ông thì 99 đàn ông muốn tỏ ra mình đào hoa, muốn tỏ ra mình có sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi. Đàn ông vốn hay nổ mà số Đào hoa là một hướng khả quan để đàn ông nổ.

      Nhiều đàn ông kể chuyện có nhiều em sẵn sàng chết vì mình, có nhiều em hẹn hò mình đến tận kiếp sau. Thật ra đó là khi các em tuyên bố: "Phải yêu anh thì thà chết còn hơn" hay "Em không yêu anh đâu, đợi đến kiếp sau nhé".

      Gặp trường hợp số Đào hoa nổ này, cũng nên bao dung để đàn ông cảm thấy thoải mái và tự tin chứ đừng bóc mẽ đàn ông. Miếng mồi đang ngậm trong miệng mà giãy mạnh quá, đàn ông có khi phải thả để...bắt bóng.


      Xóa
    3. Nhớ Ka có ký tên Phan An dưới một số bài thơ, ko biết có liên quan gì với Pahn An này ko nhỉ ? Ka confirm nhé.

      Xóa
    4. Tìm ra bài gốc trên tathy roài:
      Ở đây
      Tác giả Phan An

      Xóa
    5. Em đã đọc kỹ mấy bài viết của cái gã Phan Anh ấy, và xác nhận đó không phải là Phan Anh-Thảo Nguyên-Thymianka-VHH :D
      Phan Anh(TN) chỉ làm thơ, không liên quan gì đến gã Phan Anh "Đào hoa" nói trên. :D

      Xóa
    6. Đại K: Diễn đàn xa mẹ này hình như cũng một dạng quán bựa thì phải, em đã từng tá hỏa tam tinh khi lạc vào đó...
      Nhưng bài viết của Phan An (có phải cũng là Phan Anh?) tỏ ra hơi khắt khe với đàn ông. Và như thế, liệu Phan An có phải là một Madam? :D
      Đàn ông, phàn tôt đẹp nhất của nhân loại, sao lại có thể bị đổi cho tiếng ác như thế chỉ vì cái chữ đào hoa?
      Em thì thây, thế giới sẽ buồn tẻ lắm nếu đàn ông không còn đào hoa nữa: Chung tình &chung thủy, vô cảm trước vẻ đẹp đa dạng của phái yếu...
      Trời ơi,thi nhân làm gì còn cảm xúc để sáng tác. Không còn khổ đau, không chinh phục cũng chảng chối từ. Đàn bà không cần làm đẹp, vì làm đẹp cũng chẳng thu hút được ai...! :D
      Và, còn viết blog làm gì nữa. Ai đọc?
      Và, Ka tôi cũng chẳng còn cơ hội để Bàn về đào hoa...

      Xóa
    7. em đã từng tá hỏa tam tinh khi lạc vào đó...
      Đã từng, tức sau đó ko còn hả ? Chắc em như cô Bạch Ngọc Hoa trên ấy nhỉ.
      Anh thấy cổ còm như này: Ngày xưa mới lên chơi cứ tưởng giai TL là kinh dị lắm, ai dè, lúc yêu vào, cũng ngây ngô lãng mạn bỏ xừ. :d

      Xóa
    8. Lạc vào, là mới bước chân vào, tá hỏa tam tinh chạy ra ngay. không dám ngoái đầu lại! :D
      Nên chưa biết mặt mũi các bố ấy ra sao, nói gì yêu ! :D
      Mà giai TL là gì, đề nghị đại K giải thích!

      Xóa
    9. Mà đại K, có thứ ngây ngô lãng mạn thiệt sao?
      Cứ tưởng ngây ngô thì thôi lãng mạn, mà lãng mạn thì hay chết đi được ấy, ngây ngô...nỗi gì?

      Xóa
    10. hì, anh biết đâu. Anh trích lại còm của cô Bạch Ngọc Hoa nào đó trên ấy thui mà. Cổ này chắc em biết mà :))

      Xóa
    11. Đào Hoa Cốc Chủ?
      Mà sao đại K thức dữ vậy? Cậy cuối tuần nghỉ dài hả? :D

      Xóa
    12. Nặc danh02:50 27/4/13

      Em cũng nghĩ như chị Thym, tác giả của những nội dung này chắc chắn là phường nhi nữ, thêm chút mắm muối nữa, có thể cô ấy từng có bài học nhớ đời về các gã đào hoa.

      Xóa
    13. Nặc danh02:52 27/4/13

      Nhưng anh K mà được gọi là Đào hoa Cốc chủ thì chắc phải coi lại chị Thym à. Đâu mà dễ ăn thế nhở? Đào bông thì có! Hì hì, anh K tức khồng?

      Xóa
    14. Cám ơn anh Khung nhiều. Bài đăng trên Blog Hòn Sỏi với tựa là "Đuổi hình bắt bóng" 100% giống bài " Đàn ông và số Đào hoa" của Phan An.

      Xóa
    15. Có đúng giống 100% không TT? Mình có đọc bài ấy, chỉ nhớ mỗi đoạn đầu có những ý rất trùng thôi.

      Xóa
    16. UD: Anh K đào phai rồi, ảnh có xí hổ cũng không để ai bit!
      Mà sao đại K không lên tiếng chi vê bài viết vậy? Chỉ lo việc hậu trường không à!

      Xóa
    17. Bài này đã bị mình phê bình nên có lưu lại. Giống 100%. Nói cách nào đó thì Hòn sỏi copy hoặc chính là Phan An

      Xóa
    18. @UD: Ka nói Đào oa cốc chủ là nói cô Bạch Ngọc Hoa trên tathy chứ. BNH là ai thì lên đấy là biết , nếu Ka ko chịu nói :d
      @Ka: ko lên tiếng chi vì trước nay đã có nội dung gì đâu ? Cứ viết đi, sẽ lên tiếng. Hì mà lên tiếng mạnh mẽ đấy, liệu hồn. Bởi hoặc ko nó, hoặc nói đầy đủ những gì minh nghĩ, ko lấp lửng :d

      Nào, trước hết nói mấy điểm chi tiết râu ria nhé, còn đi sâu thì từ từ.

      [color="gold"]Trong 93 chòm sao của kinh dịch .. [/color]
      Kinh dịch chỉ nói đến hào, quẻ. Ko nói gì đến mấy chòm sao.
      Tử vi mới dùng khái niệm sao. Theo khoa Tử Vi, đời người bị chi phối bởi 93 (có phái cho là 108) sao chi phối. Tùy theo ngày tháng năm sinh và giới tính mà các ngôi sao này được sắp xếp vào 12 cung (mệnh, di, phúc, .. ). Mỗi sao được gán cho một ngũ hành (kim mộc thủy hỏa thổ ) và một số ý nghĩa. Người giải đoán dựa vào sự phối hợp các sao, vận dụng thuyết âm dương ngũ hành (có gốc gác từ kinh Dịch) để giải đoán vận mạng một người.
      Liên hệ giữa Khoa Tử Vi và kinh Dịch chỉ có vậy.

      [color="gold"]Nhưng khi xem tử vi của các danh nhân, người ta ngạc nhiên thấy hầu hết đều có sự tham chiếu của hai sao Hồng-Đào trong lá số. Thậm chí, không chỉ các diễn viên, nghệ sĩ có Hồng-Đào đã đành, mà đặc biệt các chính khách, nguyên thủ quốc gia, cũng thấy bóng dáng của hai ngôi sao này.[/color]
      Sao lại ngạc nhiên khi ai đó có đào hồng nhỉ ?
      Như nói trên, mọi cá nhân đều bị chi phối bởi khoảng 100 sao nói trên. Tức là số ai cũng có chừng ấy sao. Khác nhau chỉ ở chổ chúng phối hợp nhau như nào, ở đâu.
      Anh đoán rằng, ý của Ka là [color="gold"]ũng thấy bóng dáng của hai ngôi sao này ở cung Mệnh[/color] ?

      Đề tài hấp dẫn lắm. .. làm nhớ lại thời SV, cũng mê ngiên cứu tử vi để .. tán gái :d
      Tiếp đi nhé, đang lắng nghe và sẽ cãi nhau. :d

      Xóa
    19. Gõ lại một đoạn ở trên cho rõ ý
      ----
      Như nói trên, theo khoa Tử vi, mọi cá nhân đều bị chi phối bởi khoảng 100 sao nói trên. Tức lá số ai cũng có chừng ấy sao. Khác nhau chỉ ở chổ chúng phối hợp nhau như nào, ở đâu.
      Anh đoán rằng, ý của Ka là [color="gold"]cũng thấy bóng dáng của hai ngôi sao này ở cung Mệnh ? [/color]

      Xóa
    20. Ý của Ka là, hai ngôi sao ở những vị trí có ảnh hưởng rõ nét. Còn ảnh hưởng như nào, thì bác Trần đã nói rất rõ ở phần Đào hoa trong tử vi và Đào hoa trong tứ trụ( phần sau).
      Cám ơn Đại K chịu khó "bắt lỗi". Đây phải chăng tác phong của nhà giáo?
      Mà sao lại phải dọa lên tiếng mạnh mẽ đấy, liệu hồn.. Bộ lâu chưa được gõ đầu trẻ dại hử Thày? :D
      Thời sinh viên, mê nghiên cứu tử vi để đi tán gái nghĩa là sao? Dùng kiến thức để lừa mị dự dỗ các em, hay để chọn ẻm nào ngon lành đưa vào cung thê, đại K?

      Xóa
    21. Về những kiến giải của bác Thanh Long Trần mà Ka đã trích trên, xin có mấy thắc mắc sau: (do trích dài bất tiện, chỉ tóm tắt ý nhé)
      [color="gold"]Đào ở tí hợi: như hoa nở về đêm, ít người biết đến, như hoa trong tường, kín đáo.[/color]
      Hoa ko tỏa hương được ah ? và như thế sao còn gọi hoa trong tường ? Với người, bộ có tường là ko biết trèo ra hả ? hihi hỏi mấy cô cậu tu xuất, hay hoc sinh nội trú í .. vấn đề ko phải là tường mà là lòng có muốn hay ko ?
      Theo một số sach được đọc, Đào ở Tí được gọi là cách phiếm thủy, rất xấu :d

      [color="gold"]Đào ở Mệnh: Được người khác giới mến mộ, có nhiều mối tình.[/color]
      Được nhiều người mến mộ hay mình mến mộ nhiều người khác ? Anh nghĩ Đào ở Mệnh chỉ bản thân đa tình thì hợp lí hơn

      [color="gold"]Đào ở cung Thê: vợ/chồng đẹp, có thể lăng nhăng
      Đào ở cung Nô: Lả lơi hoa nguyệt[/color]
      Trong khoa Tử vi ta biết rằng cung phu thê chỉ để xem người phối ngẫu trước khi cưới. Còn sau khi cưới thì xem ở cung Nô.
      Đào ở cung Nô có thể chỉ lăng nhăng với người làm, nhưng thương thì để xét xem khả năng đối phương có ngoại tình ko :d. Nếu có thêm Thiên không, thiên tướng .. thì khả năng bỏ nhau rất lớn

      Xóa
    22. Hiện nay, có một số môn phái tử vi như:
      Phái Tử Vân, ở Đài Loan
      Phái Đông A, ở Việt Nam
      Phái Trung Châu, ở Hồng Kong.
      [sửa]Tiếng Trung
      Hiện nay, theo những người quan tâm nghiên cứu về Tử vi, có các bộ sách Tử vi kinh điển, in bằng Tiếng Trung như sau:
      Tử Vi Chính Nghĩa. Tương truyền bộ này do Hi Di tiên sinh truyền cho Tống Thái Tổ là Triệu Khuông Dẫn.
      Triệu thị Minh thuyết Tử Vi kinh. Do Cẩm Chướng thư cục Thượng Hải ấn hành năm 1921.
      Đông A Di Sự. Bộ này không phải là bộ sách nghiên cứu về Tử Vi mà là bộ sách chép các học thuyết đời Trần, trong đó có phần chép về Tử Vi. Bộ sách do ba người liên tiếp chép, đó là Huệ Túc phu nhân, vợ của Trần Thái Tông, Đoàn Nhữ Hài, một vị tể tướng đời Trần, học trò của Huệ Túc, Trần Nguyên Đán.
      Tử Vi Đại Toàn. Bộ này do các văn thần nhà Thanh nghiên cứu tổng hợp hết các sách cổ kim về Tử Vi, chép lại. Đây không phải là bộ biên tập nghiên cứu mà chỉ là bộ sao chép lại mà thôi. Bản sao, đề rằng do Cẩm Chướng thư cục xuất bản tại Thượng Hải năm 1921.
      Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư. Tương truyền do La Hồng Tiên biên soạn, rất giản lược, nhưng giống bộ Tử Vi Chính Nghĩa. Có thể nói đây là bộ Tử Vi Chính Nghĩa yếu lược. Bộ này do Cẩm Chướng thư cục xuất bản năm 1921 tại Thượng Hải. Sau này ông Vũ Tài Lục có dịch. Nhưng dịch một phần rất ngắn và không chú giải.
      Tử Vi Âm Dương Chính Nghĩa. Bộ này do Lã Ngọc Thiềm và các Tử Vi gia thuộc Bắc phái biên tập, nên thường thêm chữ Bắc tông để phân biệt với Nam tông.
      Tử Vi Âm Dương Chính Nghĩa. Do Ma Y biên soạn vào đời Tống, sau được các Tử Vi gia thuộc Nam phái bổ túc sửa đổi, nên thường thêm vào chữ Nam tông để phân biệt với Bắc tông. Bộ này khắc bản in vào thời Thanh Khang Hy, nhưng không ghi rõ năm nào.
      Tử Vi Thiển Thuyết. Bộ tổng luận về Tử Vi do Lưu Bá Ôn, một đại thần khai quốc nhà Minh biên soạn. Có bản khắc in vào đời Thanh Khang Hy, nhưng không ghi rõ năm nào.
      Lịch Số Tử Vi Toàn Thư. Bộ này do Hứa Quang Chi đời Minh biên soạn.
      Ma Thị Phú là một bài thơ giải thích những kết hợp cơ bản của các sao
      [sửa]Tiếng Việt
      TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ Nguyên tác: Hi Di Trần Đoàn - Biên dịch : Vũ Tài Lục
      TỬ VI ĐẨU SỐ, tác giả Nguyễn Mạnh Bảo
      TỬ VI GIẢNG MINH, tác giả Vũ Tiến Phúc (3 phần)
      TỬ VI, tác giả Thái Vân Trình
      Tử vi chỉ nam - Song an Đỗ Văn Lưu
      Tử Vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc
      Tử vi đẩu số - Vân đằng Thái Thứ Lang
      Tử vi áo bí - Hà Lạc Lão Phu Việt Viêm Tử
      Tử vi khảo luận:
      Tử vi thực hành:
      Muốn luận đoán đúng Lá số Tử vi :
      Phú Tử vi của -Lê Quý Đôn:
      Số Tử vi dưới mắt khoa học :
      Tự điển Tử vi :
      Tử vi bổ túc:
      Tử vi đẩu số và thần số học:
      Tử vi giảng minh :
      Tử vi tinh điển -Vũ Tài Lục:
      Tử vi tướng pháp
      Tử vi hoàn toàn khoa học- Tiến Sĩ Đằng Sơn
      Chìa khóa Tử vi:
      Tử vi thực hành 2
      Tử vi nghiệm lý toàn thư quyển thượng -Thiên Lương
      Tử Vi nghiệm lý toàn thư quyển hạ, -Thiên Lương
      Tử Vi kiến giải - Đặng Xuân Xuyến (Nhà xuất bản Thanh Hóa ; 2009)
      Tử Vi khảo luận - Tiến sĩ Hoàng Thường - Tiến sĩ Hàm Chương Tủ sách khoa học thường nghiệm)
      Nhân mệnh trong kinh dịch - Nguyễn Văn Hoạt - Nhà xuất bản Văn Hóa ; 2009)
      Bí Mật Tử Vi Đẩu Số - Nguyễn Đăng Quang (Long Nguyên Quang) - Nhà xuất bản Thời Đại; 2012

      Xóa
    23. [color="gold"]Thời sinh viên, mê nghiên cứu tử vi để đi tán gái nghĩa là sao?.[/color]
      Thấy đứa bạn bói bài các cô bu lại nhiều, anh nghiên cứ tử vi để cạnh tranh :d
      sau này còn học cả coi chỉ tay để ngang nhiên cầm tay các em ..
      Nhưng chỉ thế thui :d

      Xóa
    24. Hi, em cop ở Wikipedia ra...tưng đấy cũng thấy oải rồi. :D
      Em đọc tử vi của ông Trần Đoàn, bạn em bảo: Đó là quyển sách lăng nhăng hết chỗ nói, đọc cho nó ...hỏng người đi! Anh chàng mê mỗi tứ trụ, và cho rằng tử vi là nhảm nhí, đặc biệt Hi Di tiên sinh.
      Ngay như có bao nhiêu vì sao trong tử vi, cũng là điều còn bàn cãi. Người bảo 108, kẻ nói 93, người khác lại là 89....
      Đại K muốn cãi nhau với em trên cơ sở nào? Mọi con đường đều dẫn đến thành Romma, thưa anh!

      Xóa
    25. Thấy đứa bạn bói bài các cô bu lại nhiều, anh nghiên cứ tử vi để cạnh tranh
      sau này còn học cả coi chỉ tay để ngang nhiên cầm tay các em ..
      Nhưng chỉ thế thui

      là anh thấy coi tử vi vẫn xa quá, nên đổi sang coi chỉ tay để giáp lá cà?
      Chỉ thế thôi....rõ hoài của. Chả phải tay...em! :D

      Xóa
    26. hihi, em lôi trên Wiki xuống hả ? vấn đề lớn trong xem tử vi là kiến giải như nào.
      Hồi xưa hihi anh đọc ít nhất cũng chục cuốn, tiếng Việt thui .. các cuốn của Vũ Tài Lục, Nguyễn Mạnh Bảo, Ngyễn Phát Lộc, Thái Thứ Lang, Hà Lạc Lão Phu Việt Viêm Tử ..
      Nói thật trừ cuốn Tử Vi Hàm SốTử Vi Tổng Hợp(cuốn này ko thấy wiki liệt kê trong bảng ấy nhỉ) của Nguyễn Phát Lộc viết là đọc khá - với nghĩa là câu cú rõ ràng, trước sau logic, cón các tác giả khác viết cực kì rối rắm, tối tăm và mâu thuẫn, đoạn trước chửi đoạn sau, và thường là cop pết của nhau hay của một tác giả gốc nào đó - mà đỉnh cao là cuốn Tử vi ảo bí của cái ông Hà Lạc Lão Phu Việt Viêm Tử viết cực kì vớ vẩn, cả cuốn dày cộm 6, 7 trăm trang gì đấy, tìm ko được một trang viết cho đúng câu cú tiếng Việt ;d

      Xóa
    27. [color="gold"]Đại K muốn cãi nhau với em trên cơ sở nào?.[/color]
      Ví dụ em bênh ông Thanh Long, anh cãi
      hoặc ngược lại :d

      Xóa
    28. đấy, ví dụ ông ấy bẩu Đào ở cung Tí là Đào trong tường, anh bảo chả có cái khái niệm hoa trong tường, hay bác ấy bảo Đào ở Mệnh là được người yêu, anh bảo ko fải. Em cãi đi :d

      Xóa
    29. Nhà em đang có cụm hoa nhài, mang từ VN sang năm kia. Mua đâu có vài chục ngìn, nhưng quý lắm, vì mang đến bên này, hải quan nó bắt vứt lại. Mặt em đần thuỗn ra vì tiếc. Thấy thế, họ thương, bẩu em ra một góc chịu khó bóp đất bỏ đi. Em hì hục làm, mẫn cán như chưa có gì say mê hơn, chỉ sợ bà hải quan bà ấy đổi ý thì phí của giời. Đến khi tỉnh ra thì cây hoa nhài chỉ còn trơ mỗi .....rễ! :D
      Thế rồi nó cũng sống, nhưng bị thổ nhưỡng hóa, biến thành cây leo, rủ rủ uốn éo rát chi đẹp. Và lá quá trời xanh, nhưng hoa thì tuyệt nhiên biến mất. Cho nên, làm gì còn hoa mà....trong tường với lại ngoại tường!
      Em thích hoa ngoài tường dễ hái, chắc đàn ông các anh cũng vậy. Chứ kín cổng cao tường, nhất là lại thơm nhức mũi mà nở về đêm thì....bố thằng nầu chịu nổi :D
      Hi, cãi đấy. Đố anh vặn vẹo được, em khen anh...tài! :D

      Xóa
    30. Em ăn gian. Đang bàn chuyện Đào hoa, lại chuyển qua hoa nhài :d
      Về Đào hoa, em dẫn bác Thanh Long, và hình như tán thành các lí giải của ổng - nên sau đây coi là ý em luôn nhé Anh bác các lí giải mà em trích dẫn, tạm thời trước mắt ba điểm
      1. Đào ở tí là hoa trong tường
      2. Đào ở Mệnh thì được người yêu
      3. Vợ chồng đã cưới hỏi, xét số thay vì coi cung Nô lại coi cung Phu thê.
      Cơ sở phản bác đã trình bày ở trên nên ko lập lại.
      Em nếu ko đồng ý, anh sẵn sàng lắng nghe và cãi tiếp :d

      Riêng về chuyện hoa nhà, em đã nêu ra, anh cũng xin có ý kiến mấy điểm:
      - làm gì còn hoa ..
      Đồng ý với em. Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu .. nói chung là do nuôi dưỡng ko phù hợp, cây hoa nhài em đem qua đã ko còn là hoa nhài.
      Điều này rất thường gặp, ko chỉ trong thế giới sinh vật. Một sự việc gì đó, khi thiếu một số yếu tố thì sẽ ko còn là nó nữa, ko thể gọi là Nó nữa.
      - Em thích hoa ngoài tường dễ hái, chắc đàn ông các anh cũng vậy
      Chưa chắc. Tây thì trèo đèo lội suối qua VN du lịch và ngược lại :d

      Xóa
    31. Anh lập một forum mới đi, chuyên đề cãi nhau theo logig của anh.
      Người ta nói 2+2=4, anh bắt chứng minh. Người ta chứng minh rồi. anh bắt chứng minh tiếp mệnh đề phụ: 2+2# tất cả các số còn lại, từ đó suy ra, 2+2 nhất định phải bàng 4!
      Em nghi anh làm nghề giáo, mà chính xác là dậy toán kiêm triết. May em không là học trò anh, chứ bị anh trù chỉ còn nước chuyển trường may ra mới thoát. :D
      Hì, cho em hỏi nhỏ: Anh có đào hoa không vậy? :D

      Xóa
    32. Hihi, em lại ăn gian :d Chơi ngụy biện Straw man với cả red herring nhé. Anh chả bao giờ bắt em chm cái 2+2 = 4 hay cái gì tương tự thế nhé.
      Đọc cái recom trên kia, ra là em có Cự môn - ko biết thủ Mệnh hay ở Quan lộc gì đấy. Hèn gì ..
      Bỏ lâu ko nhớ nhiều, chỉ nhớ đại khái Cự môn, Văn khúc đều chỉ khẩu tài, nhưng Văn khúc thiên về thuyết phục, Cự môn thiên về áp đặt uy quyền, đặc biệt nếu thêm Hóa quyền ..
      Nếu Cự môn thủ Mệnh thì em có Cự + Đào Hồng, suy ra Cự ở Tý, ngọ, mão hoặc dậu - vì Đào chỉ có thể ở 4 cung ấy, nên Cự môn từ vượng địa trở lên . . Đào sẽ bị Cự môn ám, triệt hết tính sexy, còn lại chăng chỉ là nốt ruồi son đâu đó chổ ko tiện nói :d.
      Còn nếu Cự môn ở Quan Lộc thì .. ko đủ data để suy đoán :d
      ---
      Có, nhưng ko nhớ nằm cung nào :d.

      Xóa
    33. Nguy hiểm chết người. :D
      Ra anh có nghề thiệt. Hỏi nhỏ, nhiêu quẻ vậy? :
      Đào/Hồng cư tý ngộ cự môn.... Haha, vậy là hoa trong hay ngoài tường đại K?

      Xóa
    34. Đào tí là đào ngậm sương, Đào mão là đào nụ, đào ngọ là đào mãn khai, đào dậu là đào héo
      Đào ở tí chả phải hoa trong tường, vì ban chất đào tí là tỏa hương, tường nào nhốt nỗi ..Đào em bị nhốt tường là do Cự môn :d
      Cự môn ở tí ngọ là cách Thạch trung ngọc .. cần sao gì đấy phá ngọc ra thì biết mà dùng, ko thì cứ thế mà ẩn ..

      Xóa
    35. Hì, hỏi nhỏ nữa nè đại K, sư phụ anh là ai vậy? Chắc không phải Hi Di Trần Đoàn, không phải bác Trần, hay Quỷ cốc tiên sinh?
      Anh không chuyên sâu tử vi cũng phí nhỉ, vì trí nhớ anh cực tốt và suy luận logig kinh người.
      Hồng-Đào bị Cự môn khắc chế, ngoài ra còn có Phúc đức răn đe, Thái Dương canh chừng nữa. e rằng chả có sao gì phá được nghe thầy. :D
      Nữ mệnh Thái dương cư tý, ví như mặt tròi trầm thủy.....
      Mà anh có rành tứ trụ không? Tứ trụ mới nể kìa, đơn giẩn, rõ ràng chứ k rối rắm như tử vi.

      Xóa
    36. Đè nghị anh giải thích Straw man với cả red herring đi. Sao lại hình nộm rơm với cả cá trích đỏ ở đây? Có điển tích nào hả anh? Em ghét nhất người khác nói gì mà em không hiểu. :D

      Xóa
    37. Hì, chiu khó gúc đi, my lazy lady :d
      Từ khóa: straw man fallacy, red herring fallacy
      Việt mình dịch là ngụy biện hình nộm với lại ngụy biện cá trích hả. Nếu viết tiếng Việt thế thì khác chi tiếng Anh, nếu ko gúc để biết ý nghĩa nó là gì ? :))
      Anh nhớ có đọc đâu đó có người dịch hai thuật ngữ trên là ngụy biện bằng cách lố bịch hóa với lại Ngụy biện bằng cách đánh lạc hướng thì phải.

      ---
      Về Tử Bình thì anh ko biết gì. Xưa anh hiểu lầm Tử Bình là thứ vẽ rắn thêm chân, ăn theo Tử Vi nên ko đọc. Vả lại, Tử Vi đủ tán gái và cũng hết thì giờ rùi :d

      Xóa

    38. Hì, mà em đánh lạc hướng gì đâu. Em thẳng thắn lượn khỏi vùng gió xoáy, dại gì mà đương đầu. Em biết anh muốn cãi nhau, mà em đâu phải đối thủ anh. Chả dại. :D
      ..........
      Thế tình trường của anh thế nào, có ngang trình tử vi không? Bữa nào kể bọn em nghe đi. :D

      Xóa
  10. Chào bạn -chúc những ngày nghỉ thật vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nghỉ bao giờ cũng vậy, mọi người bận và mệt hơn ngày đi làm! :D

      Xóa
  11. Mọi người bình luận hay quá trời!
    HB tôi ngồi nghe mà cứ quay như chong chóng, thôi HB dzìa mai qua nghe tiếp zậy...
    HB mệt roài... hờ hờ...
    Nàng khỏe nha! Thym ..yêu dấu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra để hiều bài viết của bác Thanh Long thì phải biết chút kiến thức về tử vi.
      Còn làm sao để biết, thì phải tự...đọc thôi.
      Nàng tìm đọc đi, nó rất bổ ích cho những người ...đào hoa như nàng! :D

      Xóa
  12. Mình không hiểu rõ lắm về tử vi, tứ trụ và đào hoa. Đánh dấu bài của Thy để đọc dần.
    Không biết giờ ngày sinh, tuổi, đặc điểm nốt ruồi trên cơ thể…có ý nghĩa gì không mà các quẻ, các thầy đều phán mình cứ như đang được ở trên mây, đại loại : có tài kinh bang tế thế, tài thao lược, trăm trận trăm thắng ( chắc giống vua Quang Trung - Nguyễn Huệ quá. Hihi )…Thực tế gần như hoàn toàn ngược lại, mình thì cơm cháo chẳng ra gì. Mình sống tạm ổn là do cố gắng học, cố gắng làm mà thôi.
    Gia đình mình và bản thân ( bị hay được cũng không rõ nữa) liên quan đến vài việc lạ,nhiều người không lý giải được tại sao lại như thế.??? Có chuyện nhiều người so bì: ba mình mất đã lâu mà suốt mười mấy năm chị em mình vẫn được cấp 300.000đ/năm để cúng bái ba mẹ mình trên chùa.
    Mình từng có lần còm bên nhà Mít về chuyện “ luân hồi và nhân quả “ khi còn bên YH. Có nhắc việc sư trụ trì chùa nhắn gặp mình bằng được . Sư dặn dò, cầu nguyện đức Phật tổ phù hộ, độ trì cho mình qua khỏi tai nạn ( có thể mình đứt bóng) sắp xảy ra trong năm. Chùa này của những người gốc Nam Định lập ra, nơi ba mẹ mình qui y. Gần đây mình có đọc một bài của một nhà báo kỳ cựu có nói về một gia đình nổi tiếng ở NĐ , đại khái là người anh rất giỏi về tử vi đầu số, nhận diện, độc đoán chuyên quyền, hãm hại người khác…( ko biết ông nhà báo này viết có đúng ko, mình chưa tin).Ngược lại người em lại là người đi bộ đến trường nơi mình học, không có các cận vệ đi theo, để xem hồ sơ SV mới tốt nghiệp,tính chọn mình về làm thư ký riêng . Nếu đơn giản dựa vào các thông tin trên thì vội suy diễn rằng người anh quá tin vào tử vi đầu số hoặc sư thầy biết được sẽ có chuyện nên nhắn gặp mình gấp ? Thực tế thì một người em thượng tướng của ông ấy và ba mình đều bất ngờ chết vì TNGT trong vòng có một tháng, không hề có mối liên hệ thân thiết nào. Nhiều điều không hiểu được???
    Nhưng mình sợ nhất là sự ngộ nhận,sự am hiểu quá mức hoặc hiểu sai ( về tử vi tướng số, đào hoa…). Nó thường đem lại tai họa, rủi ro cho nhiều người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem tử vi, tướng số mà tin vào nó thì...vứt rồi!
      Xem để lập luận cho những nghi ngờ, và lấy lại niềm tin cho những thất bại. Để định hướng, nhất là cho con trẻ trong hướng nghiệp. Em lấy hai ví dụ:
      1-Bà chị gái em: Chị là người rất giỏi giang xuất sắc& rất tây hóa vì học tiến sĩ tây về. Nhưng chị tin vào sự hướng đạo trong tử vi tướng số. Mọi đường đi nước bước của chị từ việc chuyển nghề, đến hướng nghiệp cho bản thân....đều có sự tham góp của một ông thầy cũng đồng thời là bạn. Và chị rất thành công trong cả chuyên môn lẫn sự nghiệp.
      Rồi, ông thầy phán thằng con chị có số xuất ngoại từ rất sớm, sẽ thành danh về ngoại giao...Thế là chị bỏ cơ quan cũ, chuyển sang ngành ngoại giao làm, hòng lấy điểm tựa cho con. Rồi chị cho nó học tất cả những gì mà một nhà ngoại giao cần. Nó là thàng bé rất tồ, được cưng chiều như cậu ấm, nhưng riêng việc học và rèn luyện thì chị quyết tâm đến sắt đá. Rồi, năm nó 13 tuổi, chị đăng ký cho nó đi du học. Nó phỏng vấn thành công và nhận học bổng toàn phần bên Mỹ, đến nay đã được gần 3 năm. Hì, tất nhiên để trở thành một nhà ngoại giao là cả một chặng đường dài, và rất có thể điều đó hoàn toàn không xảy ra, nhưng ít nhất chị ấy đã biết lợi dụng tử vi vào việc tạo dựng đức tin và hướng đạo cho con chị.
      2. Người quen của em: Ảnh được phán là đến 50 tuổi sẽ rất giầu có, nổi tiếng... Ảnh vốn lười biếng, bất mãn...nên chẳng làm ăn gì, cứ vin vào cái lá số ấy mà ăn chơi đợi thời. Đến nay ảnh đã hơn 50, không vợ con, không sự nghiệp, không cả tiền bạc...vì có làm đâu mà giầu. Mới đây, bố mẹ để lại cho căn hộ chắc được độ tỷ VN đồng. kể cũng gọi là có, nhưng thế gọi là giầu sang, phú quý, thành đạt thì... :D
      Số là thế, mệnh là thế, nó chỉ mang lại cho mình cái thuận lợi chứ không thể đảm bảo chắc chắn. Sai số trong tử vi là 30-40%. Còn lại là tác động của môi trường, ngoại cảnh, vận động tự thân...
      Đó là chưa kể, sai số từ chính các ông thầy nhiều khi là 100%

      Xóa
    2. Chân nguyên của dịch học là thuận theo tự nhiên mà tồn tại và phát triển. Do là ngôn ngữ trừu tượng nên nhiều cách hiểu khác nhau và không ít người bị " Tẩu hỏa nhập ma"khi nghiên cứu, hoặc sa đà vào mê tín, dị đoan ... Cách hiểu và áp dụng của Thy không hẳn đúng và Ví dụ càng không chuẩn. He he,,,Cung Phúc Đức của Tử Vi vô cùng quan trọng, là tiền đề cho mọi lý giải tương tác của các sao. Tranh luận về vấn đề này thì cũng giống như tranh luận về tình yêu, không kết thúc được. Cái Nhân Quả mà Quang đề cập đó chính là sự tương tác của vũ trụ vào vật thể ngay khi vật thể đó xuất hiện và trong Tử Vi chính là cung Phúc Đức.
      Không biết tám vậy có đúng không Cô thầy Thy? He he... Hôm nào nhờ Thy xem thử coi chừng nào đi chầu ông bà ông vãi nhé!
      Nhưng cũng có câu " Nhân định thắng thiên" thay đổi lá số nhưng rất hiếm người làm được. Lá số của Hitler (20/4/1889) và Charlie( 16/4/1889) đã nghiên cứu chưa? Hai người này sanh cùng cùng tháng cùng năm nhưng một người làm cho cả thế giới khóc, một người khiến cả thế giới cười.

      Xóa
    3. Muốn cãi nhau nhưng bùn ngủ quá, chả còn hứng thú gì hết TT à!
      Cung phúc đức đúng là rất quan trọng. Mà thôi, lúc khác tám tiếp.
      Bao giờ TT gặp TN, thì đó là ngày....tận số của bạn! :D Nên ráng đừng bao giờ gặp nhé! :D

      Xóa
    4. Vậy à? He... ở lai vui vẻ nhé

      Xóa
    5. Cứ mang cái chết ra mà đùa vậy? Bộ đó không phải là thứ quý nhất sao?

      Xóa
  13. Anh Thu lại cứ trêu đùa
    Giời ơi Thảo tức bỏ bùa bắt anh
    Về nhà anh ốm rất nhanh
    Ốm đi ốm lại nên anh mất bùa.
    Hí hí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Quang thấy vậy, lo lo
      Lo Thu ốm mãi nằm co suông tình
      Bùa chi có thứ bực mình!
      :D

      Xóa
  14. Lâu lâu ghé thăm hàng xóm một chút rùi zìa-hổng dám "bình loạn" bởi vì mình vốn không có interessiert chút nào với tử vi,bói toán.Hi..hi..Đọc cái bài của cái ông gì phía trên mà "hoa hết cả mắt".
    Chúc bạn hiền có buổi tối ấm áp,vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hobby thôi bạn ui! Mình chả tin bói toán, vô thần nhưng lại thích khám phá.
      Mình chả bao giờ nhớ nổi ngày rằm mùng một, và chỉ thắp hương khi có giỗ...

      Xóa
  15. Đào hoa hay Hồng loan chỉ là ngôi sao nhỏ trong tử vi thôi.
    Tuyệt nhiên nó không phải là một chính tinh.
    Vì vậy tất nhiên nó không quyết định hết thảy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chúc bạn ngày nghỉ lễ yên lành nhé.

      Xóa
    2. Oi troi oi!Het boi toan roi den Tu vi,chang biet Hinh dung TN la the nao nua day?

      Xóa
    3. I'm Not Special, I'm Just Limited Edition :)

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang