MẦM




Gieo vãi trên nền đất nâu sồng
Những hạt mầm là hoa của đất
BIO không  cần bón chăm hóa chất
Người ta vẫn nâng niu những cọng rau mầm.

Ta gieo tình trên mảnh đất hồi sinh
Cùng nhau tưới bao nhiêu hy vọng
Rau mầm lên xanh tươi vồ vập
Sao mầm tình ta vẫn khô cong?
Thym22/4/2013



30 nhận xét:

  1. Nặc danh10:07 22/4/13

    Thơ, ảnh và nhạc đẹp.
    Nhớ chị...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10:08 22/4/13

      ... Nhưng khắc khoải quá chừng... Why?

      Xóa
    2. Liên tưởng thôi cô bé. Không khắc khoải sao gọi là thơ.... Làm tý khắc khoải, thêm tý ưu tư, điểm tý vắng xa.... thế là thành cảm xúc. :D
      Mhớ em. Đi đâu mấy ngày nay thế hả cô bé?

      Xóa
    3. Nặc danh11:11 22/4/13

      Em đang trống rỗng quá.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Đại K, sorry, nhưng em rất ghét, thậm chí sợ sâu, và rắn....
      Nhìn ghê lắm.

      Xóa
    6. Hì cái này cho em UD mà :d. Nhưng nếu em thấy hình mà sợ thì xóa jup, thay vào mớ gạo thóc cũng được, cho UD ăn chay lun.

      http://www.misa.com.vn/Portals/0/Upload2012/gmailcom/Images/gia_gao_di_xuogn.jpg

      Xóa
    7. Gạo nhà anh trồng đó hả anh K? BIO?

      Xóa
    8. Ko, cái này đi mua :d. Là Em UD than trống rỗng
      Xóa chỉ một cái còm, nó đi luôn hai cái :(

      Xóa
  2. rau mầm trồng trên khay
    http://images.muachungdeals.net/Upload/5463/PR/Bo-San-Pham-Trong-Rau-Mam-Sach_20125892645356.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên Đức trồng rau mầm như nào nhỉ.
      Nhà anh cũng trống rau mầm, nhưng thẳng trên đất.

      http://4.bp.blogspot.com/-V3HmQA2MFKM/UXOeJNOOX9I/AAAAAAAABas/hMVgaJ9TYuM/s1600/salad.jpg

      Xóa
    2. hì đang bận, chưa có thời gian bình bài thơ cho vui :d, tặng mấy cái ảnh thôi

      Xóa
    3. Bên em rau mầm trồng trong chậu, để bên bậu cửa, vừa trang trí, vừa tiện chăm bẵm, vừa tiện hái ăn.
      Hoặc có đứa bạn, lấy nilong quây lại, đổ đất trồng ở balkon. Cũng mồng tơi, mướp, rau thơm...như ai. Không biết có ngọn mồng tơi nào lân la sang hàng xóm....

      Xóa
    4. Nặc danh11:10 22/4/13

      Anh K đúng là thực tế. Ai gieo mầm yêu đương kệ ai, anh ấy gieo đủ mấy bữa cơm canh, có chán không?

      Xóa
    5. Nặc danh11:12 22/4/13

      Em đang sầu đời. Anh K có sẵn sàng khẩu chiến không?

      Xóa
    6. @UD: hihi nghe khẩu chiên thích quá, nhưng anh đang bận tí :d

      Xóa
    7. Mấy năm trước học trên TV, anh trồng rau mầm trên khay. lần đầu chưa biết gì, làm có ăn không vì mầm lên ko đều, lại ko phát triển. Qua vài lần mới OK. Chỉ cần ba khay nhỏ 4 cm x 6 cm trồng luân phiên là đủ rau ăn quanh năm. Sau này có kinh nghiệm hơn, trồng thẳng trên đất còn đỡ công chăm sóc .
      Vâng, đúng là [color="gold"]BIO không cần bón chăm hóa chất[/color] (BIO = bên ấy gọi rau mầm với tên như thế ?) nhưng vẫn phải chăm sóc. Sáng phải tưới nước - tưới vừa đủ ẩm đất, và bằng nước sạch. Quan trọng nhất là đất nền - đủ chất dinh dưỡng và ko chứa mầm bệnh.
      Những lưu ý về kỉ thuật trồng rau mầm trên đây có thể gợi ý cho em Ka câu trả lời cho câu hỏi này chăng ?
      [color="gold"]Rau mầm lên xanh tươi vồ vập
      Sao mầm tình ta vẫn khô cong?[/color]

      Từ rau mầm liên tưởng đến mầm tình, cái tứ này hay lắm.
      Theo nhà Phật, trong mỗi người đều sẵn nhiều hạt giống - chủng tử. Hạt giống khổ đau, nghi ngờ, tức giận, si mê, thương yêu, hạnh phúc .. Hạt giống nào phát triển, hạt giống nào khô cong là do ta chọn cách tưới tắm ..

      @ UD: chiến đấu nào :d

      Xóa
    8. BIO là cụm từ viết tắt để chỉ tất cả những sản phẩm thiên nhiên góp phần làm cho môi trường sạch, không có hóa chất,(không kích thích, không phụ gia, không chất bảo quản....) Rau mầm chỉ là một sản phẩm được gieo trồng BIO. Tất nhiên các sản phầm này đắt, và ngày càng được dân chúng ưa dùng. Có những cửa hàng bán toàn đồ BIO từ rau quả, cá thịt đến bánh trái, nước ngọt, bia... Hì, những người an toàn đồ BIO ấy sẽ sản sinh ra một thế hệ... Người BIO. Chắc sẽ sống lâu lắm, nhất là có được cái vườn như nhà đại K... :D
      Đất châu Âu rất màu mỡ vì trải qua mùa đông trả lại mùn cho đất. Cho nên có thể nói, vùi cây gì xuống cũng sống, chả cần chăm bón. Nếu vào mùa mưa thì thậm chí cũng không cần tưới. Nên
      [color="gold"]Rau mầm lên xanh tươi vồ vập[/color]
      là ý em nói, chả cần một giọt tưới tắm nào đấy đại K nhé!
      Còn cái thứ mảnh mai kén đất như Tình mà không chăm bón, hoặc không có kế hoạch thâm canh tăng vụ làm cỏ bón vi sinh gì đó, e là....đoản thọ! :D
      Mà chắc gì đã sống được mà trường hay đoản, nếu
      [color="gold"]mầm tình vẫn khô cong[/color]
      thì tưới cái gì cho hồi sinh?
      Hì, chỉ là một liên tưởng. Không nhất thiết phải khác với sự thật và cũng không nhất định là không có biện pháp. Đúng như đại K dạy bảo:
      Theo nhà Phật, trong mỗi người đều sẵn nhiều hạt giống - chủng tử. Hạt giống khổ đau, nghi ngờ, tức giận, si mê, thương yêu, hạnh phúc .. Hạt giống nào phát triển, hạt giống nào khô cong là do ta chọn cách tưới tắm ...
      Đại K lúc nào cũng mang tư tưởng hướng thiện. Em ấy à, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ xài đồ bình thường ở siêu thị, chả cần BIO gì ráo trọi. Số em hơi bị thọ, chả cần rau mầm BIO!
      MẦM nào vào tay em cũng....BIO hết! :D

      Xóa
    9. Nặc danh02:48 23/4/13

      Vậy em hỏi anh K, mầm Bio tuy rằng xanh tươi vồ vập, nhưng đời sống cũng ngắn ngủi. Mấy cái tình khô cong, nếu sống được, há chẳng phải là loài kiên định trường kỳ?

      Xóa
    10. Nặc danh02:50 23/4/13

      Tuy thế lời bình của anh K làm tôn lên ý tứ đẹp của bài thơ. Nhưng lần này anh bình về ý tứ nội dung, còn không rõ về mặt nghệ thuật thì thế nào? Ổn chưa?

      Xóa
    11. [color="gold"]Đất châu Âu rất màu mỡ vì trải qua mùa đông trả lại mùn cho đất. Cho nên có thể nói, vùi cây gì xuống cũng sống, chả cần chăm bón.[/color]
      Ka check lại cái này nhé.
      Ở đây trồng rau mầm theo hai cách chính
      - trồng trên giá thể, thường sản xuất từ mụn dừa (ko có đất) dân mua về trồng
      - trồng trên nền đất. Đất phải được xử lí kỉ, bón thêm xơ dừa, tro trấu, phân hữu cơ hoai mục .. độ phì và tơi xốp khó thể có đất tự nhiên nào có thể so sánh.
      @UD [color="gold"]Mấy cái tình khô cong, nếu sống được, há chẳng phải là loài kiên định trường kỳ?[/color]
      Trồng rau mầm phải chuẫn bị đất nên kỉ, tưới nước vừa đủ. Để khô cong thì còn gì là rau mầm nữa mà kiên định với trường kì hả? nó chết queo rùi :d

      Xóa
    12. Check lại là sao anh, lòng tư hào thổ nhưỡng của đại K xem chừng lớn hơn cả lòng tự hào...dân tộc nhỉ? :D
      Dù là xơ dừa, hay phân hữu co, vi sinh gì cũng là phải xử lý, tức là mất thời gian, tiền bạc...nhé! Còn bên này, chả mất gì, cứ vùi xuống là xong. Tất nhiên, nếu muốn chuẩn thì có thể mua đất ở siêu thị về đổ lên, giá xê dịch từ 1-8€/bịch 20lit. Còn Ở Việt Nam, để mùn hóa toàn bộ đất đai thì mất bao nhiêu cây dừa hả K? :D

      Xóa
    13. Nặc danh05:04 24/4/13

      Hihi, anh K chuộng cái chi non tơ, như rau mầm, rau sạch, chứ loại già dặn khô cong anh ấy ưa đâu.
      Em đang nói loại sống không cần xơ dừa í, cứ vùi xuống hoặc hạt rơi trong tự nhiên, sống được mới là kiên định trường kỳ. Mấy cái rau mầm của anh K, chỉ dùng cho người...hết răng, răng sắp hết, khè khè!

      Xóa
    14. @Ka: check lại là xem có đúng trồng rau mầm mà chỉ cần xúc đất ngoài vườn vô khay trồng ko ?
      @UD: đấy ko phải là rau mầm đang nói.
      Đất tốt, gieo hạt nẫy mầm dễ dàng. Nhưng để trồng rau mầm với mật độ dày đặc như thế, đất bình thường chưa qua bổ sung dinh dưỡng thì ko trồng được. Mầm lên sẽ khô cong queo ngay.
      Rau mầm tốt cho mọi người, đặc biệt trẻ em và phụ nữ do chứa nhiều vtamin các loại, đặc biệt vit E hàm lượng cao vượt xa các loại thực phẩm khác.
      Tác dụng của vit E với PN thì trước hết là làm da tươi nhuận, dùng vài tháng, sờ vào như sờ da em bé :d. Nhưng còn hơn.thế nữa, . hihi em chịu khó tra trên mạng, nói ra em lại bảo khẩu dâm

      Xóa
    15. Nặc danh09:30 24/4/13

      Hờ hờ, anh cũng biết sợ em nữa hả? Sao không dám nói?

      Xóa
  3. Nếu hạt mầm nào cũng xanh chồi
    Thẳng cây từ mặt đất
    Nếu hạt tình nào cũng thắm nồng
    Đượm quanh con tim héo

    Loài người lấy chi làm chỗ nấp
    Xây nhà chật đất
    Tim bao giờ có biết
    Cong queo co giật???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mầm tình nào cũng nẩy lộc
      Thì lấy đâu cảm hứng cho thi nhân?
      Nếu tình yêu nào cũng hạnh phúc
      Ta cần gì đến những thánh nhân?

      Xóa
  4. http://www.youtube.com/watch?v=7eUCrxNChXo

    Trả lờiXóa
  5. Nhớ Nàng qua tặng ảnh rồi dzìa...
    http://farm3.static.flickr.com/2034/2520184813_85350285c1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa tigon, bên này người ta gọi là hoa tim vỡ...
      Ngày xưa nhà mình đi qua một rừng hoa tigon, nở rực một triền đê...Nhớ lắm.

      Xóa
Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
=))
:((
=D>
*-:)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang